Tin liên quan
Đọc nhiều
"NHÀ HY VỌNG"
Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu bài thơ “NHÀ HY VỌNG" của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh. Một bài thơ hay và nhiều ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19,
Ảnh minh hoạ
Giặc COVID hoành hành
Cháu cất tiếng chào đời trên chuyến xe về quê trốn dịch
Nhiều cháu ra đời ở khu cách biệt
Còn riêng cháu, lúc mẹ đang dương tính bất an…
Phút đầu đời, các cháu đã phải xa bầu vú mẹ!
***
“Nhà hy vọng” mọc lên
Các thầy thuốc thay mẹ, cha chăm bẵm
Từng phút, từng giây hồi hộp
Làm mọi cách chặn lưỡi hái tử thần!...
***
Tuổi trẻ chung tay chống dịch ( Doanthanhnien.vn)
*
Ngủ ngoan nhé, hỡi các “thiên thần”
Đáng thương và đáng yêu biết mấy
Của nước Việt đang gồng mình chống dịch
Vượt qua bao khoảng trống đắng cay
Để các cháu rồi đây sẽlà chủ tương lai!
***
“Nhà hy vọng” đang thắp lên hy vọng
Cả xã hội chung tay
Lo cho trẻ sơ sinh và người cơ nhỡ
Đầy ắp nhân tâm vượt qua cuộc chiến này.
Hồng Vinh
{name} - {time}
- 2023-12-08 08:16:00
Đọc tiểu thuyết “Tâm cơn bão biển”: Nhức nhối trí tuệ
- 2023-12-06 08:55:00
Lắng đọng “Hàm Rồng 1972” của họa sĩ Mai Xuân Chung
- 2021-08-25 11:47:00
Nào phải tóc … “sâu”
Lê Hương Huệ, ca sỹ quê Thanh Hóa thành công với nhiều bài hát về Bác Hồ
Dư vị của làng hoa
Màu nhà quê
Ký ức quê nhà những mùa lụt cũ
Nhà thơ Văn Đắc khao khát tìm lại vườn tuổi trẻ
Nhạc sĩ Văn Hòe mê hò đò dọc sông Mã
Nén tâm hương muộn màng...
Trái tim thi sĩ qua “Huyền thoại bên gốc cây Bồ Đề”
Họa sĩ Đỗ Chung: Dấn thân để tạo lối đi riêng