-
2026-05-28 10:23:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong mơ, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại bà. Có lúc cười, khi khi tấm tức khóc - thức dậy thì mặt nhòe nước mắt. Bạn bè nhiều đứa cũng vậy, đến cái tuổi hay hoài niệm, tranh nhau kể về những chuyện xưa cũ, về những người muôn năm cũ - mỗi khi có dịp.
-
2026-05-12 10:05:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều nào ở ngõ nhỏ cũng thấy bác Dũng ngồi trước hiên, tay cầm điện thoại, mắt nheo lại đọc từng dòng chữ trên màn hình. Hàng xóm quen cảnh ấy rồi, có người còn đùa: “Nhà bác chắc không cần trạm y tế, có ‘bác sĩ AI’ trực 24/7 rồi.”
-
2026-04-29 10:52:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Bà nội không được học chữ, nên bà làm sao mà bốc thuốc được. Thế mà, bà chữa được rất nhiều bệnh nhé, đến mức hàng xóm láng giềng bảo nhau “ốm bệnh cứ đến gặp bà”. Tất nhiên, đó phải là những bệnh... “lừ khừ”, dạng ốm... vặt thôi.
-
2026-04-23 17:07:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Nói thế nào được nhỉ?! Rõ ràng là tôi thấy bà rất có lý khi mà thực hiện một việc gì đấy, có thể là hơi khác với ứng xử thông thường một chút, nhưng rõ ràng là không thể buông đại một câu “lẩm ca lẩm cẩm” như rất nhiều người nhận xét về một...
-
2026-02-05 17:02:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 16: Chào mào Sữa.
-
2026-01-30 10:00:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Cây đào bên hiên nhà đang căng dần từng nụ hoa xinh tươi, Tết đang đến thật gần. Mùi Tết thoảng trong không gian khiến lòng người thêm bồn chồn, náo nức.
-
2026-01-29 10:03:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu như không có chuyện bất ngờ của đêm đông ấy, chắc hẳn giờ đây ông Năm và ông Hải không thèm nhìn mặt nhau chứ đừng nói gì cùng nhau nói chuyện tâm giao bên chén trà ấm cúng như ngày hôm nay.
-
2026-01-23 13:33:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Lòng tin là thứ không được định giá bằng tiền và nếu bạn lỡ đánh mất, sẽ thực sự đáng tiếc...
-
2025-12-08 10:14:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều người làng tôi vẫn nói chị Loan được lộc bán hàng, quầy hàng của chị lúc nào cũng tấp nập khách ghé mua. Lại có người bảo chị giỏi về nghệ thuật bán hàng, biết cách để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
-
2025-06-20 09:00:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Những tin chính: Hé lộ nguyên nhân Trịnh Văn Quyết lâm trọng bệnh, nguy cơ tử vong rất cao; Chỉ vì con chó chạy ra đường, chém hàng xóm tử vong...











![[Thanh Hóa xưa và nay] Ngôi chùa trong lòng núi bên dòng sông Mã](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2630/290d3143407t1800l1-290d3143403t1803.webp)


![[Thanh Hóa xưa và nay] Góc phố kể câu chuyện đổi thay của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2630/289d4144142t1800l1-289d4144138t1802.webp)