(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở xã biên giới Sơn Điện, giữa đại ngàn xứ Thanh, có cậu học trò người Thái đang lặng lẽ nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với bản sắc văn hóa dân tộc mình. Từ tiếng chiêng, điệu luống đến từng con chữ Thái cổ, niềm đam mê ấy đang được em gìn giữ bằng sự say mê, bền bỉ và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Cậu học trò vùng biên đam mê văn hóa Thái

Ở xã biên giới Sơn Điện, giữa đại ngàn xứ Thanh, có cậu học trò người Thái đang lặng lẽ nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với bản sắc văn hóa dân tộc mình. Từ tiếng chiêng, điệu luống đến từng con chữ Thái cổ, niềm đam mê ấy đang được em gìn giữ bằng sự say mê, bền bỉ và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Cậu học trò vùng biên đam mê văn hóa Thái

Không gian văn hóa của bản làng đã âm thầm nuôi dưỡng niềm đam mê với văn hóa Thái trong cậu học trò Lương Hải Anh.

Giữa không gian xuân rộn rã của vùng biên Sơn Điện, em Lương Hải Anh, học sinh lớp 9A, Trường THCS Sơn Điện, nổi bật với sự tự tin và say mê khi hòa mình vào nhịp chiêng truyền thống. Trong khi nhiều bạn còn đứng ngoài quan sát, em chủ động nhập cuộc, từng bước chân nhịp nhàng theo tiếng chiêng, tiếng trống như thể đã gắn bó từ rất lâu. Ánh mắt tập trung, gương mặt rạng rỡ của em không chỉ thể hiện niềm yêu thích, mà còn cho thấy sự trân trọng và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Sinh ra và lớn lên giữa không gian văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào Thái, Lương Hải Anh sớm được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những thanh âm quen thuộc của bản làng. Tình yêu văn hóa Thái vì thế ngấm vào em một cách tự nhiên, lặng lẽ mà sâu sắc.

Với em, tiếng chiêng không chỉ vang lên trong lễ hội, điệu khua luống không chỉ là trò vui ngày xuân, mà còn là sợi dây kết nối với cội nguồn. Mỗi khi được tham gia, em luôn lắng nghe thật kỹ từng nhịp chiêng, quan sát từng động tác để ghi nhớ và tập theo. Em dành thời gian tìm hiểu thêm về ý nghĩa của từng điệu múa, từng nghi lễ truyền thống, coi đó như cách để hiểu hơn về lịch sử và tâm hồn dân tộc mình. Từ niềm yêu thích ban đầu, đam mê ấy dần trở thành ý thức gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa đang hiện diện trong đời sống hôm nay.

Cậu học trò vùng biên đam mê văn hóa Thái

Hải Anh tích cực tham gia vào các câu lạc bộ, phong trào bảo tồn văn hóa truyền thống, lặng lẽ góp sức nhỏ bé của mình vào hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc giữa nhịp sống hiện đại.

Bởi vậy, trong mỗi dịp sinh hoạt văn hóa hay lễ hội truyền thống, Lương Hải Anh luôn là một trong những gương mặt tích cực tham gia và được lựa chọn đại diện nhà trường, địa phương góp mặt tại nhiều hoạt động, chương trình giao lưu văn hóa do tỉnh tổ chức, trở thành một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu trên hành trình gìn giữ và lan toả bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Em Lương Hải Anh cho biết: "Mỗi lần được tham gia biểu diễn hay giao lưu văn hóa, em vừa vui vừa thấy mình có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Em mong muốn được học hỏi thêm nhiều điều để sau này tiếp tục góp phần nhỏ bé vào việc bảo tồn văn hóa của dân tộc mình, để những thanh âm, điệu múa quen thuộc ấy không bị mai một theo thời gian”.

Cậu học trò vùng biên đam mê văn hóa Thái

Lương Hải Anh dành nhiều tâm huyết hơn cho việc học chữ Thái cổ.

Đặc biệt, khoảng hai năm trở lại đây, kể từ khi có cơ hội tham gia các kỳ thi và hoạt động giao lưu văn hóa, em dành nhiều tâm huyết hơn cho việc học chữ Thái cổ - một di sản văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một.

Dù quãng thời gian tiếp cận chưa dài, nhưng với tinh thần tự học và sự ham hiểu biết, em chủ động tìm tòi qua sách vở, internet, học hỏi từ các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân am hiểu chữ Thái Thanh Hóa. Đến nay, em đã có thể đọc và viết chữ Thái cổ cơ bản. Với em, học chữ Thái không chỉ để biết, mà còn để hiểu sâu hơn về cội nguồn, phong tục, tập quán của dân tộc mình.

Cậu học trò vùng biên đam mê văn hóa Thái

Từng nét chữ không chỉ là tri thức mới, mà còn mở ra trước mắt Lương Hải Anh không gian văn hóa Thái rộng lớn.

Cô giáo Phạm Thùy Giang, giáo viên Trường THCS Sơn Điện, nhận xét: "Lương Hải Anh là một học sinh có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động trong các hoạt động gìn giữ văn hóa truyền thống. Không chỉ học tốt, em còn tích cực lan tỏa niềm yêu thích văn hóa Thái đến bạn bè cùng trang lứa, góp phần khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với di sản dân tộc".

Cậu học trò vùng biên đam mê văn hóa Thái

Lương Hải Anh lan toả tình yêu chữ Thái đến bạn bè.

Giữa nhịp sống hiện đại đang ngày càng len lỏi đến từng bản làng vùng cao, niềm đam mê văn hóa Thái của cậu học trò vùng biên Lương Hải Anh như một mầm xanh bền bỉ giữa đại ngàn. Chính những mầm xanh ấy là hy vọng để bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được trao truyền, gìn giữ và lan tỏa trong dòng chảy của cuộc sống hôm nay.

Hà Hồng


Hà Hồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]