(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày vừa qua, trời “nắng như đổ lửa”, có lúc nền nhiệt độ trên 40 độ C, bà con xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) - xã có mật độ dân số cao nhất tỉnh đang phải gồng mình chống chịu với thiên nhiên.

Người dân xã biển gồng mình trong nắng nóng

Những ngày vừa qua, trời “nắng như đổ lửa”, có lúc nền nhiệt độ trên 40 độ C, bà con xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) - xã có mật độ dân số cao nhất tỉnh đang phải gồng mình chống chịu với thiên nhiên.

Người dân xã biển gồng mình trong nắng nóng

Nhà chật lại đông nhân khẩu, để tránh nắng nóng, ông Thái Bá Quảng (thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc) cùng một số bà con ra khu lán trại ở bờ đê để tránh nắng.

Người dân xã biển gồng mình trong nắng nóng

Là xã có mật độ dân số đông gần 19.000 người, khác với vẻ tấp nập thường ngày, đường đê ven biển vắng vẻ, một vài người bán quán ven đường cũng nép mình vào bóng râm khi nền nhiệt ở đây hơn 40 độ C.

Người dân xã biển gồng mình trong nắng nóng

Theo người dân nơi đây, những ngày trước còn có gió biển làm nhiệt độ giảm nhưng hai hôm nay (18, 19-5) nắng kỷ lục, gió cũng lặng thinh khiến cho nền nhiệt ở đây tăng vọt.

Người dân xã biển gồng mình trong nắng nóng

Chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc, cho biết: Dù công việc nướng cá vất vả, luôn phải tiếp xúc với bếp than hồng nhưng được làm trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp vẫn hạnh phúc hơn những ngành nghề khác.

Người dân xã biển gồng mình trong nắng nóng

Phụ nữ xã Ngư Lộc bên bếp than canh cho cá chín.

Người dân xã biển gồng mình trong nắng nóng

Khu lán trại hằng ngày kinh doanh tấp nập nhưng nay trở thành nơi “trú nắng” cho xe máy.

Người dân xã biển gồng mình trong nắng nóng

Tuy nhiên, với người dân vùng biển, nắng nóng lại là thời điểm “được việc” nhất trong năm. Bà con có thể phơi khô các loại hải sản mà không tốn công, tốn điện sấy.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]