(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày tháng Ba, nhịp sống của tuổi trẻ xứ Thanh đang trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Giữa dòng chảy ấy, những gương mặt như Vi Thị Ánh – cô gái đưa cây nghệ nếp đỏ trên núi đá vươn xa, hay Nguyễn Phương Anh – thủ lĩnh sinh viên năng động, đã trở thành những người truyền cảm hứng mạnh mẽ. Không ồn ào, phô trương, họ âm thầm cống hiến bằng bản lĩnh và trách nhiệm để viết nên những câu chuyện đẹp về lẽ sống có ích cho quê hương Thanh Hóa.

Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường

Những ngày tháng Ba, nhịp sống của tuổi trẻ xứ Thanh đang trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Giữa dòng chảy ấy, những gương mặt như Vi Thị Ánh – cô gái đưa cây nghệ nếp đỏ trên núi đá vươn xa, hay Nguyễn Phương Anh – thủ lĩnh sinh viên năng động, đã trở thành những người truyền cảm hứng mạnh mẽ. Không ồn ào, phô trương, họ âm thầm cống hiến bằng bản lĩnh và trách nhiệm để viết nên những câu chuyện đẹp về lẽ sống có ích cho quê hương Thanh Hóa.

Giữa vùng núi xã Thọ Bình, nơi tưởng như chỉ có gió và sự khô cằn, Vi Thị Ánh lại nhìn thấy cơ hội lập thân, lập nghiệp từ chính sự khắc nghiệt ấy. Là người con của đồng bào Thái, sinh ra và lớn lên trong nhịp thở của núi rừng, Ánh thấu cảm sâu sắc những khó khăn, nhọc nhằn của người dân quê hương khi đất sản xuất hạn chế, đời sống còn nhiều vất vả.

Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường

Vi Thị Ánh, xã Thọ Bình - người trẻ nâng tầm cây nghệ nếp đỏ quê hương.

Nhưng thay vì rời đi, cô gái trẻ chọn ở lại và vượt qua trở ngại bằng khát khao, nhiệt huyết nồng cháy của tuổi trẻ. Bằng nhãn quan sắc bén, Ánh nhận ra những giá trị lớn của vùng đất quê hương và bắt đầu hành trình nâng tầm giá trị cây nghệ nếp đỏ – loại cây dược liệu vốn quen thuộc nhưng chưa được khai thác đúng tiềm năng. Đồng thời, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho người dân trên vùng đất quê hương.

Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường

Vi Thị Ánh – cô gái đưa cây nghệ nếp đỏ trên núi đá xã Thọ Bình vươn xa.

Từ những luống nghệ ban đầu, Ánh mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chế biến, từng bước xây dựng sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng. Không dừng lại ở việc bán nguyên liệu thô, cô còn phát triển các sản phẩm tinh chế, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa nghệ nếp đỏ của quê hương vươn xa hơn. Đặc biệt, việc thành lập HTX Nông sản dược liệu Ánh Mai đã giúp mô hình sản xuất được tổ chức bài bản, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đến nay, cây nghệ nếp đỏ đã mang lại giá trị kinh tế rõ rệt, với giá trị đạt khoảng 130 triệu đồng/ha/năm.

Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường

Vi Thị Ánh - cô gái người dân tộc Thái đang góp phần xây dựng quê hương bằng những sản phẩm từ nghệ nếp đỏ.

Hành trình ấy không chỉ giúp gia đình Vi Thị Ánh từng bước nâng cao thu nhập, mà còn mở ra sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân, hình thành một hướng đi bền vững trên vùng đất khó. Từ câu chuyện truyền cảm hứng,Vi Thị Ánh đã thắp lên ngọn lửa niềm tin, đánh thức khát khao khởi nghiệp của các bạn trẻ ở quê hương Thọ Bình nói riêng và xứ Thanh nói chung. Không còn ly hương, nhiều bạn trẻ đã chọn ở lại để cùng Ánh viết tiếp giấc mơ làm giàu, biến những vùng đồi khô cằn, thành thành những mùa nghệ đỏ rực rỡ mang thương hiệu quê hương.

Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường

Nguyễn Phương Anh - cô sinh viên năng động, nhiệt huyết của Trường Đại học Hồng Đức.

Còn với Nguyễn Phương Anh, tuổi trẻ được thể hiện rõ nét qua sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong môi trường học đường. Là sinh viên tiêu biểu trong công tác đoàn, hội của Trường ĐH Hồng Đức, Phương Anh luôn đảm nhận vai trò kết nối, tổ chức và lan tỏa các hoạt động ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống sinh viên. Từ các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch “Mùa hè xanh”, đến những hoạt động hỗ trợ sinh viên như tiếp sức mùa thi, hỗ trợ nhập học, hay các chương trình học thuật, nghiên cứu khoa học, ở đâu cũng có sự góp mặt của Phương Anh với tinh thần xung kích và trách nhiệm cao.

Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường

Nguyễn Phương Anh là một trong những sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Hồng Đức được Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên.

Không chỉ tham gia vào các hoạt động, Phương Anh còn trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, điều phối lực lượng tình nguyện viên, triển khai nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa với cộng đồng, như dạy tiếng Anh cho trẻ em, tu sửa nhà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng tủ sách cộng đồng, dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống đuối nước. Trong các phong trào học đường, Phương Anh tích cực tham gia các diễn đàn, hội thảo nghiên cứu khoa học, các câu lạc bộ kỹ năng, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần học tập tốt – rèn luyện tốt trong sinh viên.

