(vhds.baothanhhoa.vn) - "Chợ có bãi gửi xe, các chị vào chợ lâu thì mang ra bãi mà gửi, đâu ai có cái kiểu tiện thể như thế, hay có tiền mua xe mà lại thiếu tiền gửi xe à. Phải có ý thức chứ, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, sao chỉ vì mươi nghìn lẻ mà ảnh hưởng đến người khác như vậy!" - người đàn ông chủ quầy hoa quả lớn tiếng gay gắt.

Chỉ vì chỗ để xe

"Chợ có bãi gửi xe, các chị vào chợ lâu thì mang ra bãi mà gửi, đâu ai có cái kiểu tiện thể như thế, hay có tiền mua xe mà lại thiếu tiền gửi xe à. Phải có ý thức chứ, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, sao chỉ vì mươi nghìn lẻ mà ảnh hưởng đến người khác như vậy!" - người đàn ông chủ quầy hoa quả lớn tiếng gay gắt.

Chỉ vì chỗ để xe

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Xong việc, tôi tranh thủ chạy qua chợ mua ít đồ ăn cho gia đình. Quá giữa buổi sáng, chợ đã vãn người. Từ quầy thực phẩm, tôi sang khu vực bán hoa quả lựa ít trái cây tươi. Lúc này người đàn ông chủ quầy đang nói với chị bán hoa tươi ngồi kế bên, vẻ cáu kỉnh:

- Có tí mặt tiền bán hàng, sao cô lại cho người ta đậu xe thế này?

- Em có ngờ đâu họ lại đi lâu vậy đâu bác. Chị ấy ghé quầy em mua hoa, xong bảo đậu nhờ xe để chạy vào bên trong mua đồ gì đó. Em cũng nói xe chỉ đậu ở đây được tầm 5, 10 phút. Ai ngờ cả tiếng rồi vẫn chưa thấy ra.

- Buôn bán đã khó khăn thì chớ, chợ thì ế, người thì ít mà còn thế này thì bán buôn gì nữa... - người đàn ông chủ quầy hoa quả tiếp tục cáu kỉnh.

Nghe chuyện, nhìn sang thấy có chiếc ô tô đậu ngay sát quầy của người đàn ông bán trái cây và chị bán hoa tươi, tôi dần hiểu nguyên do dẫn đến sự khó chịu của người chủ quầy...

Khi tôi đang chọn trái cây thì người chủ xe cũng trở ra “tay xách, nách mang” khá nhiều đồ. Vừa thấy chủ xe ô tô, người đàn ông bán trái cây không kìm được sự tức giận:

- Chị đậu xe thế này là định không cho ai buôn bán nữa hả?

Người phụ nữ chủ xe ô tô nói gì đó tôi nghe không rõ, chỉ thấy chị bán hoa tươi tiếp lời:

- Em đã bảo chị chỉ đậu xe ở đây được 5, 10 phút. Chị vào chợ cả tiếng thế này thì làm sao được, bọn em còn phải bán hàng chứ...

- Chợ có bãi gửi xe, các chị vào chợ lâu thì mang ra bãi mà gửi. Đâu ai có cái kiểu tiện thể như thế. Hay có tiền mua xe mà lại thiếu tiền gửi xe à?! Phải có ý thức chứ, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, sao chỉ vì mươi nghìn lẻ mà ảnh hưởng đến người khác như vậy! - người đàn ông chủ quầy trái cây dường như chưa hết bức xúc.

Trước thái độ khó chịu của người chủ quầy trái cây và chị bán hoa tươi, người phụ nữ chủ xe ô tô không lên tiếng, chẳng có lời cảm thông hay xin lỗi về sự bất tiện, chị lên xe và phóng đi.

- Thôi, người ta đã đi rồi, anh có nói gì thì cũng chỉ có khách như tôi nghe thôi. Mà to tiếng nữa là khách người ta bỏ chạy đấy, bớt bớt lời đi. - một người khách mua hàng lên tiếng.

- Thì tôi có muốn to tiếng làm gì đâu chú. Buôn bán mời khách đến còn không được, ai lại muốn “đuổi” khách đi như vậy. Nhưng nói thật, với những người như “bà chị” vừa rồi, không khó chịu không được. Chẳng có gì, cũng chỉ vì chỗ để xe mà sinh chuyện...

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]