Bước qua mùa thi
Nắng tháng 6 như “đỏ lửa” hơn với sĩ tử chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng - tiếp tục “mở” ra những hành trình, những ngã rẽ của cuộc đời. Và “tháng 6 mùa thi” không chỉ có mục tiêu phải chinh phục. Đó còn là thanh xuân, tuổi trẻ rực rỡ với những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời con người.

Nỗ lực ôn tập để vượt qua kỳ thi quan trọng - hành trình không đơn độc của nhiều bạn trẻ.
1. Thi cử vốn áp lực, đặc biệt là với những kỳ thi quan trọng thì áp lực càng rõ hơn. Bởi, bên cạnh việc ôn luyện kiến thức tốt nhất, thì điều quan trọng không kém còn là tâm thế của người học và phụ huynh.
Ngày 5 và 6/6 này, cùng với hơn 51.300 học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, Tào Khánh Linh, ở phố Thành Khang (phường Nguyệt Viên) sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Cũng như các bạn đồng trang lứa, áp lực ôn luyện, nắm được kiến thức tốt nhất khi bước vào kỳ thi với Khánh Linh là không nhỏ. “Khoảng thời gian này, em cố gắng hệ thống lại những kiến thức đã được học, tránh để sót, với hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Em tin rằng, bản thân sẽ đạt được mục tiêu đề ra”, Khánh Linh chia sẻ.
Trước đó, Khánh Linh từng ước mơ sẽ thi vào một trường chuyên trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau khi tham gia một số kỳ thi thử, em tự lượng được sức học của mình nên quyết định không nộp hồ sơ vào trường chuyên nữa. “Em nghĩ, bản thân rõ hơn ai hết năng lực học của chính mình. Khi biết khả năng bản thân, có lựa chọn phù hợp thì sẽ thuận lợi hơn để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, em cũng tự nhủ bản thân không được chủ quan”.
Trong tâm thế của phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, chị Lê Hằng, ở thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, chia sẻ: “Là người làm mẹ, khi con mình chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, sao có thể không lo lắng. Càng cận kề ngày thi, thấy con chong đèn học đến quá nửa đêm, rồi ăn vội, ngủ ít hơn, trời thì nắng nóng, thương con vô cùng. Tôi biết, con mình đang cố gắng rất nhiều. Tôi thường nói với cháu, mẹ tin con sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Thời điểm này, điều tốt nhất tôi có thể làm cho con là chăm sóc, động viên để con có sức khỏe và tinh thần tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng”.
Với Nguyễn Minh Vũ, học sinh lớp 12, Trường THPT Hoằng Hóa 4, những ngày này cũng là khoảng thời gian nhiều áp lực. Chỉ còn ít ngày nữa, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, Minh Vũ sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Em chia sẻ: “Đây là kỳ thi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với bản thân em. Không chỉ tốt nghiệp THPT, em ước mơ sẽ trở thành sinh viên của một trường quân sự. Tuy nhiên em cũng hiểu rằng, để có thể hiện thực hóa ước mơ, bản thân cần phải có một kết quả thi tốt. Và em vẫn đang nỗ lực từng ngày”.
Trước sự quyết tâm của con, anh Nguyễn Đức Viên, bố Minh Vũ, cho biết: “Là người làm cha mẹ, tôi vui vì con mình sống có ước mơ, có mục tiêu và biết cố gắng. Song tôi cũng hiểu, xưa nay chuyện “học tài thi phận” vốn không phải chuyện hi hữu. Vì thế, tôi vẫn nói với con trai, đại học không phải lối đi duy nhất nhưng đó sẽ là con đường tốt nhất để con thực hiện ước mơ. Nhưng ngay cả khi ước mơ vào đại học, ngành học mà con yêu thích có thể chưa được toại nguyện, con vẫn có những sự lựa chọn khác, chỉ cần con không từ bỏ”.
Câu chuyện chuẩn bị “vượt vũ môn” của Khánh Linh, Minh Vũ vốn là chuyện “thường ngày” của sĩ tử mỗi năm mùa thi đến. Để đạt được mục tiêu, hẳn nhiên sẽ có những áp lực. Và một điều quan trọng, đồng hành cùng các em vượt qua thử thách, luôn rất cần sự quan tâm, động viên và sẻ chia của cha mẹ, người thân.
2. Trong hành trình học tập suốt đời, mỗi người sẽ phải trải qua rất nhiều kỳ thi quan trọng. Ở đó, kết quả của những kỳ thi sẽ là điểm đánh dấu những “ngã rẽ” cuộc đời. Và mỗi kỳ thi cũng giống như một “trạm” trong hành trình cuộc đời mỗi người. Chuyện thành công hay thất bại không hoàn toàn được quyết định bởi kết quả của một kỳ thi.

