(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh thời, giữa bộn bề công việc của đất nước, Bác Hồ vẫn luôn dành sự quan tâm đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và người dân Thanh Hóa. Bốn lần Bác về thăm là những lời dặn dò, gửi gắm, kỳ vọng của Người với xứ Thanh. Năm tháng trôi qua, Đảng bộ, chính quyền và các thế hệ người dân Thanh Hóa vẫn khắc ghi ân tình cùng lời Bác dặn.

Vẹn nguyên niềm kính yêu Bác (Bài 3): Nhớ lời Bác dặn

Sinh thời, giữa bộn bề công việc của đất nước, Bác Hồ vẫn luôn dành sự quan tâm đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và người dân Thanh Hóa. Bốn lần Bác về thăm là những lời dặn dò, gửi gắm, kỳ vọng của Người với xứ Thanh. Năm tháng trôi qua, Đảng bộ, chính quyền và các thế hệ người dân Thanh Hóa vẫn khắc ghi ân tình cùng lời Bác dặn.

Vẹn nguyên niềm kính yêu Bác (Bài 3): Nhớ lời Bác dặn

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Văn Thọ và những dòng ghi chép của ông về Bác Hồ.

Xứ Thanh đón Bác

Ngày 20/2/1947, sau tròn 2 tháng toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên. Trong hoàn cảnh cam go của cuộc kháng chiến, Bác đã “lựa chọn” Thanh Hóa. Buổi sáng, Bác nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh tại Rừng Thông, buổi chiều Người gặp gỡ đại biểu thân sĩ, tri thức, phú hào, buổi tối Bác nói chuyện với đồng bào thị xã Thanh Hóa...

Trong lần đầu về thăm Thanh Hóa, Bác Hồ nói về đạo đức cán bộ, về công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Người động viên “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Bác nói, tỉnh Thanh Hóa theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt. Người căn dặn đồng bào phải biết chữ để trả lời cho thế giới biết nước ta là nước văn minh, ai cũng biết chữ; về chính trị thì phải đoàn kết, thanh khiết từ to đến nhỏ; về kinh tế phải tăng gia sản xuất.

Theo lời Bác, Thanh Hóa muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu thì “phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. Mục đích là làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm, người nào cũng biết chữ, người nào cũng biết đoàn kết yêu nước.

Hơn 10 năm sau, ngày 13/6/1957, Thanh Hóa lần thứ hai đón Bác Hồ về thăm. Trong buổi nói chuyện với đại biểu là phụ lão, công nhân, nông dân, bộ đội, trí thức, phụ nữ, thanh niên, các cán bộ miền Nam tập kết, thương bệnh binh, học sinh... Người khẳng định: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Bên cạnh ghi nhận những thành tích đạt được, Bác thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Bác nói về đoàn kết dân tộc, về việc sửa chữa sai lầm, việc sự cần thiết phải xây dựng và phát huy thuần phong mỹ tục.

Tháng 7/1960, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần thứ ba. Trong chuyến thăm này, Bác đến Sầm Sơn cùng kéo lưới với ngư dân, thăm núi Trường Lệ, Nhà nghỉ dưỡng Sầm Sơn, Trại nuôi dưỡng thương binh... Trước cảnh sắc thiên nhiên Sầm Sơn, Bác nói, nếu nơi đây có một hệ thống du lịch khách sạn và có phương tiện đưa đón khách nghỉ mát để tới hòn Mê thì sẽ thu được nhiều của cải từ đây. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, Bác nhắn nhủ các cô, chú công nhân phải thi đua lao động, sản xuất, làm thế nào cho nhanh, nhiều, tốt, rẻ, phải chống được lãng phí. Đồng thời phải giúp đỡ được HTX cải tiến nông cụ, đẩy mạnh sản xuất mùa vụ.

Lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng Bác Hồ về thăm Thanh Hóa là vào cuối năm 1961 (từ ngày 10 đến 12/12). Trong lần này, Bác Hồ đến thăm HTX Yên Trường - ngọn cờ Đại phong của tỉnh. Tiếp đó, Bác thăm và nói chuyện với anh chị em công nhân Nhà máy cơ khí Thanh Hóa; thăm HTX Cơ khí Thành Công - lá cờ đầu của ngành tiểu thủ công nghiệp miền Bắc... Tại buổi nói chuyện với hơn 3 vạn cán bộ, Nhân dân Thanh Hóa tại Sân vận động tỉnh, Bác Hồ đã bắt nhịp cho toàn thể những người có mặt cùng hát vang bài ca “Kết đoàn”.

Cũng trong lần thứ tư về thăm Thanh Hóa, Bác căn dặn “Muốn ăn quả thì phải trồng cây. Muốn có quả ngon thì phải ra sức săn sóc cho cây tốt. Muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội thì Nhân dân ta phải nâng cao tinh thần làm chủ. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ người chủ: Cần kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa”.

Phấn đấu trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc

Khắc ghi lời Bác dặn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực trong lao động, sản xuất, góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh.

Vẹn nguyên niềm kính yêu Bác (Bài 3): Nhớ lời Bác dặn

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu sẽ trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Những năm qua, Thanh Hóa là một trong những tỉnh có kinh tế tăng trưởng cao, quy mô ngày càng lớn, từng bước khẳng định là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của đất nước. Các ngành kinh tế phát triển, năng lực sản xuất được nâng lên, nhiều lĩnh vực thuộc nhóm đầu cả nước. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được chú trọng phát triển theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, Thanh Hóa thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư và thường xuyên vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước Trung ương giao.

Biển Sầm Sơn - nơi 66 năm trước khi Bác về thăm và kỳ vọng sẽ có thể thu được nhiều của cải - nay đã trở thành một trong những điểm du lịch sôi động, hút khách bậc nhất cả nước, đóng vai trò quan trọng trong tổng doanh thu du lịch của tỉnh.

Về giáo dục và đào tạo, dù trong chiến tranh hay thời bình, Thanh Hóa vẫn giữ vững là vùng đất hiếu học. Giáo dục mũi nhọn của Thanh Hóa luôn trong tốp đầu cả nước, trong khi chất lượng giáo dục đại trà từng bước được nâng lên. Phong trào xây dựng xã hội học tập lan rộng trong toàn tỉnh.

Những kết quả đó đã tô thắm gam màu tươi sáng cho “bức tranh” kinh tế - xã hội Thanh Hóa, đời sống người dân không ngừng được nâng lên về cả vật chất và tinh thần.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn những hạn chế cần tháo gỡ. Nhìn thẳng vào thực tế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Văn Thọ hồi cuối tháng 4. Bên cạnh ký ức về những năm tháng khói lửa, điều đặc biệt ở ông khiến người đối diện cảm phục là tình cảm thiết tha và niềm kính trọng trong sáng dành cho Bác Hồ. Ông tự tay sưu tầm, chép lại những câu chuyện về Bác để làm “kỷ niệm” cho mình và cả cháu con cùng đọc, học theo. Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Văn Thọ, chia sẻ: “Cuộc đời tôi chưa có may mắn được gặp Bác Hồ, nhưng niềm kính yêu Bác như ngọn lửa hồng âm ỉ cháy trong tim. Một lần, tôi vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghe ông kể về Bác, lòng tôi càng thêm tôn kính Người. Cũng như toàn thể người dân Việt Nam, mỗi khi nhớ đến Bác, đến tư tưởng, nhân cách của Người, lòng tôi thêm sáng. Và tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa nhất định sẽ xây dựng được Thanh Hóa giàu mạnh như lời Bác dạy".

Bài và ảnh: Thu Trang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]