• Cười người – Người cười
    2026-03-04 11:25:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Thu phanh xe trước cửa nhà, tắt máy cái “cạch” rất dứt khoát rồi xách túi bước vào với vẻ mặt bí mật hiếm thấy. Bà Hà đang lau bàn, nghe tiếng động liền ngẩng lên.

  • Chạm vào tháng Ba..
    2026-03-02 12:47:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng Ba không đến bằng “tiếng gõ cửa” rõ ràng hay những sắc hoa rực rỡ. Tháng Ba đến rất khẽ, như một làn hương thoảng qua mái hiên, như chút ẩm ướt còn vương trên bậu cửa mỗi sớm mai thức giấc. Người ta không cần nhìn lịch cũng biết tháng Ba...

  • Phố bình yên!
    2026-02-17 09:00:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Mùng 1 Tết, Mai dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì có việc gì gấp gáp, mà vì trong lòng có một thói quen đã thành nếp, đó là ngày đầu năm phải bắt đầu bằng sự tươm tất.

  • Khi tết cũ chạm nhịp mới
    2026-02-16 09:30:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Tết là một cái cớ dịu dàng để những vòng tay được nối dài. Là khi những khoảng cách được thu ngắn lại, không phải bằng bước chân, mà bằng sự quan tâm. Là khi những ký ức cũ không nằm yên trong quá khứ, mà sống lại trong hiện tại, qua những hành...

  • Nếu tình yêu có thể nghỉ phép vào ngày Valentine
    2026-02-14 07:10:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu một buổi sáng ngày Valentine, tình yêu khẽ xin nghỉ phép, chắc hẳn phố sá sẽ bớt đi vài bó hoa vội vã, bớt những tin nhắn được gửi vì “đến hẹn lại lên”. Những quán cà phê vẫn đông, nhưng không còn áp lực phải chụp một tấm hình thật đẹp để...

  • Ngồi đợi mùa xuân
    2026-02-04 10:14:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Cuối năm, dường như ai cũng vội. Chỉ có tôi là thật chậm, bởi đang ngồi đợi mùa xuân.

  • Tản văn: Lưng chừng tôi
    2026-02-04 08:57:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Có người nói với tôi rằng, văn của tôi hiền quá, hiền đến mức nếu không viết đau hơn, không dồn cảm xúc đến tận cùng, có thể sẽ khó để người đọc nhớ lâu và chẳng thể định vị phong cách của mình giữa đời sống chữ nghĩa.

  • Ươm mầm xanh ở vùng đất lũ
    2026-01-29 12:07:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa không gian còn hằn dấu tích thiên tai, Trường Mầm non Yên Nhân lại vang lên tiếng trẻ thơ ríu rít. Tiếng hát, tiếng ê a tập đọc trong veo của các em nhỏ giữa buổi sáng yên bình như làm dịu đi những mất mát vừa trải qua sau bão lũ.

  • Nên hiểu câu “Giày thừa, dép thiếu” thế nào cho đúng?
    2026-01-17 08:02:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Tục ngữ “Giày thừa, dép thiếu” được nhiều cuốn từ điển ghi nhận và giải nghĩa.

  • Nắng đông quê mẹ
    2026-01-16 09:02:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - “Tôi ngồi nhặt nắng vá mùa đông/ Khâu mảnh hanh hao để ấm lòng...”, những câu thơ rất đỗi dịu dàng, ấm áp và giàu tính hình tượng trong thi phẩm “ Nhặt nắng mùa đông” của tác giả Hàn Tương Thi bỗng gợi lên trong tôi ký ức về một mùa đông rất xa...

Tắt [X]