(vhds.baothanhhoa.vn) - Hai anh em mang 20 ngàn đồng vào cửa hàng mua hoa, ngây ngô hỏi giá, bàn bạc, tính toán với nhau. Biết 2 cậu nhỏ mua tặng mẹ ngày 8-3, cô chủ chẳng những giảm giá mà còn bọc lại bằng túi bóng kính và thắt nơ rất đẹp.

Cuộc trò chuyện dễ thương của hai anh, em đi mua hoa tặng mẹ

Hai anh em mang 20 ngàn đồng vào cửa hàng mua hoa, ngây ngô hỏi giá, bàn bạc, tính toán với nhau. Biết 2 cậu nhỏ mua tặng mẹ ngày 8-3, cô chủ chẳng những giảm giá mà còn bọc lại bằng túi bóng kính và thắt nơ rất đẹp.

Cuộc trò chuyện dễ thương của hai anh, em đi mua hoa tặng mẹ

Hai anh em chọn những bông hoa to và đẹp nhất để mang về tặng mẹ.

Qua lượn lờ phố xá thì tình cờ gặp hai cậu bé tầm 5-6 tuổi mang theo 20 ngàn đồng đến một cửa hàng hoa trên đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa để hỏi mua hoa hồng. Cậu bé lớn cất lời: “Cô ơi! Hoa này bao nhiêu tiền một bông vậy ạ?”. Cô bán hàng trả lời: “10 nghìn đồng 1 bông cháu ơi”. “10 ngàn đồng ạ?”, cậu bé nhỏ hỏi lại rồi quay sang anh: “Mua 2 bông đi anh, mình có 20 nghìn đồng mà”.

Thấy hai cậu bé chụm đầu vào nhau to nhỏ, tay vân vê tờ tiền thành hình xoắn ốc, cô bán hàng cười tươi hỏi: “Hai đứa mua hoa về tặng mẹ 8-3 hả?”. “Dạ vâng", hai đứa trẻ nhìn cô khẽ gật đầu. “Lại đây”, cô vẫy tay gọi hai anh em đến gần chậu hoa hồng rồi bảo: “Hai đứa chọn đi, thích lấy mấy bông thì lấy. Chọn bông to và đẹp nhất, cô bó lại cho đẹp”. Ngại ngùng, hai anh em cứ đứng, cô lại giục: “Chọn đi! Nhanh còn về không bố mẹ lại đi tìm”.

Cuộc trò chuyện dễ thương của hai anh, em đi mua hoa tặng mẹ

Bông hoa được cô bán hàng bọc giấy bóng và thắt nơ rất đẹp.

Rụt rè, hai đứa trẻ cũng chỉ lấy 2 bông rồi đưa cho cô bó. Cô mỉm cười nhìn hai anh em một lượt rồi nói: “Lấy nữa đi, cô không lấy thêm tiền đâu”. Không đợi trả lời, cô rút nhanh 2 bông hoa nữa mang vào trong lồng giấy bóng và buộc nơ. Vừa làm cô vừa hỏi chuyện, hai anh em bảo 20 nghìn đồng là tiền ăn sáng mẹ cho. Biết mai là 8-3 nhưng mẹ đi làm từ sớm và về rất muộn, sợ sẽ không kịp nên tranh thủ nhà vừa ăn cơm xong là đứa chạy đi mua hoa liền.

Nhận những bông hoa tươi tắn và dễ thương từ cô bán hàng, hai anh em cảm ơn rất to rồi hớn hở chạy về nhà. Tiếng cô bán hoa nói với theo: “Chạy từ từ thôi không ngã. Để ý xe kìa".

Nhìn theo hai đứa trẻ, tất cả mọi người xung quanh đều bất giác mỉm cười.

Tăng Thúy


Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]