(vhds.baothanhhoa.vn) - Với ý tưởng độc đáo, chàng họa sĩ 8X ở Thanh Hóa đã vẽ các tác phẩm nghệ thuật của mình lên trên những chiếc mâm gỗ cũ, thu hút đông khách hàng sưu tầm.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

Với ý tưởng độc đáo, chàng họa sĩ 8X ở Thanh Hóa đã vẽ các tác phẩm nghệ thuật của mình lên trên những chiếc mâm gỗ cũ, thu hút đông khách hàng sưu tầm.

Video: Chàng trai 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

Chia sẻ về ý tưởng vẽ tranh trên mâm gỗ của mình, anh Hoàng Trọng Tuyển (SN 1985, thôn 2, xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa) cho biết, trong một lần anh đi tham quan khu bán đồ cổ, thấy những chiếc mâm gỗ bị phai cũ theo thời gian nhưng rất độc đáo, có thể vẽ các tác phẩm trên mặt mâm được, từ đó anh đã có ý tưởng sáng tác tranh vẽ trên mâm gỗ.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

“Lúc đầu tôi chỉ vẽ những tác phẩm về chủ đề như ngũ quả, hoa, các linh vật. Sau dần, thấy những chiếc mâm bị nứt, thủng, bề mặt bị hoen úa theo thời gian là một chi tiết rất đặc biệt cho hội họa, tôi đã nghĩ đến việc dựa trên nền mâm gỗ để vẽ thêm những bức chân dung con người”, anh Tuyển tâm sự.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

Anh Tuyển thường nhờ bạn bè trong giới sưu tầm đổ cổ để gom những chiếc mâm gỗ cho mình. Các mâm gôc cũ đa số có niên đại khoảng 30-40 năm, được làm từ gỗ mít, xà cừ... sau khi mua về được mài nhẵn bề mặt mâm để việc lên mực khi vẽ tranh thuận tiện.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

Dựa vào kích thước, hình dáng của chiếc mâm, anh Tuyển sáng tác các chủ đề cho phù hợp. Có những chiếc mâm bị thủng phần bề mặt, anh Tuyển phải kỳ công khắc phục lại rồi mới vẽ, nhưng đôi khi những chi tiết khiếm khuyết của mâm gỗ lại là điểm nhấn góp phần tạo lên giá trị tác phẩm.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

Trọng Tuyển cho biết, vẽ chân dung trên mâm gỗ khó hơn nhiều so với vẽ trên tranh thông thường. Anh thường vẽ một số nhân vật nổi tiếng, người truyền cảm hứng, những nét đẹp về phụ nữ đồng bào dân tộc cũng được anh Tuyển sử dụng làm chủ đề cho tác phẩm của mình.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

Tác phẩm chân dung cụ bà Đỗ Thị Mơ (quê xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân) - người từng được cộng đồng cả nước tán dương với hành động đẹp, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước khi liên tiếp 2 năm đạp xe đến UBND xã xin thoát nghèo, được anh Tuyển vẽ trên mâm gỗ.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

Mỗi tác phẩm tranh vẽ trên mâm gỗ sau khi hoàn thiện được anh Tuyển bán ra thị trường từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Khách hàng của anh trên mọi miền đất nước và đa số đặt hàng online.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

Các con vật và hoa sen hay mâm quả là một trong những chủ đề được anh Hoàng Trọng Tuyển sáng tác nhiều.

Chàng họa sĩ 8X “thổi hồn” vào những chiếc mâm gỗ cũ

Chia sẻ dự định về tương lai, chàng họa sĩ cho biết, mình đang ấp ủ sẽ vẽ tranh chân dung thiếu nữ ở 54 dân tộc của Việt Nam và các thiếu nữ vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Thanh Hóa. “Vẽ tranh trên mâm gỗ là loại hình mới lạ, thời gian tới tôi sẽ đa dạng hóa các chủ đề sáng tác”, anh Tuyển nói.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]