-
2024-11-24 15:55:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa phố phường tấp nập, đâu đó những người lao động nghèo với gánh hàng rong đi qua bao nắng mưa, vất vả. Bất kể ngày đêm, ngày nắng hay ngày mưa, họ rong ruổi ngược xuôi để chắt chiu từng đồng lo toan cuộc sống.
-
2024-11-12 09:27:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Độc giả Trần Ngọc Thơ hỏi: “Có người nói “Tứ tung ngũ hoành” nhưng cũng có người nói là “Tứ tung ngũ hành”. Vậy tôi muốn chuyên mục Cà kê chuyện chữ nghĩa giải đáp, “hoành” hay “hành” đúng; từ láy “tứ tung” có liên quan gì đến “Tứ tung ngũ...
-
2024-08-26 09:38:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ kết nối, mở hướng giao thương, buôn bán thuận lợi, những cây cầu dân sinh đã và đang được xây dựng, đi vào hoạt động nối liền đôi bờ sông Mã ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát còn tạo điều kiện thuận lợi kết nối vùng miền, đảm bảo...
-
2024-02-09 15:37:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong tất bật những ngày cuối cùng của tháng Chạp - khép lại năm cũ, lòng người cũng nhiều xúc cảm hơn. Hối hả, vội vã ngược xuôi để hoàn tất công việc, sắm sửa cho tết đủ đầy hơn. Và cả chút tiếc nuối bởi những dự định còn dang dở... Nhưng rồi...
-
2023-12-11 20:23:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn 30 năm là nạn nhân bị lừa bán sang xứ người, 2 đời chồng, 3 mặt con, chịu nhiều tủi cực, là những gì mà chị Lê Thị Phượng (xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa) phải chịu đựng.
-
2023-12-07 08:40:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nói về nghề buôn bán nông thổ sản, hải sản gắn với các chợ trong vùng, dân gian vùng phía Nam huyện Tĩnh Gia xưa vẫn còn nhắc nhớ: “Rủ nhau buôn lúa chợ Nưa/ Buôn muối chợ Bạng, buôn dưa chợ Còng”.
-
2023-05-29 15:00:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, dưới ánh đèn điện cao áp, khu vực Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương... bắt đầu nhộn nhịp buôn bán. Những chiếc xe ô tô tải, ba gác, xe máy nối đuôi nhau chồng chất đủ loại từ rau, quả đến thực phẩm...
-
2023-05-19 16:22:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghề làm bánh đa, bánh đa nem truyền thống đã và đang mang lại thu nhập cao, ổn định cho hàng trăm hộ dân ở xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa.
-
2023-01-02 11:36:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cái Ngọc đâu rồi? Nhanh tay, nhanh chân lên, thằng bé đang khóc kia kìa…!”. Sau tiếng gọi lanh lảnh của bà Tư, một cô gái trong bộ dạng lếch thếch, tóc tai bù xù từ sau nhà lao nhanh về phía có trẻ con khóc.
-
2022-09-21 09:38:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - ...Nó thấy lâng lâng, không phải vì món tiền thắng độ, mà vì cảm giác được mạo hiểm, được chinh phục và được ngợi ca...