(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa tâm lũ cuồn cuộn ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa, khi những bản làng chỉ còn là những ốc đảo cô độc, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài cùng đồng đội đã dung cảm quên mình lao vào dòng nước dữ để nối lại hy vọng sự sống cho người dân. Với các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH), bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là kết tinh của những ngày dài huấn luyện gian khổ, tinh thần sẵn sàng bảo vệ bình yên cho mọi người, mọi nhà.

Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim

Giữa tâm lũ cuồn cuộn ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa, khi những bản làng chỉ còn là những ốc đảo cô độc, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài cùng đồng đội đã dung cảm quên mình lao vào dòng nước dữ để nối lại hy vọng sự sống cho người dân. Với các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH), bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là kết tinh của những ngày dài huấn luyện gian khổ, tinh thần sẵn sàng bảo vệ bình yên cho mọi người, mọi nhà.

Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim

Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, cán bộ Đội Chữa cháy và CHCN khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh.

Ngày 19/3/2026, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 300 cán bộ đoàn và gương mặt trẻ Công an tiêu biểu hội tụ báo công với Bác. Cùng ngày, tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình “Ngọn lửa tiên phong” tuyên dương 20 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2025. Trong danh sách ấy, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, Đội Chữa cháy và CHCN khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh Thanh Hóa, được nhắc đến với những dòng thành tích ngắn gọn: "Tham gia nhiều vụ cứu nạn trong mưa lũ, trực tiếp cứu người trong điều kiện nguy hiểm, được đề nghị tặng Huân chương Dũng cảm.

Trung sĩ Nguyễn Văn Tài tham gia nghĩa vụ Công an năm 2023, đầu năm 2025 được biên chế về Phòng PC07, sau đó được điều động lên xã Ngọc Lặc. Những ngày ở đơn vị chủ yếu là trực chiến, huấn luyện và kiểm tra phương tiện, thiết bị. Qua quá trình đó, anh hình thành cách làm riêng của mình: Quan sát nhanh, chọn hướng tiếp cận phù hợp, giữ bình tĩnh và theo đến cùng phần việc.

Chúng tôi chuẩn bị từ trước để khi bước vào hiện trường, không được phép sai, Tài nói về công việc của mình.

Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim

Trung sĩ Nguyễn Văn Tài (bên trái) và đồng đội trong một vụ chữa cháy.

Bởi lẽ ấy mà sự bình tĩnh của anh không phải là phản xạ nhất thời, mà là kết quả của nhiều lần chuẩn bị để khi đối diện nguy hiểm, biết mình phải làm gì và làm đến cùng. Và trong những tình huống cụ thể, điều đó được kiểm chứng rõ ràng. Đó là trận lụt tại thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc vào tháng 9/2025. Trận lụt khiến hàng chục người bị mắc kẹt giữa bốn bề là nước. Nhận được lệnh, các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CHCN khu vực 6 đã triển khai phương án ứng cứu. Khi đến vị trí đã định, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài ngồi phía sau chiếc ca nô, mang theo 2 áo phao nhanh chóng lao xuống dòng nước lũ, lách qua rặng cây tìm đường tiếp cận nạn nhân. Hơn 14 tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước lũ, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài và đồng đội đã cứu hộ liên tục và đưa toàn bộ người dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim

Công tác huấn luyện tại Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6.

Sau đợt mưa lũ, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc gửi thư cảm ơn lực lượng cứu nạn. Nội dung ngắn gọn, nhưng nhắc rõ việc huy động kịp thời lực lượng, phương tiện và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Ở phía người dân, cách nói giản dị hơn. Một chủ trang trại nhìn lại thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng, gần 300 con lợn mất trắng, chỉ nói: “Còn người là còn của”. Giữa những con số thiệt hại cụ thể, cách nói ấy giữ lại một điều cốt lõi, đó là:

Trong những thời điểm khắc nghiệt nhất, điều cần bảo toàn trước hết vẫn là con người. Đó cũng là phần việc mà những người lính PCCC& CHCN như Trung sĩ Nguyễn Văn Tài lựa chọn, lặp lại qua từng lần có mặt.

Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim

Trung sĩ Nguyễn Văn Tài và đồng đội trong một buổi tập luyện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Theo Trung tá Phạm Huy Hoàng, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6, Phòng PC07, yếu tố quyết định nằm ở quá trình chuẩn bị. Các buổi huấn luyện được lặp lại với nhiều kịch bản, cứu người trong không gian hẹp, tiếp cận đám cháy, thoát nạn trong môi trường có khói, xử lý tình huống trong điều kiện thời tiết cực đoan. Song song là công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng cháy, thoát hiểm. Những phần việc này không tạo ra điểm nhấn tức thời, nhưng quyết định kết quả khi tình huống xảy ra.

