(vhds.baothanhhoa.vn) - Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nước vỗ bì bõm và những bước chân rộn ràng dồn về khúc suối Xia, đoạn chảy qua bản Muống, xã Sơn Thủy trong buổi ban mai. Từng tốp thanh niên vai vác chài lưới, người mang giỏ đeo hông, náo nức xuống nước. Trên bờ, người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đứng kín hai bên dô hò, dõi theo từng mẻ lưới kéo lên...

Hân hoan vó chài cuối năm

Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nước vỗ bì bõm và những bước chân rộn ràng dồn về khúc suối Xia, đoạn chảy qua bản Muống, xã Sơn Thủy trong buổi ban mai. Từng tốp thanh niên vai vác chài lưới, người mang giỏ đeo hông, náo nức xuống nước. Trên bờ, người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đứng kín hai bên dô hò, dõi theo từng mẻ lưới kéo lên...

Hân hoan vó chài cuối năm

Sự nhộn nhịp của hoạt động đánh bắt cá cuối năm của bà con bản Muống.

Mỗi mẻ chài quăng ra, mặt nước tung bọt trắng xóa. Cá mãi, cá chày quẫy mạnh trong lưới, lấp lánh dưới ánh nắng ngày mới. Những cánh tay lực lưỡng kéo lưới dồn cá vào bờ, trẻ nhỏ chạy theo gùi cá đầy ắp, người lớn nhanh tay phân loại, cân đong. Không khí náo nhiệt như ngày hội, ngày mà cả bản cùng xuống suối thu “lộc” về ăn Tết.

Anh Vi Tiến Đạt, một thanh niên tham gia đánh bắt, tay kéo lưới, miệng cười rạng rỡ: “Cả năm bà con giữ suối, không ai đánh bắt nên đến ngày này cá nhiều lắm. Thanh niên tụi tôi được xuống suối cùng bà con dân bản, vui như ngày hội”.

Hân hoan vó chài cuối năm

Hoạt động thu hút nhiều thanh niên của bản tham gia.

Từ sáng sớm đến gần trưa, cá được tập kết thành từng gùi lớn dọc bờ suối. Năm nay, tổng sản lượng đánh bắt đạt gần 2 tạ cá, chủ yếu là cá mãi và cá chày. Sau khi tổng kết sẽ cân chia cá lần lượt cho 85 hộ dân trong bản.

Nhận 1,6kg cá trên tay, ông Lương Văn Thắm, năm nay hơn 70 tuổi, diện hộ nghèo của bản, xúc động: “Nhà ít ruộng nương, cuối năm có cá suối của bản chia cho, già trẻ trong gia đình rất mừng. Có nồi canh cá, vài con cá nướng, là thấy tết đã về”.

Hân hoan vó chài cuối năm

Đây là dịp để những tay chài, tay lưới thể hiện.

Niềm vui ngày hội bắt cá hôm nay bắt nguồn từ sự gìn giữ bền bỉ của cả cộng đồng. Suối Xia chảy qua bản Muống hơn 1km, nước trong mát quanh năm, được bà con coi như mạch sống.

Từ nhiều năm nay, bà con trong bản đã thống nhất quy ước cấm đánh bắt thường xuyên, nghiêm cấm các phương tiện hủy diệt như kích điện, lưới bát quái; giao tổ an ninh bản tuần tra, giám sát, thậm chí lắp camera tại một số điểm để theo dõi, bảo vệ.

Bí thư kiêm Trưởng bản Muống Vi Văn Toàn, cho biết: Suối Xia bắt nguồn từ bên Lào, nguồn cá tự nhiên phong phú. Bản chỉ tổ chức đánh bắt tập trung vào dịp cuối năm, vừa bảo vệ được nguồn thủy sản, vừa tạo sinh kế và gắn kết cộng đồng.

Hân hoan vó chài cuối năm

Hân hoan vó chài cuối năm

Thành quả được nhiều bạn trẻ hân hoan.

Mùa bắt cá cuối năm vì thế đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của bà con bản Muống. Sau khi chia phần cho từng hộ, một phần cá được giữ lại để cả bản liên hoan.

Bên bếp lửa chiều, cá suối nướng thơm lừng, câu chuyện về con nước, về mùa cá mới lại ấm lên trong ánh mắt thân tình của người dân trong bản.

Đình Giang

Tin liên quan:
  • Hân hoan vó chài cuối năm
    Chiều cuối năm

    Tháng mười hai đã trôi về ngày cuối, khép lại một năm đầy biến động. Chiều cuối năm luôn mang đến cho ta những cảm xúc khó tả và những buồn vui không thể gọi tên. Tháng mười hai có thể coi là tháng hoàng hôn của năm. Mong hoàng hôn ấy sẽ luôn là điểm tựa để mọi người đón một bình minh tươi sáng, một sự khởi đầu của năm mới hanh thông.

  • Hân hoan vó chài cuối năm
    Niềm vui cuối năm

    Với công nhân, người lao động được thưởng tết là niềm vui sau một năm làm việc vất vả, nhất là sau thời gian dài việc sản xuất đình trệ, gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống công nhân.


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]