(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Du xuân vãn cảnh, hành hương tại các di sản văn hóa, các đền, chùa đã trở thành một nét đẹp của người Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều câu chuyện không hay ở chính những du khách khi đi du lịch...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyện buồn du xuân

(VH&ĐS) Du xuân vãn cảnh, hành hương tại các di sản văn hóa, các đền, chùa đã trở thành một nét đẹp của người Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều câu chuyện không hay ở chính những du khách khi đi du lịch...

Tổng cục Du lịch đã từng có công văn gửi đến các công ty lữ hành quốc tế yêu cầu chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật của một số công dân khi đi du lịch nước ngoài. Trong đó nổi cộm 2 vấn đề của người Việt du lịch trên đất khách đó là trộm cắp và xả rác. Còn ngay chính tại các điểm đến tại Việt Nam khi người Việt đi du lịch trên đất Việt, tình trạng xấu này cũng không thể không tránh khỏi.

Cũng như nhiều địa phương khác, Thanh Hóa với nhiều điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn thì trong dịp du xuân 2017 này, đông đảo du khách đã trở về để chiêm ngưỡng, thành kính những giá trị văn hóa, lịch sử cũng như cầu cho một năm được bình an, mạnh khỏe... Tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), từ Tết Đinh Dậu cho đến thời điểm này đã đón hàng nghìn lượt khách. Một sự thay đổi khi về với khu di tích là du khách đã từ bỏ thói quen viết bậy, vẽ bậy lên các di tích.

Tuy nhiên, một câu chuyện khó tin nhưng lại là sự thật đang diễn ra tại đây, đó là khu di tích vẫn chưa được đặt một thùng rác nào và nhà vệ sinh vẫn chưa có. Vậy thì, thử hỏi, du khách đến thì sẽ xả rác ở đâu nếu không xả rác ngay dưới chân mình. Hoặc nếu để đi giải quyết vệ sinh cá nhân thì cũng đành phải nhắm mắt làm liều ở một chỗ nào đó chăng? Vậy nên, vấn đề vệ sinh môi trường ở đây vẫn chưa được đảm bảo, ý thức của du khách chưa được nâng cao khi vẫn vứt rác bừa bãi.

Theo bà Trần Thị Ngân, Phó trưởng phòng Quản lý Di tích và Dịch vụ du lịch tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng: “Nếu có các thùng đựng rác thì chúng tôi cũng sẽ đỡ vất vả hơn, du khách cũng sẽ có ý thức hơn. Chúng tôi rất mong khu di tích sẽ được quan tâm hơn nữa trong vấn đề này”.

Du khách vẫn vô tư lội xuống suối cá thần Cẩm Lương.

Còn tại Khu Du lịch suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy), trong những ngày đầu năm Đinh Dậu 2017 này, đã có hơn 50 nghìn lượt khách đến tham quan, tăng khoảng 5% so với thời điểm của năm 2016. Du xuân năm nay, tại đây đã có nhiều nét mới, nét đẹp hơn khi tình trạng ùn tắc đường đối với du khách đã không còn, công tác an ninh được đảm bảo tuyệt đối... Dù vậy, vẫn xảy ra nhiều thói quen xấu của du khách khi Ban quản lý đã đưa ra quy định: không được lội xuống suối cá, cho cá ăn nhưng một số vẫn không tuân thủ chấp hành, bên cạnh đó, vẫn là tình trạng khách xả rác vô ý thức... Về phía ban quản lý, ông Phạm Hùng Hậu - Trưởng BQL Khu Du lịch suối cá Cẩm Lương thừa nhận: Tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách chưa cao. Đây cũng là một nhược điểm lớn và chúng tôi hy vọng sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới...

Không thể phủ nhận, trong du xuân bao giờ cũng có những tồn tại, hạn chế kể cả ở du khách hay ban quản lý. Đáng nói là ở một số điểm đến còn xảy ra tình trạng bói toán, trò chơi dân gian trá hình khiến nhiều du khách đi du lịch...bị lừa. Vấn đề là ở chỗ, sẽ phải tự điều chỉnh, chấn chỉnh những thói xấu ấy như thế nào mới là điều khó...

Thiện Nhân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]