Thiếu nhi gìn giữ bản sắc Tết Việt
Những ngày cuối năm, khi mùa xuân khẽ khàng gõ cửa và không khí Tết bắt đầu ngập tràn khắp muôn nơi, sân trường Tiểu học Điện Biên 1 cũng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Bởi đó là thời điểm các em học sinh được xúng xính trong những bộ áo dài truyền thống để cùng nhau tham gia chương trình ngoại khóa “Thiếu nhi gìn giữ bản sắc Tết Việt” mà nhà trường tổ chức.


Màn múa Lân tưng bừng, sôi động như một lời chúc bình an, tốt lành
Sau màn múa Lân tưng bừng, náo nức, các em học sinh được hòa mình vào khúc hoan ca mùa xuân qua chương trình văn nghệ đặc sắc. Những giai điệu trong trẻo, những điệu múa mềm mại do đội văn nghệ nhà trường biểu diễn đã lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi, báo hiệu Tết sắp đến và một mùa xuân mới đang về rất gần.


Chương trình văn nghệ ngập tràn sắc xuân
Đất nước Việt Nam tươi đẹp cũng là bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu, được dệt nên từ truyền thống và phong tục của các vùng miền trên khắp dải đất hình chữ S. Từ miền núi cao mây phủ, qua những cánh đồng trù phú, đến biển đảo nơi đầu sóng, mỗi vùng đất mang một sắc Xuân riêng, nhưng tất cả đều chung niềm tự hào về nét văn hóa cổ truyền của dân tộc. Đó cũng chính là thông điệp sâu sắc mà thầy cô trường Tiểu học Điện Biên 1 muốn truyền tải tới tất cả các em học sinh thân yêu qua hoạt động trưng bày với chủ đề “Thiếu nhi gìn giữ bản sắc Tết Việt”.
Với 5 gian trưng bày Tết của các vùng miền trên khắp đất nước, gồm: Tết đồng bằng Bắc Bộ, Tết Bắc Trung bộ, Tết đồng bằng Nam bộ, Tết Nam Trung bộ, Tết Trung du và Miền núi phía Bắc, sân trường đã trở thành một không gian văn hóa thu nhỏ, đầy sắc xuân và chứa đựng nhiều giá trị tinh thần ý nghĩa. Ở đó, các em học sinh không chỉ đón vui xuân, đón Tết, mà còn được đi dọc chiều dài hình chữ S thiêng liêng để khám phá và gìn giữ “Bản sắc Tết Việt”.
Đến với gian trưng bày “Tết Trung du và Miền núi phía Bắc”, một không gian văn hóa vùng núi cao hiện lên như một bản hòa ca giữa đá xám và hoa đào, nơi tre nứa mộc mạc dựng nên dáng hình biên cương tổ quốc. Tại đây, sự kết hợp giữa ý tưởng STEM và bản sắc dân tộc không còn là những mô hình tĩnh lặng mà vô cùng sống động. Giữa sắc thổ cẩm rực rỡ, người xem như thấy thấp thoáng dáng hình của những cột mốc biên cương sừng sững – nơi văn hóa là gốc rễ, biên cương là máu thịt của Tổ quốc.



Những hình ảnh tại gian trưng bày “Tết Trung du Miền núi phía Bắc”"
Rời miền núi cao, “Tết Đồng bằng Bắc Bộ” lại mang đến một sắc màu khác với không gian Tết cổ truyền quen thuộc, nơi lưu giữ những phong tục lâu đời và nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Nổi bật trong gian trưng bày là hình ảnh bánh chưng xanh, mâm ngũ quả rực rỡ sắc màu, gửi gắm ước mong về một năm mới an khang, sung túc. Không gian Tết Đồng bằng Bắc Bộ còn được điểm xuyết bằng câu đối đỏ, đèn lồng, tranh dân gian và cành đào thắm đang khoe sắc, mang đến cảm giác ấm áp, thân thương của những ngày Tết xưa. Ở đó còn có góc tái hiện khung cảnh gia đình quây quần bên nồi bánh chưng trên bếp lửa hồng rực suốt đêm đông, gợi nhắc về truyền thống sum họp và tình cảm gia đình thiêng liêng.



