Xót lòng vụ án cả 3 mẹ con bị chém chết
Tại xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ án mạng khiến người mẹ và hai con gái chết tại chỗ với nhiều vết chém. Nghi can chính của vụ án là Nguyễn Minh Hùng - bố của hai cháu bé.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng (ảnh CTV)
Chiều ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo ban đầu vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nói trên.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 22h ngày 28/12 tại thôn 8, xã Nga An, Nga Sơn, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1981) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị Thêu và hai con gái là các cháu N.T.D (sinh năm 2006), N.H.A (sinh năm 2012), khiến cả 3 tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Nguyễn Minh Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Tuy nhiên, vào sáng 29/12, hàng xóm đã phát hiện, phá cửa và đưa Hùng đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hùng còn báo cho cán bộ thôn về sự việc.
Chỉ khi người dân phá cửa xông vào nhà của Nguyễn Minh Hùng thì mới bàng hoàng phát hiện sự việc và báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Nga Sơn đã tới hiện trường và báo cáo vụ việc cho Công an tỉnh Thanh Hóa.
Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án mạng, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Nga Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra.
Rất đông người dân tụ tập nơi xảy ra vụ án và không khỏi bàng hoàng trước cái chết của ba mẹ con. (ảnh CTV)
Theo tìm hiểu từ một số người dân địa phương, Hùng và Thêu lập gia đình được hơn 10 năm nay, sinh được 2 con gái. Cuộc sống gia đình khá yên ổn, chồng làm lái xe, vợ là giáo viên tiểu học tại xã bên cạnh. Hai con gái đều ngoan, học giỏi. Vụ án mạng khiến nhiều người dân, đặc biệt là hàng xóm của gia đình Hùng không thể tin nổi vào những gì đã xảy ra.
Ông Trịnh Văn Cường (50 tuổi, ở xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn) cho biết: “Khoảng 6 giờ sáng, tôi vừa ngủ dậy thì nghe tiếng bố mẹ anh Hùng kêu cứu, tôi vội vàng chạy sang, không thể tin vào mắt mình khi thấy chị Thêu và cháu D nằm sấp dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết chém. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng, cháu A trên người có nhiều vết chém và đã tử vong”.
Còn Bà Lê Thị Năm (hàng xóm anh Hùng) vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Khi nghe tin vợ và con bị anh Hùng sát hại tôi không tin bởi thường ngày anh Hùng là người hiền lành, chăm chỉ, yêu thương vợ con”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng và đau lòng nói trên.
Báo VH&ĐS sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Thảo Nguyên
{name} - {time}
-
3:26 sáng Thứ 6
Để thấy lại mình...
-
1:45 sáng Thứ 6
Nỗi đau... thảm họa
-
09:00 27/12/2017
Xử phạt hơn 220 triệu đồng các cơ sở sai phạm về văn hóa, thể thao, du lịch
Hơn 34.000 lượt học sinh tham dự cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật
Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Hiệu quả bước đầu từ mô hình ‘Liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh 2 huyện Như Thanh - Triệu Sơn’
Trộm cắp tại bệnh viện: Không thể chủ quan
Công an phường Ba Đình, TP Thanh Hóa: Đảm bảo tốt ANTT ngay từ cơ sở
Hoạt động của công tác tư pháp: 1 năm nhìn lại
Đảng bộ Công an huyện Đông Sơn: Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới
Cuộc thi ‘Tìm hiểu pháp luật trực tuyến dành cho học sinh THPT’ lần đầu được tổ chức
Hiệu quả từ việc tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu