(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, những người phụ nữ làm nghề “cửu vạn” tại chợ đầu mối rau quả Đông Hương (TP Thanh Hoá) lại bắt đầu vào guồng mưu sinh hết sức nhọc nhằn.

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, những người phụ nữ làm nghề “cửu vạn” tại chợ đầu mối rau quả Đông Hương (TP Thanh Hoá) lại bắt đầu vào guồng mưu sinh hết sức nhọc nhằn.

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Gánh, kéo, đội, xách, đẩy… những thùng hàng nặng trĩu đến điểm tập kết cho chủ hàng là những công việc thường ngày của hàng trăm lao động nữ.

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Chợ đầu mối rau quả Đông Hương nhộn nhịp từ 9h tối đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Mỗi đêm có hàng trăm chiếc xe tải chở hàng hóa ra, vào chợ và hàng nghìn lượt tiểu thương đến lấy hàng. Cùng với đó là đội ngũ không ít lao động làm nghề khuân, vác, bốc xếp hàng hoá.

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Theo quan sát của chúng tôi, có đến 70% lao động nữ tham gia vào những công việc nặng nhọc ở đây.

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Trông nom, bày soạn hàng hoá tại các ki-ốt, quầy hàng được xem là những công việc nhẹ nhàng nhất ở “khu chợ không ngủ” này

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Chị Hoàng Thị Nga (Như Thanh) với mong muốn kiếm thêm thu nhập đã cùng chồng chở hàng tấn măng rừng xuống Chợ đầu mối rau, quả Đông Hương tiêu thụ. Chị tâm sự: “Dù thức suốt đêm mệt mỏi, vất vả nhưng là cơ hội tiêu thụ được lượng hàng lớn”.

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Với chị Lê Thị Ngọc (xã Hoằng Trinh, Hoằng Hoá), mang rau gia vị của gia đình lên chợ đầu mối tiêu thụ vừa lấy công làm lãi, vừa tránh được tình trạng ùn ứ rau vào những ngày chính vụ

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Không chỉ người trong độ tuổi lao động mà những phụ nữ đã sang tuổi xế chiều vẫn hằng đêm vất vả tìm sinh kế.

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Dù là gánh hàng ăn đêm...

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Hay nước giải khát... nhưng những người phụ nữ đã luống tuổi này vẫn miệt mài đồng hành cùng nhịp sống đêm ở chợ đầu mối.

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Đôi vai gầy, dáng mảnh mai nhưng họ vẫn rảo bước cùng những xe hàng nặng trĩu. Với những lao động nữ nơi đây, sự tấp nập, nhộn nhịp mới chính là cơ hội để tăng thu nhập.

Nữ lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ đầu mối

Dù vất vả là vậy nhưng những người phụ nữ lao động ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương vẫn chưa một lần có ý định rời xa công việc này. Trung bình mỗi lao động khuân vác, chuyên chở có thu nhập từ 200-400 nghìn đồng/đêm và khoảng 150-200 nghìn đồng/người/đêm với những lao động trông nom, sắp xếp hàng hoá tại các kiốt.

Hà Châu


Hà Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]