Em Khánh Linh dành thời gian ôn luyện kiến thức trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Như vậy, việc nhìn nhận và hiểu đúng khả năng, sức học của bản thân cùng sự lựa chọn chuẩn xác có lẽ sẽ giúp người học đối mặt với những kỳ thi nhẹ nhàng hơn.
Và nếu sau rất nhiều nỗ lực học tập, thi cử, khi kết quả được công bố, bạn trẻ vẫn chưa thể chạm đến những mục tiêu mà mình đề ra, cũng mong rằng sau những nuối tiếc, các bạn trẻ lại đủ mạnh mẽ để tiếp tục cố gắng cho bước đường tương lai phía trước.
Tôi nhớ, khi còn là những cô cậu học trò chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, cô giáo chủ nhiệm đã từng nói: “Chỉ cần cố gắng, các em sẽ không bao giờ là người thua cuộc”.
Trong mùa hè đỏ lửa năm ấy, khi kết quả thi được công bố, lớp tôi có người mừng vui khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, lại có người ngậm ngùi vì kết quả không như mong đợi... Nhưng rồi, sau hơn 20 năm gặp lại, người bạn năm xưa từng ngậm ngùi khi không thể giành được “tấm vé” vào đại học thì giờ đã trở thành ông chủ của những cửa hàng sửa chữa ô tô trong phố thị. Bạn tôi chia sẻ, do bản thân may mắn, sau khi học nghề thì đi làm, rồi được giúp đỡ, hỗ trợ mở xưởng... Nhưng tôi hiểu, thành công của người bạn ấy không phải chỉ là sự may mắn, đó là kết quả của cả hành trình không bỏ cuộc. Ngày ấy, bạn mơ ước trở thành kỹ sư chế tạo máy, khi không thi đỗ vào trường đại học, bạn quyết định rẽ sang con đường khác - học nghề, trở thành một thợ sửa chữa. Cùng với nỗ lực không ngừng, bạn tôi đã thành công trên con đường mà mình đã và đang đi...
Ngẫm lại, cuộc sống này luôn tiếp diễn và thay đổi từng ngày. Thứ khiến con người ta tỏa sáng không chỉ bởi những điểm số hay kết quả của một kỳ thi, mà quan trọng hơn là cách mỗi người sống có mục tiêu, biết cố gắng và sáng suốt trong lựa chọn của chính mình.
Nắng tháng sáu như “nóng” hơn bởi những kỳ thi quan trọng. Nhưng hãy tin rằng, với nỗ lực học tập, tâm thế vững vàng và khát vọng chinh phục, những “sĩ tử” sẽ tự tin bước qua mọi kỳ thi trên hành trình thanh xuân rực rỡ của mình.
Bài và ảnh: Trang Bùi
{name} - {time}
-
2026-06-07 10:07:00Văn học thiếu nhi: Tín hiệu và sự chờ đợi
-
2026-06-06 13:13:00Điểm tựa mùa thi
-
2026-06-05 08:55:00Áp lực hay động lực?



![[Thanh Hóa xưa và nay] Dấu ấn Hạc Thành xưa giữa lòng phố thị](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2622/289d3083518t1798l1-33.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Trung tâm Hạc Thành: Góc nhìn từ trên cao](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2622/205d4094750t1796l1-205d4093432t1806.webp)