Cuộc đời vốn là một chuỗi thời gian hữu hạn nên không có lý do gì để mỗi ngày mình lại tự giới hạn bản thân. Đó là điều Phương Anh luôn tự nhắc mình.

Với Phương Anh, những năm tháng sinh viên không chỉ để học, mà còn là hành trình dấn thân, dám thử sức ở nhiều vai trò, lĩnh vực khác nhau, từ tổ chức sự kiện, dẫn chương trình đến tham gia các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp. Chính sự chủ động ấy đã giúp cô sinh viên giàu năng lượng ấy tích lũy những trải nghiệm quý giá, từng bước khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Điều đáng quý ở Phương Anh không chỉ là thành tích, mà còn là khát vọng không ngừng vươn lên và tinh thần lan tỏa. Từ những việc làm cụ thể, bền bỉ mỗi ngày, Phương Anh đang góp phần xây dựng một thế hệ sinh viên Thanh Hóa năng động, bản lĩnh, giàu lý tưởng và sẵn sàng cống hiến.

Hai con người, hai lĩnh vực khác nhau, từ phát triển kinh tế nông nghiệp đến xây dựng phong trào thanh niên, nhưng đó đều là những gam màu đẹp trong bức tranh tuổi trẻ xứ Thanh hôm nay. Họ không chọn con đường dễ dàng, nhưng chọn cách sống có ích, sống trách nhiệm và không ngừng nỗ lực.

Tháng Ba rồi sẽ qua, nhưng những câu chuyện về họ vẫn còn ở lại. Đó là lời nhắc, tuổi trẻ không chỉ là những ước mơ, mà còn là hành động. Và trên mảnh đất Thanh Hóa, vẫn đang có rất nhiều người trẻ như thế, lặng lẽ cống hiến, bền bỉ tỏa sáng, viết tiếp những câu chuyện đẹp cho quê hương, đất nước.

Lương Trang

Tin liên quan:
  • Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường
    Khát vọng thanh xuân (Bài 5): Tuổi trẻ ở “tọa độ” ma túy

    Ở khu vực biên giới phía Tây Thanh Hóa, nhiều vụ buôn bán, vận chuyển được phát hiện không bắt đầu bằng một đường dây, mà từ những dấu hiệu rất nhỏ trên lối mòn. Với Thiếu tá Trịnh Hữu Nhân, Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Trung Lý, giữ bình yên địa bàn là phải nắm bắt được những “rục rịch” nhỏ nhất. Đó là bản lĩnh của người lính trinh sát, nhận diện hiểm nguy khi chúng còn là những mắt xích rời rạc, quyết tâm chặt đứt mọi mầm mống trước khi chúng kịp nối lại thành những cung đường ma túy.

  • Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường
    Khát vọng thanh xuân (Bài 4): Khi tri thức là bệ phóng, khát vọng cống hiến

    Ai đã từng gặp gỡ, trò chuyện với TS. Đỗ Thị Lam (35 tuổi, nghệ danh My Lam), giảng viên Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ lưu lại ấn tượng mạnh mẽ với ngoại hình xinh xắn, phong thái tự tin, nụ cười dễ mến luôn thường trực trên môi. Ở cô, người ta không chỉ thấy bóng dáng của một trí thức trẻ thời đại 4.0 với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, mà còn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, sống và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, khát vọng tuổi trẻ, thắp lửa phong trào đoàn cho sinh viên.

  • Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường
    Khát vọng thanh xuân (Bài 3): Người “truyền lửa” cho phong trào đoàn Trường Đại ...

    Từ những chiến dịch tình nguyện “rực lửa”, những sân chơi học thuật chuyên sâu đến nhịp cầu chắp cánh cho sinh viên khởi nghiệp, phong trào đoàn tại Trường Đại học Hồng Đức nhiều năm qua luôn giữ vững vị thế "đầu tàu” trong khối trường học của xứ Thanh. Đứng sau những dấu ấn đậm nét ấy là anh Trương Ngọc Bình, Bí thư Đoàn trường, người “nhạc trưởng” luôn biết cách làm mới phong trào bằng các hoạt động đoàn sôi nổi gắn với lợi ích của sinh viên.

  • Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường
    Khát vọng thanh xuân (Bài 2): Thủ lĩnh đoàn với khát vọng làm đẹp quê biển Hải ...

    Trong nắng mới của những ngày cuối tuần, trên những cung đường nối các khu dân cư hay dọc bờ biển Hải Bình luôn rộn ràng sắc áo xanh tình nguyện hăng hái hỗ trợ người dân dọn vệ sinh môi trường, vẽ tranh bích họa và tổ chức hoạt động cộng đồng. Người giữ cho ngọn lửa phong trào ấy luôn “cháy” chính là “thủ lĩnh” Đoàn phường Hải Bình Lê Thành Vương.

  • Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường
    Khát vọng thanh xuân (Bài 1): Nơi đầu sóng vững vàng tay súng

    Giữa trùng khơi, người lính trẻ quen với những ca trực dài trong tiếng sóng; trên tuyến biên giới, người lính quân hàm xanh thức trắng lần theo dấu vết tội phạm ma túy, đối diện hiểm nguy thường trực; trong những đợt mưa lũ, giữa ranh giới sinh tử, những người lính trẻ vẫn dung cảm dấn thân vào dòng nước xiết để cứu người... Còn tại miền quê, có thanh niên làm giàu từ “bờ xôi ruộng mật”, có bí thư Đoàn miệt mài gắn kết cộng đồng; có nhà tri thức trẻ bền bỉ cống hiến... Mỗi tấm gương là một câu chuyện của “khát vọng thanh xuân”, của những người trẻ xứ Thanh miệt mài cống hiến vì quê hương, đất nước.


Lương Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]