(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết, khi thiên tai ập đến hay lúc hoạn nạn bủa vây, luôn có những người chọn lao vào hiểm nguy mà không mưu cầu sự báo đáp. Họ là Đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Thanh Hóa - một tập thể của “những người bao đồng" tử tế.

“0 đồng” đổi lấy những điều vô giá

Giữa lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết, khi thiên tai ập đến hay lúc hoạn nạn bủa vây, luôn có những người chọn lao vào hiểm nguy mà không mưu cầu sự báo đáp. Họ là Đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Thanh Hóa - một tập thể của “những người bao đồng" tử tế.

“0 đồng” đổi lấy những điều vô giá

Các thành viên Đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Thanh Hóa trước một chuyến đi từ thiện.

Giúp đỡ người gặp khó khăn là việc làm tốt đẹp, thể hiện truyền thống nhân ái từ bao đời nay của dân tộc. Sự giúp đỡ ấy có thể đến từ nhiều hình thức: chia sẻ vật chất, động viên tinh thần hoặc trực tiếp xả thân giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Khi mọi người biết quan tâm và nâng đỡ lẫn nhau, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp, đoàn kết và nhân văn hơn. Nghĩ là làm, những con người bình thường tại xứ Thanh đã cùng nhau viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thực mang tên: “Đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Thanh Hóa”.

Thành lập ngày 26/3/2025, ban đầu đội chỉ có 6 thành viên quen nhau qua các hoạt động thiện nguyện. Đến nay, đội có 20 thành viên nòng cốt và hơn 40 tình nguyện viên tham gia hoạt động.

Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh mưu sinh khác nhau, nhưng gặp nhau ở chữ: Tâm. Chỉ cần nhận được cuộc gọi cầu cứu, họ sẵn sàng gác lại việc riêng để lên đường.

“Quan điểm, quy chế của đội ngay từ đầu là “0 đồng”. Anh em không mong mang lại lợi nhuận cá nhân, không lợi dụng bất cứ điều gì. Nhiều khi đi cứu hộ, anh em phải tự bỏ tiền túi đổ xăng dầu. Gặp gia đình nạn nhân quá khó khăn, mọi người lại tự gom góp tiền hoặc đứng ra kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho họ", anh Lê Mạnh Điệp, Đội trưởng cho biết.

Những ngày đầu phương tiện của đội chỉ có một hai chiếc xe bán tải cá nhân, muốn có ca nô, thuyền hay áo phao, anh em phải đi mượn từ các mối quan hệ quen biết.

Nhưng “hữu xạ tự nhiên hương”, tính từ lúc thành lập đến tháng 5/2026, nhờ sự chung tay ủng hộ của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm, đội đã mua sắm được nhiều trang thiết bị dùng làm tài sản chung, bao gồm: 2 xuồng hơi, 1 máy tạo oxy, 1 nồi hấp di động, 12 áo phao, phao cứu, camera soi dưới nước và flycam... Đây là những phương tiện quan trọng giúp các anh trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Phía sau những số liệu tổng kết: hơn 20 trường hợp trong năm 2025 và 13 ca cứu hộ thành công trong 5 tháng đầu năm 2026 là biết bao mồ hôi, công sức và cả hiểm nguy mà các thành viên phải đối mặt.

“0 đồng” đổi lấy những điều vô giá

Thành viên trong đội phát quà cứu trợ tại vùng bị ảnh hưởng lũ lụt.

Câu chuyện ám ảnh anh Điệp nhất là vụ tìm kiếm một nạn nhân mất tích tại khu vực cầu Hàm Rồng đúng dịp hoàn lưu sau bão. Anh kể, nhận tin báo qua điện thoại, anh lập tức triển khai ngay lên nhóm Zalo của đội để anh em kịp thời ứng cứu.

“Giữa dòng nước cuồn cuộn, lúc đó chưa có lực lượng nào phối hợp. Ngày thứ nhất rồi ngày thứ tư trôi qua vẫn là con số 0. Anh em mệt mỏi rã rời, bão chồng bão nên đành tạm dừng. Nhưng tâm can không cho phép chúng mình bỏ cuộc. Sau 3 ngày tạm nghỉ, đến ngày thứ bảy kể từ khi vụ việc xảy ra, dù chỉ còn một chút hy vọng mong manh, anh em lại xuống nước. Dù sau đó thi thể nạn nhân dạt về biển Hải Tiến được người dân tìm thấy, nhưng anh em đã làm hết sức mình. Có những vụ khi đưa được thi thể lên, anh em trong đội đã cởi ngay chiếc áo đồng phục đang mặc trên người để che mặt cho nạn nhân, giữ lại cho họ chút tôn nghiêm cuối cùng”, anh Điệp kể lại.

“0 đồng” đổi lấy những điều vô giá

Vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng chữa cháy rừng.

Trong trận cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh vừa qua, đội đã kịp thời hỗ trợ lực lượng chức năng tham gia công tác cứu hộ tại nhiều điểm nóng như: khu vực Đồi 74 (Tổ dân phố Hữu Nhân, phường Hải Bình); rừng thông chân núi Lâm Động (phường Đào Duy Từ) và Tổ dân phố Đại Thủy (phường Trúc Lâm).

Trước đó, trong trận lũ lịch sử năm 2025, nhiều người cũng thấy bóng áo xanh cùng logo của đội trên chiếc xuồng hơi kiên cường rẽ sóng băng qua vùng rốn lũ để kịp thời di dời, tiếp tế cho người dân bị cô lập tại Nông Cống.

Với phương châm “Ở đâu có khó khăn, ở đó có đội cứu hộ 0 đồng”, hơn một năm qua, chiếc xe mang dòng chữ đặc biệt này đã thực hiện hàng trăm hành trình nghĩa tình như: Chuyến xe cấp cứu 0 đồng kịp thời chở các bệnh nhân nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo đi bệnh viện hoặc đón họ trở về nhà sau thời gian điều trị mà không nhận bất kỳ chi phí nào; Chuyến xe tri ân hỗ trợ đưa hàng chục hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ quê hương một cách trang nghiêm, chu đáo.

“0 đồng” đổi lấy những điều vô giá

Bán hàng gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Hoạt động của các thành viên Đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Thanh Hóa là minh chứng sống động cho truyền thống “lá lành đùm lá rách” quý báu của dân tộc Việt Nam. Họ trao đi sự cứu trợ kịp thời trong lúc ngặt nghèo, để nhận về niềm cảm kích của những người đang tuyệt vọng và sự an yên trong chính tâm hồn mình.

Sống vì mọi người chính là cách để họ làm cho cuộc sống của bản thân trở nên trọn vẹn và tốt đẹp hơn.

Minh Quyên


Minh Quyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]