(vhds.baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu bài thơ “Giá như” của tác giả Nguyễn Hồng Vinh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

“Giá như”…

Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu bài thơ “Giá như” của tác giả Nguyễn Hồng Vinh.

“Giá như”…

Giá em không vào tâm dịch

Sẻ chia công việc cứu người

Giá như hàng trăm thầy thuốc

Không vô trong ấy kịp thời

Covid loang rộng nơi nơi!

***

Giá mẹ, cha không ghìm nén

Nhất mực đòi em phải ra

Vì bệnh nền tăng nhanh quá

Sao em toàn tâm hành nghề?!

***

Đêm đêm anh nằm day dứt:

Giá như ai cũng “phá rào”

Ra đường cho vơi bức xúc

Thì công của bao thầy thuốc

Tan như bong bóng trong mưa!

***

Anh biết Trung thu trong ấy

Em cùng các cháu cách ly

Chia cỗ ngay trong phòng nhỏ

Nén lòng nỗi nhớ thủ đô…

***

Ôi đời bao cái “giá như”

Ai cũng nhận ra ranh giới

Gạt đi suy tính riêng tư

Covid khó bề luồn lách!...

Hà Nội, tháng cao điểm ngăn chặn và đẩy lùi COVID

22/9/2021

Nguyễn Hồng Vinh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]