Tin liên quan
Đọc nhiều
Thêm niềm tin đi tới!
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã viết bài thơ “Thêm niềm tin đi tới”. Bài thơ khắc họa chân thực lẽ sống nhân văn, sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, thắp sáng lên niềm tin ngày chiến thắng dịch bệnh COVID-19 đang đến gần. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Sau những ngày trăn trở, lo toan
Cả nhà nay về nông thôn tránh dịch
Ba người trên một chiếc Honda
Lỉnh kỉnh áo quần, bánh mì, nước uống…
Trọn ngày vượt chặng đường xa!
***
Đã từng qua năm tháng chiến tranh
Nếm trải hết những gian nan thời sơ tán
Nay không đạn bom gào thét
Mà kẻ thù vô hình, lại đáng sợ gấp trăm!
Từ Sài Gòn, giặc COVID hoành hành
Ngày mỗi ngày, người dương tính cứ tăng
Thành phố phải cách ly, giãn cách
Phấp phỏng, lo âu: rồi sẽ đến lượt mình?!
***
Cuộc chiến này, cả nước gồng mình
Giữ mạng sống con người là tối thượng
Còn người thì còn Nước
Còn cơm ăn, áo mặc mai sau…
Tim rộn đập khi bà con phường, xóm
Người người kéo đến chào thăm
Anh mang túi rau, chị đem xâu cá
Chủ nhà nhường căn phòng rộng thoáng
Trong gian nan, rực sáng nghĩa đồng bào!
***
Yêu dân tộc mình bởi lẽ sống nhân văn
Vẫn bên nhau lúc tắt lửa tối đèn
Sẻ chia vaccine chống dịch
Thêm niềm tin ngày thắng lợi đến gần
Vì sức mạnh từ nhân dân đồng thuận!
Tháng 7/2021 - tháng cao điểm cả nước chống giặc COVID-19
NGUYỄN HỒNG VINH
{name} - {time}
- 2023-02-10 09:11:00
Nhớ bờ ao thơ nhỏ
- 2023-01-28 08:36:00
Mùa xuân trong mắt tuổi già
- 2021-07-30 06:46:00
Hoàng Thu Phố