Những hình ảnh tại gian trưng bày “Tết Đồng bằng Bắc bộ”
Tiếp tục hành trình là dải đất miền Trung đầy nắng gió tại không gian trưng bày “Tết Bắc Trung bộ”. Tại đây, mạch nguồn cội rễ hiện lên đầy sinh động qua những mô hình được phục dựng bằng lòng tự hào dân tộc. Trong điệu hò ví dặm thiết tha, ta thấy hình ảnh con người kiên cường vượt qua bão giông, nhẫn nại chắt chiu từng giá trị văn hóa truyền thống để bồi đắp cho tương lai. Mỗi sáng tạo của các em hôm nay là một lời hứa: sẽ mãi gìn giữ và làm giàu thêm kho tàng văn hóa của cha ông.



Những hình ảnh tại gian trưng bày “Tết Bắc Trung bộ”
Không khí Tết càng thêm náo nức bởi tiếng đàn T’rưng, tiếng nhạc cụ rộn vang của đồng dân tộc Tây Nguyên tại gian trưng bày “Tết Nam Trung bộ”. Ở đây có sự kết hợp đầy sáng tạo khi lồng ghép hình ảnh Tết Hoàng Sa- Trường Sa dạt dào sóng vỗ cùng với tiếng cồng chiêng vang dội giữa đại ngàn Tây Nguyên nắng gió. Một sự giao thoa kỳ diệu giữa vị mặn mòi của duyên hải và chất men nồng nàn nơi rừng già Tây Nguyên, tạo nên một bản sắc đa dạng mà thống nhất.




Những hình ảnh tại không gian Tết Nam Trung bộ
Gian trưng bày “Tết Nam bộ” - điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình khám phá Tết Việt tại trường Tiểu học Điện Biên 1 lại tái hiện một phương Nam ấm áp, với mai vàng rực rỡ và mâm ngũ quả “Cầu – Dừa – Đủ – Xoài” gửi gắm ước mong sung túc của một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Một không gian phóng khoáng được mở ra với chiếc xuồng ba lá, áo bà ba và chiếc khăn rằn – những biểu tượng đặc trưng cho tâm hồn bao dung và sự nồng hậu của con người phương Nam luôn một lòng quả cảm giữ gìn bờ cõi.


Qua hình ảnh trực quan sinh động, mỗi gian trưng bày không chỉ là nơi giới thiệu hình ảnh Tết cổ truyền ở mỗi vùng miền, mà còn là lớp học văn hóa sống động, nơi các em tiếp thu kiến thức bằng trải nghiệm, bằng cảm xúc và bằng chính sự tham gia của mình.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các bạn nhỏ
Khi màn đêm buông xuống, sân trường Tiểu học Điện Biên 1 lại là một bầu không khí hoàn toàn khác với đêm gala chào xuân. Tất cả cùng nắm tay nhau hòa vào điệu nhảy vui tươi, ấm áp. Những bước chân nhịp nhàng, những tiếng cười giòn tan đã làm nên một đêm xuân đầy kỷ niệm, gắn kết yêu thương. Và khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là màn bắn pháo hoa chào năm mới, khi những chùm sáng lung linh thắp sáng bầu trời, mang theo ước vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc.


Màn nhảy sạp vui nhộn và màn pháo hoa thắp sáng bầu trời
Có thể khẳng định, hoạt động ngoại khóa “Thiếu nhi gìn giữ bản sắc Tết Việt” không chỉ là một hoạt động trải nghiệm văn hóa, mà còn là dịp để các bạn nhỏ hiểu hơn về cội nguồn, về những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc qua từng gian trưng bày, từng tiết mục văn nghệ và từng khoảnh khắc sum vầy bên nhau. Để rồi, mỗi mùa xuân đi qua, trong ký ức tuổi thơ của các em, sẽ luôn còn đọng lại hình ảnh một mái trường rực rỡ sắc xuân, nơi Bản sắc Tết Việt được nâng niu và tiếp nối qua từng thế hệ thiếu nhi.
Nguyễn Hợi
{name} - {time}
-
2026-02-10 09:00:00[E-Magazine] Nẻo về chợ Tết
-
2026-02-10 06:20:00Ngày này năm xưa (10/2): Ngày mất lãnh tụ của nông dân chống thực dân Pháp Hoàng Hoa Thám
-
2026-02-09 15:28:00Sôi nổi các hoạt động “Tết yêu thương”
![[E-Magazine] Nẻo về chợ Tết](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2606/199d1151138t11920l1-nvct-021.webp)





