(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu một năm bắt đầu bằng mùa xuân - mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở thì tuổi trẻ được ví như “mùa xuân” của đời người. Tuổi trẻ với nhiệt huyết căng tràn, khát vọng và sẵn sàng cống hiến...

Tuổi trẻ và khát vọng...

Nếu một năm bắt đầu bằng mùa xuân - mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở thì tuổi trẻ được ví như “mùa xuân” của đời người. Tuổi trẻ với nhiệt huyết căng tràn, khát vọng và sẵn sàng cống hiến...

Tuổi trẻ và khát vọng...

Hành trình “gieo chữ” trên đại ngàn gian khó luôn có dấu ấn của những thầy, cô giáo trẻ.

1. Con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam đã bắt đầu từ tuổi trẻ, với lý tưởng và khát vọng, xuyên suốt một tấm lòng yêu nước, đau đáu vì Tổ quốc, Nhân dân.

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, liên tiếp những thất bại của các phong trào yêu nước khiến cho con đường giải phóng, giành độc lập của dân tộc ta rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Thực tế lịch sử đòi hỏi phải có một “con đường” mới - một con đường phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại.

Và năm 1911, trên Bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã tạm biệt Tổ quốc để ra đi tìm đường cứu nước. Với một lòng quyết tâm, khát vọng và niềm tin, bằng đôi bàn tay sẵn sàng lao động, khối óc miệt mài những suy tư, trăn trở và trái tim yêu nước, chàng trai Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã tìm sang tận nước Pháp - “mẹ đẻ” của chính quyền thực dân đang cai trị dân tộc Việt.

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Ái Quốc là những năm tháng tuổi trẻ dấn thân không ngại hiểm nguy, sẵn sàng học hỏi và không ngừng tìm tòi, tiếp nhận những điều mới mẻ. Thấm đẫm trên hành trình ấy là mồ hôi, nước mắt, máu và hoa... Tất cả với một mục tiêu kiên định duy nhất là giải phóng dân tộc khỏi “đêm trường trung cổ”. Cho đến một ngày, “Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc/ Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin/ Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp/ Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin” (bài thơ “Người đi tìm hình của Nước” - Chế Lan Viên).

Cả cuộc đời của Người là tận tụy và dâng hiến, trọn tình yêu cho dân tộc Việt Nam. Những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ với khát vọng và tình yêu Tổ quốc tha thiết, Người đã ra đi tìm đường cứu nước. Câu chuyện về những năm tháng bôn ba năm châu, bốn bể để tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã “tạc” vào sử xanh dân tộc khúc ca bất tử.

Tuổi trẻ và khát vọng...

Dù trong thời chiến hay thời bình, thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong nhiều hoạt động, phong trào.

Trên hành trình tranh đấu, giành độc lập của dân tộc Việt Nam, “tạc” vào “dáng hình” đất nước còn là hàng triệu người dân Việt đã “ngã” xuống. Trong đó, có biết bao chàng trai, cô gái đã dâng hiến tuổi xuân, cuộc đời cho dân tộc. Họ, với lý tưởng sống, sẵn sàng chiến đấu anh dũng và hy sinh khi Tổ quốc cần, như lời “tâm tình” trong một bài thơ: “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/ (Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”.

Phải rồi, ai cũng có một cuộc đời, có một tuổi trẻ rực rỡ và họ đã chọn sống vì Tổ quốc, sống để “khỏi xót xa, ân hận về những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Với lý tưởng sống cao cả, sẵn sàng dâng hiến khi Tổ quốc cần, những Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Võ Thị Sáu, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc,... và hàng triệu thanh niên Việt Nam, những người được nhắc tên và chưa biết tên đã hóa thân mình vào đất mẹ, trở thành một phần Đất nước!

2. Năm 1946, nhân dịp Tết Nguyên đán, Bác Hồ kính yêu đã viết thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc. Trong thư Bác viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội...”. Nếu đất trời có 4 mùa xuân - hạ - thu - đông thì mùa xuân là mùa của khởi đầu, mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa của ong đi tìm mật,... mùa xuân thắp lên hy vọng. Theo lời dạy của Bác Hồ, “tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” và thế hệ trẻ cũng chính là niềm hy vọng của đất nước.

Thiếu niên, thanh niên Việt Nam, luôn nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Tuổi trẻ và khát vọng...

Đoàn thanh niên Báo Thanh Hóa phối hợp với bộ đội biên phòng và các nhà tài trợ trao tặng quà cho trẻ em vùng cao.

Dù trong chiến tranh hay hòa bình, đất nước khó khăn hay trong giai đoạn vươn mình phát triển thì với mỗi bạn trẻ, việc nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, sống có lý tưởng, khát vọng để có một tuổi trẻ rực rỡ, những năm tháng thanh xuân ý nghĩa là điều thật sự cần thiết. Bởi cuộc đời vốn hữu hạn và “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”. Nên nếu có thể, trong những năm tháng chúng ta còn trẻ, mỗi người hãy cứ sống nhiệt huyết với một tâm hồn thanh tân, trái tim căng tràn nhựa sống...

3. Tôi nhớ đến những thầy cô giáo trẻ miền xuôi ngược ngàn bám bản, “gieo chữ” trên đại ngàn gian khó. Nhớ những bạn trẻ người dân tộc thiểu số, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn song vẫn băng đèo, lội suối “đi tìm” con chữ. Và tôi nhớ đến những gương điển hình là những người trẻ, luôn khát vọng và nhiệt huyết, đam mê trên hành trình làm kinh tế trên vùng đất khó... Hay những học sinh, sinh viên xứ Thanh, bằng tài năng, trí tuệ và sự chăm chỉ rèn luyện, học tập, nghiên cứu mỗi ngày đã ghi danh, tỏa sáng trên “đường đua” tri thức...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh, cho biết: “Năm 2024, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, nghiêm túc, sáng tạo. Để đạt được những kết quả đó thì mỗi người trẻ là một bông hoa tỏa hương. Với nhiệt huyết cống hiến và nỗ lực không ngừng, thanh thiếu niên xứ Thanh đã và đang cùng nhau cố gắng đoàn kết để tạo nên một “vườn hoa” thắm sắc.

Bài và ảnh: Trang Bùi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]