Hòn Trống Mái - biểu tượng tình yêu vượt thời gian
Giữa vùng biển trời mênh mông, trên dãy núi Trường Lệ có hai khối đá tựa vào nhau được dân gian gọi là hòn Trống Mái. Không ai biết chính xác có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi sinh ra, lớn lên, người dân nơi đây đã thấy đôi đá ấy đứng đó, sừng sững mà dịu dàng, như một minh chứng lặng thầm cho tình yêu thủy chung, son sắt vượt qua mọi bão giông.
Hòn Trống Mái - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.
Từ trên cao nhìn xuống, giữa quần thể danh thắng núi Trường Lệ, hòn Trống Mái nổi bật như một nét chấm phá kỳ diệu của thiên nhiên. 3 khối đá khổng lồ, mỗi khối nặng hàng chục tấn được sắp đặt một cách tự nhiên đến khó tin. Hòn lớn hơn, có đầu nhọn nằm chồng lên tảng đá phẳng, hình dáng trông tựa con gà trống vươn cổ gáy lúc bình minh. Hòn nhỏ đối diện có dáng mềm mại, thấp thoáng như con gà mái nép mình âu yếm bên bạn đời. Tạo hóa đã khéo léo ghép đôi hai mảnh đá ấy, để rồi qua năm tháng, gió biển, sóng cồn, bão tố vẫn không làm chúng nghiêng lệch. Giữa mênh mang nắng gió, đôi đá vẫn tựa vào nhau, sưởi ấm bằng sự tĩnh tại đến linh thiêng. Có lẽ bởi thế, người dân Sầm Sơn tin rằng, hòn Trống Mái ẩn chứa linh hồn của một mối tình bất tử.
Không chỉ là cảnh đẹp trời ban, hòn Trống Mái còn mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc. Năm 1962, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng nơi đây là di tích, danh thắng cấp quốc gia - một biểu tượng của vùng đất Sầm Sơn hiền hòa, mến khách. Từ đó đến nay, mỗi mùa du lịch, hàng vạn du khách trong và ngoài nước tìm đến nơi này để chiêm ngưỡng, chạm tay vào điều diệu kỳ mà thiên nhiên và lòng người đã gửi gắm.
Tương truyền rằng, thuở xa xưa ở làng Trường Lệ (Sầm Sơn) có một chàng ngư dân khỏe mạnh, hiền lành, ngày ngày ra khơi đánh cá. Trong một lần biển nổi sóng dữ, chàng phát hiện một cô gái bị sóng cuốn trôi dạt vào bờ. Không ngần ngại, chàng lao xuống dòng nước xoáy, cứu lấy cô gái đang thoi thóp giữa cơn bão. Từ lần gặp định mệnh ấy, hai người đem lòng yêu nhau, rồi nên duyên vợ chồng, sống bên nhau trong túp lều nhỏ dưới chân núi, ngày ngày cùng nghe tiếng sóng vỗ và ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển.
Ít ai biết rằng, cô gái ấy vốn là một tiên nữ trên Thiên đình. Vì phạm lỗi nhỏ nơi chốn cung mây, nàng bị Ngọc Hoàng giáng xuống trần gian để chịu hình phạt. Hết hạn đi đày, Ngọc Hoàng sai chư thần xuống đón nàng về trời. Nhưng khi đối mặt với lệnh gọi, tiên nữ rơi lệ, khẩn cầu được ở lại trần gian để trọn nghĩa vợ chồng cùng người phàm mà nàng yêu thương hết mực. Trước tấm lòng son sắt ấy, chư thần không nỡ cưỡng ép, bèn trở về tâu lại. Ngọc Hoàng nổi giận, sai Thiên Lôi xuống bắt nàng về trị tội. Song, khi Thiên Lôi giáng trần, sấm sét vang dội, ông chỉ thấy trên sườn núi Trường Lệ, nơi đôi vợ chồng từng sống hiện ra hai khối đá lớn kề nhau - một trông như gà trống, một như gà mái - sừng sững hướng mặt ra khơi xa. Người đời tin rằng đó chính là đôi vợ chồng đã hóa thân, nguyện ở lại cùng nhau, làm chứng nhân cho tình yêu vĩnh cửu giữa trời và đất. Người dân nơi đây vẫn gọi đó là “mối tình hóa đá” - một biểu tượng cho lòng chung thủy, cho khát vọng yêu thương chân thành giữa đời thường gian khó.
