(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 7 - tháng tri ân những anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Những ngày này, nhiều tổ chức, đoàn thể, đồng đội, thân nhân liệt sỹ và người dân đã đến Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, tượng đài thanh niên xung phong ở thành phố Thanh Hóa để dâng hương, tưởng nhớ công ơn to lớn của tiền nhân.

Tháng bảy, những bước chân "về nguồn"

Tháng 7 - tháng tri ân những anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Những ngày này, nhiều tổ chức, đoàn thể, đồng đội, thân nhân liệt sỹ và người dân đã đến Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, tượng đài thanh niên xung phong ở thành phố Thanh Hóa để dâng hương, tưởng nhớ công ơn to lớn của tiền nhân.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Những ngày này có rất đông cá nhân, tập thể đã tập trung đến nghĩa trang để dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Gia đình bà Lê Thị Hường ở phường Nam Ngạn, T.P Thanh Hóa năm nào đến ngày này cũng chuẩn bị chu đáo hoa, quả để thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Bà cho biết: Những người dân được sống trong hòa bình luôn nhớ đến công lao của các anh hùng đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi đến đây để tụng kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Bắt chuyến xe từ sớm, ông Phạm Duy Trì ở thôn Thanh Do, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng thắp hương cho người thân. Ông cẩn thận lau chùi phần mộ, thành kính dâng hương đến người thân của mình.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Người dân thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Em Lê Hải Duy, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn cho biết: Hàng năm vào dịp 27-7, em cũng các bác thường đến đây để thắp hương cho ông nội và các anh hùng liệt sĩ tưởng nhớ công lao, hi sinh của tiền nhân để đánh đổi lấy hòa bình cho chúng em có ngày hôm nay.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Thông qua 300 bức ảnh tại triển lãm chuyên đề: “75 năm đền ơn, đáp nghĩa” được trưng bày trong khuôn viên nghĩa trang giúp các em hiểu hơn về công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Đồng thời cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các thế hệ...

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã người dân thắp hương thành kính nhớ về những người đã khuất. Nơi đây, ngày 14-6-1972 máy bay Mỹ đã ném bom sát hại các giáo viên, học sinh Trường Y sĩ và Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa khi đang thực hiện nhiệm vụ đắp đê sông Mã.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Người dân thành kính dâng hương tại Tượng đài thanh niên xung phong.

Tháng bảy, những bước chân “về nguồn”

Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ vừa là điểm đến tưởng niệm, cũng là điểm đến tham quan rất có ý nghĩa với nhiều người dân trong và ngoài tỉnh.

Quang Trung - Thu Thủy


Quang Trung - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]