(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ miền biển đến biên giới xứ Thanh, mùa xuân hôm nay mang theo hơi ấm của niềm tin, được thắp lên từ ánh sáng của Đảng, từ sự đồng hành bền bỉ của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và sự nỗ lực của đồng bào.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 2): Ngày xuân ấm no

Từ miền biển đến biên giới xứ Thanh, mùa xuân hôm nay mang theo hơi ấm của niềm tin, được thắp lên từ ánh sáng của Đảng, từ sự đồng hành bền bỉ của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và sự nỗ lực của đồng bào.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 2): Ngày xuân ấm no

Cảng cá Lạch Bạng, phường Nghi Sơn - nơi những chuyến tàu vươn khơi đem về tôm, cá.

Những chuyến tàu nơi cửa biển

Những ngày giáp tết, ở Cảng cá Lạch Bạng, phường Nghi Sơn, tàu thuyền về bến dày hơn thường lệ. Không khí nơi cửa biển rộn ràng từ sáng sớm. Người gỡ lưới, người chuyển cá, người tranh thủ vá lại những tấm lưới đã sờn sau những ngày lênh đênh trên biển. Chuyến tàu của ngư dân Vũ Văn Nam, quê tỉnh Quảng Ngãi cập Cảng cá Lạch Bạng sau gần một tuần vươn khơi. Đã có hơn 4 năm neo thuyền, đánh bắt vùng biển Thanh Hóa, với anh Nam và anh em bạn thuyền, mỗi chuyến đi biển lúc này mang lại nguồn thu cho gia đình, đồng thời tạo việc làm đều cho nhiều lao động trong những ngày cuối năm.

Những năm qua, cùng với sự đầu tư hạ tầng cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển giúp ngư dân vững vàng hơn trước sóng gió. Mỗi chuyến ra khơi không còn đơn độc, mà luôn có điểm tựa từ chủ trương đúng đắn và sự đồng hành của Nhà nước. Từ “lộc biển”, nhiều sản phẩm đặc trưng như mắm cá, hải sản chế biến đã trở thành đặc sản, sản phẩm OCOP quê Thanh, từng bước vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh, thậm chí còn vươn xa ra thị trường thế giới.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 2): Ngày xuân ấm no

Cán bộ biên phòng Đồn Biên phòng Trung Lý và người dân bản Tà Cóm treo cờ Tổ quốc chào xuân mới.

Không chỉ kinh tế, đời sống xã hội nơi miền biển cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những lớp học bên bờ sóng vẫn đều đặn vang lên tiếng giảng bài. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều thế hệ học trò vùng biển đã được tiếp thêm điều kiện để an tâm đến trường. Đồng hành cùng các em, những người lính biên phòng nơi tuyến biển thuộc các địa phương như Sầm Sơn, Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Vạn Lộc, Hoằng Hóa... với chương trình “Nâng bước em tới trường” đã trở thành chỗ dựa tin cậy, góp phần giữ nhịp học tập, nuôi dưỡng ước mơ cho học trò nghèo. Vừa giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo, vừa gắn bó chia sẻ cùng Nhân dân, hình ảnh người lính biên phòng đã trở nên thân thuộc, góp phần nhân lên niềm tin của Nhân dân với Đảng, với Bác Hồ và những người lính Cụ Hồ.

Xuân ấm vùng biên

Rời cửa biển, theo những con đường rộng mở, ngược ngàn vùng biên Trung Lý, Nhi Sơn, cảm nhận mùa xuân ấm nơi miền non cao. Ở nơi cổng trời Trung Lý, nơi miền biên Nhi Sơn những sắc đào tươi thắm và tiếng rộn ràng thu hoạch sắn ngày cuối năm rộn vang. Chị Chá Thị Chia, bản Chim, xã Nhi Sơn vui mừng chia sẻ: “Năm ngoái, gia đình tôi thu được từ 70 – 80 bao sắn thì năm nay sắn được mùa, nên số lượng sắn tăng đáng kể. Giá sắn tuy không cao, nhưng cũng mang lại một khoản thu vào dịp cuối năm, đủ để gia đình lo thêm gạo, thêm thịt, chuẩn bị tết”.

Hiện nay, toàn xã Nhi Sơn có hơn 100ha sắn. Cây sắn không làm giàu nhanh, nhưng bền bỉ, giúp bà con có việc làm quanh năm, có nguồn thu ổn định, để mỗi khi tết đến, không còn quá chật vật như trước. Những con đường về bản đã thuận lợi hơn, việc tiêu thụ nông sản dần ổn định, bà con yên tâm bám đất, bám nương. Với nhiều gia đình, cây sắn không chỉ là sinh kế, mà còn là thứ giữ chân người ở lại với bản làng, với miền biên cương này.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 2): Ngày xuân ấm no

Xuân mới nơi khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn.

Mùa xuân mới nơi vùng biên còn được nhận ra từ những âm thanh quen thuộc của núi rừng. Ở khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn, ông Thao Văn Lâu cất lên tiếng khèn gọi xuân về. Gắn bó hơn 30 năm với cây khèn, với ông Lâu, điệu khèn không chỉ là âm nhạc, mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng. Vào những ngày xuân, bà con tập trung xem múa khèn, vui văn nghệ, ném pao, rộn ràng giã bánh giầy để dâng lên tổ tiên. Trẻ em háo hức trong bộ quần áo mới, ánh mắt rạng niềm vui. Với ông Lâu và nhiều hộ dân trong bản, tết không cần đủ đầy, chỉ cần đủ ấm, đủ vui, gia đình khỏe mạnh, cùng nhau quây quần bên bếp lửa là đã thấy xuân về.

Cùng với sự đổi thay trong sinh kế và đời sống văn hóa, nhận thức của đồng bào Mông không chỉ riêng bản Chim mà nhiều bản Mông khác cũng dần chuyển biến rõ nét. Nếu như hàng chục năm trước đây, cuộc sống bấp bênh khiến không ít hộ dân còn mang tư tưởng di cư tự do, nay đây mai đó, thì nay bà con yên tâm ở lại giữ đất, giữ bản làng. Sự đồng hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và những người lính nơi biên cương đã góp phần quan trọng tạo nên sự đổi thay nơi vùng biên. Không chỉ tuyên truyền, vận động, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống, mỗi dịp tết đến xuân về, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã được bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương, các tấm lòng thiện nguyện, mang lại không khí xuân ấm áp, gắn kết tình quân dân nơi biên giới. Những phần quà tết, những nồi bánh chưng, những buổi giao lưu văn nghệ được tổ chức góp phần cho mùa xuân thêm ấm ở các bản làng đồng bào Mông, Thái... nơi

miền biên.

...Từ những con tàu đầy cá nơi cửa biển Lạch Bạng đến tiếng khèn gọi xuân vang vọng trên các bản làng vùng biên Nhi Sơn, mùa xuân hôm nay đang hiện hữu trong đời sống ngày một ấm no, yên bình của Nhân dân. Đó là mùa xuân của sự an tâm bám biển, bám nương; của những gia đình yên lòng ở lại giữ đất, giữ bản; của niềm tin được bồi đắp qua sự đồng hành bền bỉ của Đảng, Nhà nước và những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]