(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa không gian còn hằn dấu tích thiên tai, Trường Mầm non Yên Nhân lại vang lên tiếng trẻ thơ ríu rít. Tiếng hát, tiếng ê a tập đọc trong veo của các em nhỏ giữa buổi sáng yên bình như làm dịu đi những mất mát vừa trải qua sau bão lũ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ươm mầm xanh ở vùng đất lũ

Giữa không gian còn hằn dấu tích thiên tai, Trường Mầm non Yên Nhân lại vang lên tiếng trẻ thơ ríu rít. Tiếng hát, tiếng ê a tập đọc trong veo của các em nhỏ giữa buổi sáng yên bình như làm dịu đi những mất mát vừa trải qua sau bão lũ.

Ươm mầm xanh ở vùng đất lũ

Cô giáo Nguyễn Thị Út bên học sinh.

Sân trường chưa thật rộng, đồ chơi ngoài trời còn khiêm tốn. Một vài hạng mục vẫn đang được sửa chữa, sắp xếp lại. Nhưng buổi sáng ở đây lúc nào cũng rộn ràng. Những cô giáo trẻ ân cần chỉnh lại cổ áo cho các con, dắt vào lớp bằng những cái nắm tay dịu dàng.

Sau lũ, trường lớp được dọn dẹp, tu sửa từng phần. Những bức tường loang lổ bùn non được quét vôi lại, bàn ghế được lau rửa, phơi hong dưới nắng. Nếu trước kia, sân trường còn ngập bùn, lớp học ám mùi ẩm ướt, thì nay, mọi thứ đã gọn gàng. Song, sự hồi sinh rõ rệt nhất không nằm ở mái tôn hay lớp sơn mới, mà nằm trong ánh mắt trẻ thơ; sự tất bật của phụ huynh đưa con đến trường... đó là nhịp sinh hoạt quen thuộc như chưa từng có bão lũ đi qua.

Trường Mầm non Yên Nhân hiện có 12 nhóm lớp, với hơn 241 trẻ, phân tán ở cả khu trung tâm và các điểm lẻ. Phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà chăm sóc. Trước lũ, cuộc sống vốn đã chật vật, sau lũ lại càng khó khăn hơn.

Bởi vậy, việc duy trì sĩ số là một thử thách không nhỏ. Bằng sự kiên trì và tận tâm, các cô giáo đã vận động, tuyên truyền đến phụ huynh; con em đến trường nhanh chóng quen với lớp học, với những bài hát, trò chơi quen thuộc.

Ươm mầm xanh ở vùng đất lũ

Phụ huynh đưa con đến lớp được các cô tận tình yêu thương.

Với cô giáo Nguyễn Thị Út: “Làm giáo viên mầm non là được đồng hành cùng các con từ những điều nhỏ bé nhất. Từ tập nói, tập ăn, tập ngủ, đến việc dạy các con nhận biết thế giới xung quanh. Mỗi ngày nhìn thấy các con tiến bộ, tôi thấy hạnh phúc thật sự".

Niềm vui nghề nghiệp ấy được đánh đổi bằng không ít gian nan. Là giáo viên công tác ở vùng cao, các cô phải vượt quãng đường xa xôi, có nơi phải băng đèo, lội suối. Nhiều giáo viên ở xa chưa có nhà công vụ, phải thuê trọ hoặc đi về trong ngày. Mùa mưa lũ, việc đi lại càng thêm vất vả. Trong khi, phụ huynh đi làm ăn xa, con em thường giao cho ông bà nên việc phối hợp với nhà trường còn gặp nhiều hạn chế.

Sau lũ, Yên Nhân bước vào một cuộc tái thiết nhanh chóng. Trường học được ưu tiên sửa chữa để kịp thời đón trẻ quay trở lại lớp. Trong những gian khó, không khó để bắt gặp hình ảnh các cô giáo mầm non xắn tay áo, tay xúc bùn, tay trộn vữa, quét dọn lớp học. Buổi sáng đứng lớp, buổi chiều lại cùng đồng nghiệp sửa sang phòng học; có cô tối về tiếp tục dựng lại căn nhà bị lũ làm hư hỏng.

Phụ huynh học sinh cũng góp sức theo cách riêng của mình. Người có công góp công, người có của góp của. Những ngày cuối tuần, sân trường lại đông thêm những bàn tay quen thuộc, với bố mẹ học sinh đến phụ giúp dọn dẹp, sửa mái che, kê lại bàn ghế.

Ở lớp 3 tuổi khu trung tâm, em Vi Thị Ngọc Ánh, trú tại thôn Lửa, là một trong những gương mặt nhỏ bé để lại nhiều xúc động. Ánh là con của anh Vi Văn Tuấn và chị Lương Thị Mai, gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, hiện vẫn đang chật vật dựng lại mái ấm sau thiên tai.

Ươm mầm xanh ở vùng đất lũ

Những ngày đầu đến lớp sau lũ, Ánh còn nhút nhát, nói chưa tròn câu, hay bám lấy cô giáo. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và yêu thương, các cô đã giúp em dần mạnh dạn hơn, biết chào hỏi, biết hòa vào tiếng hát, điệu múa cùng bạn bè.

Chia sẻ về những nỗ lực vượt khó của nhà trường, cô Chạo Thị Năm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Nhân, cho biết: "Sau bão lũ, cơ sở vật chất của trường, nhất là tại các điểm trường lẻ, bị ảnh hưởng không nhỏ. Có thời điểm, vừa lo khắc phục trường lớp, vừa phải động viên giáo viên, ổn định tâm lý cho trẻ. Nhưng tập thể nhà trường xác định, dù khó đến đâu cũng không để việc chăm sóc, giáo dục trẻ bị gián đoạn, bởi sau thiên tai, các cháu cần được đến trường hơn bao giờ hết”.

Theo cô Năm, sự chung tay của phụ huynh và sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương là nguồn động viên rất lớn để nhà trường từng bước vượt qua khó khăn, duy trì nền nếp dạy và học.

Sau lũ, xã Yên Nhân xác định việc sớm ổn định trường lớp có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phục hồi sau lũ. Xã đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, huy động các lực lượng tại chỗ để sửa chữa, dọn dẹp, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh sớm quay lại lớp học.

Chiều muộn, các em nhỏ được phụ huynh đón về trong vòng tay yêu thương. Sân trường lại trở nên yên ắng. Giữa vùng đất từng oằn mình trong lũ dữ, những mầm xanh vẫn đang được ươm trồng mỗi ngày bằng tình yêu nghề, bằng sự nhẫn nại và hy sinh thầm lặng của các cô giáo mầm non, và sự chung tay của cả cộng đồng. Và chính từ những lớp học nhỏ bé ấy, cuộc sống mới ở vùng lũ Yên Nhân đang được hồi sinh.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]