(vhds.baothanhhoa.vn) - Trên dải đất ven biển xã Hoằng Tiến - nơi những cơn sóng ngày đêm vỗ bờ, hững người lính Đồn Biên phòng Hoằng Trường vẫn lặng thầm canh giữ biển trời quê hương. Các anh không chỉ là “lá chắn thép” nơi đầu sóng, mà còn là điểm tựa vững chắc của ngư dân trong hành trình mưu sinh, là ngọn đuốc ấm áp soi sáng tình quân dân gắn bó, keo sơn giữa nắng gió mặn mòi. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã và đang giữ cho mỗi bình minh trên biển luôn trọn vẹn bình yên.

Vì sự bình yên nơi tuyến biển

Trên dải đất ven biển xã Hoằng Tiến - nơi những cơn sóng ngày đêm vỗ bờ, hững người lính Đồn Biên phòng Hoằng Trường vẫn lặng thầm canh giữ biển trời quê hương. Các anh không chỉ là “lá chắn thép” nơi đầu sóng, mà còn là điểm tựa vững chắc của ngư dân trong hành trình mưu sinh, là ngọn đuốc ấm áp soi sáng tình quân dân gắn bó, keo sơn giữa nắng gió mặn mòi. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã và đang giữ cho mỗi bình minh trên biển luôn trọn vẹn bình yên.

Giữ vững chủ quyền từ sớm, từ xa

Đồn Biên phòng Hoằng Trường được giao quản lý, bảo vệ 12,8 km đường bờ biển thuộc hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, cùng cửa Lạch Trường và Lạch Hới - khu vực có mật độ tàu thuyền hoạt động lớn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã chủ động nắm chắc địa bàn, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ trương, giải pháp phù hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biển, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, phân công cán bộ địa bàn bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Vì sự bình yên nơi tuyến biển

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng. Trong năm 2025, đơn vị trực tiếp phát hiện, xử lý 1 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp bắt giữ 3 vụ ma túy. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Trường, Đại úy Nguyễn Đình Hoàn, Trạm trưởng cho biết: “Chúng tôi kiên quyết không cho tàu ra khơi nếu chưa đủ thủ tục, thiếu trang thiết bị an toàn hoặc không đảm bảo điều kiện theo quy định. Quản lý chặt chẽ từ bến là cách tốt nhất để ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa”.

Việc duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ xuất, nhập bến, giám sát sản lượng, thu nhận nhật ký khai thác... được thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). 100% tàu cá trên 15 m thuộc diện quản lý đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Trong năm 2025, đơn vị đã xử lý 20 vụ vi phạm lỗi mất kết nối VMS, xử phạt 19 tàu, tổng số tiền phạt 475 triệu đồng.

Gắn kết quân – dân nơi tuyến biển

Không chỉ thực thi pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường còn là người bạn đồng hành thân thiết của ngư dân. Những buổi tuyên truyền pháp luật trước mỗi chuyến ra khơi, những lá cờ Tổ quốc được trao tặng, những cuộc gọi hỗ trợ kịp thời khi tàu gặp sự cố giữa biển khơi đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Với bà con ngư dân, lực lượng Biên phòng không chỉ giúp họ hiểu và chấp hành đúng quy định pháp luật, khai thác đúng ngư trường, mà còn tiếp thêm niềm tin để yên tâm bám biển dài ngày. Anh Lê Văn Tâm, chủ tàu TH 90775, chia sẻ: “Trước mỗi chuyến ra khơi, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đều nhắc nhở chúng tôi chấp hành đúng quy định, khai thác đúng vùng, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Khi tàu gặp sự cố trên biển, chỉ cần gọi là các anh sẵn sàng hỗ trợ. Có lực lượng Biên phòng đồng hành, bà con chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều”.

Sự gắn bó ấy còn được củng cố thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8/10/2018 về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã phân công 21 đảng viên phụ trách, giúp đỡ 93 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Vì sự bình yên nơi tuyến biển

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường xuống gặp gỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoằng Tiến.

Trung tá Nguyễn Đăng Tuấn, cán bộ Đội vận động quần chúng được Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Hoằng Trường giao nhiệm vụ phụ trách 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoằng Tiến. Anh chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Khi đời sống ổn định, người dân càng yên tâm chấp hành tốt quy định và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, vùng biển”.

Là một trong những hộ từng gặp nhiều khó khăn, gia đình ông Nguyễn Viết Tụ, thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, nhờ sự hướng dẫn của cán bộ biên phòng, gia đình mạnh dạn phát triển mô hình trồng rau sạch, cây ăn quả, kinh tế từng bước ổn định, đời sống được cải thiện rõ rệt.

Còn ông Nguyễn Văn Tho, Trưởng thôn Xuân Phụ, xã Hoằng Thanh, bày tỏ: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn rất gần gũi với nhân dân. Từ hỗ trợ tàu thuyền trú tránh bão, cứu hộ cứu nạn, đến hướng dẫn bà con phát triển kinh tế... việc gì khó cũng có các anh cùng chung tay. Nhờ vậy, tình quân dân ngày càng gắn bó”.

Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hoằng Trường – nhấn mạnh: “Trong năm 2026, chúng tôi tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường nắm, dự báo sát tình hình trên biển, trên bờ; kiên quyết xử lý 100% tàu cá vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó quân- dân vững chắc. Trước mắt, đơn vị tập trung phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các xã thường xuyên bám nắm địa bàn, chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.”

Từ những chuyến tuần tra thầm lặng giữa sóng gió đến những việc làm nghĩa tình nơi đất liền, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường đang từng ngày góp phần giữ vững bình yên nơi tuyến biển. Với ngư dân vùng biển Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, những người lính mang quân hàm xanh không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là điểm tựa bình yên trong mỗi chuyến vươn khơi để bà con yên tâm bám biển.

Hoàng Mai


Hoàng Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]