Ngày nay, mỗi khi nhắc đến Sầm Sơn, người ta không chỉ nhớ đến bãi biển dài cát trắng, sóng xanh mà còn nhớ đến hòn Trống Mái - biểu tượng của tình yêu bền vững. Đứng giữa khoảng trời mênh mông, lắng nghe sóng vỗ và gió hát quanh đôi đá, du khách có thể cảm nhận rõ ràng một thứ năng lượng đặc biệt, vừa tĩnh lặng, vừa mãnh liệt. Điều đặc biệt là các khối đá nặng hàng chục tấn ấy chỉ đặt chồng lên nhau, không có bất kỳ điểm gắn kết nào, vậy mà qua hàng thế kỷ, gió mưa bão tố vẫn không thể làm chúng xê dịch. Người dân nơi đây vẫn tin rằng, có một sợi dây vô hình của tình yêu và lòng thủy chung đã gắn kết đôi đá ấy, khiến chúng bền chặt đến lạ kỳ. Đứng trước hòn Trống Mái, ai cũng có cảm giác như đang chứng kiến một phép màu - sự giao hòa giữa thiên nhiên, thời gian và tình cảm con người. “Nó như một điều linh thiêng, khiến bất kỳ ai đến đây cũng phải trầm trồ, thán phục” - một người dân địa phương chia sẻ với ánh mắt đầy tự hào.
Với mong muốn tạo ra một sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn dựa trên truyền thuyết hòn Trống Mái, mỗi mùa du lịch, phường Sầm Sơn lại long trọng tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái. Lễ hội không chỉ là dịp để người dân địa phương thể hiện lòng tri ân với mảnh đất quê hương, mà còn là cơ hội để du khách gần xa được sống trong không gian văn hóa đậm chất dân gian, nơi tình yêu được tôn vinh và gìn giữ.
Trong tiếng trống hội rộn ràng, du khách và người dân cùng nhau dâng hương tưởng niệm đôi vợ chồng hóa đá, biểu tượng cho nghĩa tình vĩnh cửu. Những nghi lễ “giao duyên”, màn hát múa dân gian, trò chơi truyền thống... tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh sinh động, vừa linh thiêng vừa lãng mạn. Nhiều cặp đôi trẻ tay trong tay, viết lời ước nguyện tình yêu, mong sao mối duyên của mình được vững bền như đôi đá giữa trời biển Sầm Sơn.
Không ít đôi lứa đã chọn nơi này làm điểm khởi đầu cho chuyện tình của mình, chụp ảnh cưới, trao lời thề nguyền bên sóng biển. Cũng có những cụ già tóc bạc phơ, tay nắm tay nhau trở lại nơi đây, để nhớ về thuở thanh xuân, khi họ cùng nghe kể chuyện đôi chim hóa đá. Giữa nhịp sống hiện đại, giữa muôn vàn đổi thay, hòn Trống Mái vẫn đứng đó - chứng nhân của tình yêu, biểu tượng của lòng thủy chung.
Không ai biết chính xác hòn Trống Mái đã tồn tại bao lâu, chỉ biết rằng, qua bao thế hệ, nó vẫn là điểm tựa tinh thần của người dân Sầm Sơn, là biểu tượng khiến mỗi du khách phải dừng chân, lặng nhìn và suy ngẫm. Giữa bạt ngàn biển trời, đôi đá ấy không chỉ là quà tặng của thiên nhiên, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng rằng - trong dòng chảy bất tận của cuộc đời, chỉ có tình yêu và lòng thủy chung mới là thứ khiến con người vượt lên sự hữu hạn, để hóa thành vĩnh cửu.
Bài và ảnh: Trần Hằng
{name} - {time}
-
2025-10-20 07:20:00
Phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân xã Phú Lệ
-
2025-10-18 11:40:00
Để Xì Lồ không còn là miền xa lặng lẽ
-
2025-10-17 10:04:00
Đất làng Tây Mỗ