(vhds.baothanhhoa.vn) - Những người làm công tác thiện nguyện tại nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm ở 328 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, T.P Thanh Hóa đều có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm chung là tấm lòng nhân ái. Việc phát cơm miễn phí ở đây trong những ngày qua cho thấy tình đoàn kết của toàn xã hội, cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Những người làm công tác thiện nguyện tại nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm ở 328 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, T.P Thanh Hóa đều có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm chung là tấm lòng nhân ái. Việc phát cơm miễn phí ở đây trong những ngày qua cho thấy tình đoàn kết của toàn xã hội, cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Như thường lệ, hàng ngày những người làm công tác thiện nguyện đều sắp xếp thời gian hợp lý đến quán cơm để chuẩn bị những bữa ăn cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Bắt đầu từ sáng sớm, mọi người đi chợ mua thức ăn đảm bảo và sắp xếp, nhặt rau, củ quả sạch sẽ.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

7h nhà ăn bắt đầu nổi lửa chuẩn bị hàng trăm suất cơm chay cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Món ăn được thay đổi hàng ngày đa dạng và hấp dẫn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Mỗi phần ăn đều đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng, gửi sự chia sẻ và yêu thương đến mọi người.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Những suất cơm đã được đóng hộp gọn lên bàn để phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Chị Trần Thị Khuyên, Trưởng nhóm thiện nguyện Nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm cho biết: Hiện tại, nhà ăn đang duy trì hoạt động 5 ngày/tuần, phát cơm từ 11h đến 13h hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 với mong muốn giúp đỡ một phần nào cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân. Hàng ngày trung bình nhà ăn trao từ 250-300 suất cơm chay/ngày.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Những người đến nhận cơm đều thực hiện nghiêm những biện pháp đảm bảo phòng chống dịch, sát khuẩn tay, xếp hàng và giữ khoảng cách an toàn.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Niềm vui của những bệnh nhân khi nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ trước những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Những suất cơm 0 đồng, lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch

Những bữa ăn miễn phí mà Nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm và nhóm thiện nguyện gửi đến bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân trong lúc khó khăn thể hiện tình người ấm áp và truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thu Thủy - Trung Lê


Thu Thủy - Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]