“Bán anh em xa, mua láng giềng gần”
Nếu như không có chuyện bất ngờ của đêm đông ấy, chắc hẳn giờ đây ông Năm và ông Hải không thèm nhìn mặt nhau chứ đừng nói gì cùng nhau nói chuyện tâm giao bên chén trà ấm cúng như ngày hôm nay.

Ở giữa trung tâm thành phố, đường nhà ông Năm ngày nào cũng có các cô vệ sinh môi trường thu gom rác. Con đường rợp bóng cây xanh mát, nhà san sát, sạch đẹp, thế mà thi thoảng trước cửa nhà ông Năm ai lại đặt túi rác vừa mất thẩm mỹ, vừa mất vệ sinh. Hai ông bà để ý thì thấy người đặt túi rác ấy là ông Hải, ông hàng xóm cách một nhà. Cái dáng người đậm đậm của ông Hải không thể lẫn vào đâu... Ông Năm ấm ức lắm, nói ra thì mất tình nghĩa xóm giềng, mà không nói thì... Ông Năm nhiều lần cố tình nói đổng: “Ai vứt rác ra đây thế nhỉ”. Thế nhưng ông Hải vô tình hay cố ý không nghe, không hiểu lời “nhắc khéo” của ông Năm.
Tức nước thì vỡ bờ, ngày hôm ấy va chạm xảy ra khi ông Hải dọn vườn, cắt cây lại đem hết sang nhà hàng xóm để. Cành cây loà xoà chắn một phần lối ra vào. Ông Năm đành phải ra yêu cầu ông Hải dọn ngay và hai ông lời qua tiếng lại... Từ hôm ấy, hai ông chạm mặt nhau cũng quay đi.
Đêm tháng 12, trời rét căm căm, giữa không gian tĩnh lặng, ông Năm nghe tiếng thét lớn của bà Mai, vợ ông Hải: “Có ai đó không? Có ai đó không? Cứu với!”. Không kịp nghĩ gì, ông Năm gọi bà Hương vợ ông chạy sang đập cửa. Bà Mai hớt hải chạy ra. Thì ra ông Hải đột quỵ trong nhà vệ sinh, đang nằm sõng soài. Ông Năm vội gọi cứu thương và hô hào thêm vài người hàng xóm...
Được cấp cứu kịp thời, ông Hải sớm bình phục trở về nhà. Việc đầu tiên khi khoẻ lại, ông Hải sang nhà ông Năm cảm ơn và gửi lời xin lỗi. Nhiều khi chỉ vì một chút vô tâm, vô ý mà ảnh hưởng tới tình nghĩa làng xóm. Nếu không có ông Năm và bà con hôm ấy, điều gì xảy ra, ông Hải cũng không dám nghĩ tới.
Bên ấm trà nóng, câu chuyện của ông Năm và ông Hải rôm rả. Từ chuyện con cháu đang công tác nơi xa, đến chuyện chăm cây, chăm hoa, hay đỡ đần các bà việc nhà mỗi ngày. Người xưa nói: “Bán anh em xa, mua làng giềng gần” thật là hữu ý!
Nam Phương
{name} - {time}
-
2026-01-23 13:33:00Lòng tin
-
2026-01-23 10:55:00Một nửa sự thật
-
2025-12-11 19:26:00Cái lý của ông Vui



![[E-Magazine] - Thanh tao thú chơi Thuỷ Tiên ngày Tết](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2604/199d3100640t11920l1-htt-025.webp)


