Tin liên quan
Đọc nhiều
Tháng Bảy năm nay khác những năm xưa
(Ảnh minh họa)
Tháng bảy năm này khác những năm xưa
Con về thăm cha khẩu trang kín mặt
Là con gái của cha, chứ nào ai khác…
Thế giới loài người đang khốn khổ cha ơi?
Tháng bảy này vẫn tầm tã mưa rơi
Trời khóc thương người sao mưa nhiều quá
Hương cháy lên, hương vội vàng tàn tạ
Áo mưa che, gió cuốn về trời.
Trần gian bây giờ giãn cách khắp nơi
Con vi rút Cô rô na biến muôn hình vạn dạng
Nó lây lan không kể đêm về hay mặt trởi mới rạng
Bay vào cơ thể ta qua hơi thở rất hiền.
Con về đây đứng giữa nghĩa trang
Bó hoa tươi dâng lên đài liệt sỹ
Một nén hương gửi muôn ngôi mộ chí
Cầu nguyện cho Nhân dân qua kiếp nạn này.
Tháng bảy buồn con lại về đây
Kề cận bên cha thì thầm câu chuyện:
Đất nước ta nối vòng tay lớn
Kết những yêu thương đến tất cả mọi người!
Viên Lan Anh
{name} - {time}
- 2023-05-17 20:53:00
Bánh sắn lăn đậu tuổi thơ
- 2023-05-06 08:29:00
Ra mắt tập thơ thứ 5 – “Nũng mẹ” của tác giả Phạm Thanh Phương
- 2021-07-23 08:39:00
Mênh mang mùa sen