Buổi báo công khép lại, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài trở về đơn vị, tiếp tục những ca trực, những buổi huấn luyện và trạng thái sẵn sàng. Công việc nối tiếp, không có nhiều thời gian để cân nhắc, chỉ có lựa chọn bước vào lằn ranh của hiểm nguy đến tính mạng và giữ vị trí, làm đến cùng. Và ở những thời điểm ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy chỉ tính bằng vài bước chân, luôn có những người trẻ chọn đứng về phía nguy hiểm để giữ lại phần sống cho người khác.

Thanh xuân chính là quãng thời gian rực rỡ nhất để mỗi cá nhân khẳng định giá trị bản thân thông qua nỗ lực, khát vọng cống hiến. Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, hành trình của tuổi trẻ không còn là một đường thẳng hữu hạn mà đã trở thành một vòng tuần hoàn của những giá trị nối tiếp. Khát vọng Thanh Xuân tựa hồ như ngọn lửa rực cháy được chuyển giao qua nhiều thế hệ trẻ của xứ Thanh, được nuôi dưỡng bằng tinh thần học hỏi không ngừng và ý thức, trách nhiệm với bản thân và tinh thần tự nguyện với quê hương, đất nước.

Tăng Thúy – Tiến Đông

Tin liên quan:
  • Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim
    Khát vọng thanh xuân (Bài 6): Đánh thức đá xám, thắp sáng giảng đường

    Những ngày tháng Ba, nhịp sống của tuổi trẻ xứ Thanh đang trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Giữa dòng chảy ấy, những gương mặt như Vi Thị Ánh – cô gái đưa cây nghệ nếp đỏ trên núi đá vươn xa, hay Nguyễn Phương Anh – thủ lĩnh sinh viên năng động, đã trở thành những người truyền cảm hứng mạnh mẽ. Không ồn ào, phô trương, họ âm thầm cống hiến bằng bản lĩnh và trách nhiệm để viết nên những câu chuyện đẹp về lẽ sống có ích cho quê hương Thanh Hóa.

  • Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim
    Khát vọng thanh xuân (Bài 5): Tuổi trẻ ở “tọa độ” ma túy

    Ở khu vực biên giới phía Tây Thanh Hóa, nhiều vụ buôn bán, vận chuyển được phát hiện không bắt đầu bằng một đường dây, mà từ những dấu hiệu rất nhỏ trên lối mòn. Với Thiếu tá Trịnh Hữu Nhân, Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Trung Lý, giữ bình yên địa bàn là phải nắm bắt được những “rục rịch” nhỏ nhất. Đó là bản lĩnh của người lính trinh sát, nhận diện hiểm nguy khi chúng còn là những mắt xích rời rạc, quyết tâm chặt đứt mọi mầm mống trước khi chúng kịp nối lại thành những cung đường ma túy.

  • Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim
    Khát vọng thanh xuân (Bài 4): Khi tri thức là bệ phóng, khát vọng cống hiến

    Ai đã từng gặp gỡ, trò chuyện với TS. Đỗ Thị Lam (35 tuổi, nghệ danh My Lam), giảng viên Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ lưu lại ấn tượng mạnh mẽ với ngoại hình xinh xắn, phong thái tự tin, nụ cười dễ mến luôn thường trực trên môi. Ở cô, người ta không chỉ thấy bóng dáng của một trí thức trẻ thời đại 4.0 với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, mà còn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, sống và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, khát vọng tuổi trẻ, thắp lửa phong trào đoàn cho sinh viên.

  • Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim
    Khát vọng thanh xuân (Bài 3): Người “truyền lửa” cho phong trào đoàn Trường Đại ...

    Từ những chiến dịch tình nguyện “rực lửa”, những sân chơi học thuật chuyên sâu đến nhịp cầu chắp cánh cho sinh viên khởi nghiệp, phong trào đoàn tại Trường Đại học Hồng Đức nhiều năm qua luôn giữ vững vị thế "đầu tàu” trong khối trường học của xứ Thanh. Đứng sau những dấu ấn đậm nét ấy là anh Trương Ngọc Bình, Bí thư Đoàn trường, người “nhạc trưởng” luôn biết cách làm mới phong trào bằng các hoạt động đoàn sôi nổi gắn với lợi ích của sinh viên.

  • Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim
    Khát vọng thanh xuân (Bài 2): Thủ lĩnh đoàn với khát vọng làm đẹp quê biển Hải ...

    Trong nắng mới của những ngày cuối tuần, trên những cung đường nối các khu dân cư hay dọc bờ biển Hải Bình luôn rộn ràng sắc áo xanh tình nguyện hăng hái hỗ trợ người dân dọn vệ sinh môi trường, vẽ tranh bích họa và tổ chức hoạt động cộng đồng. Người giữ cho ngọn lửa phong trào ấy luôn “cháy” chính là “thủ lĩnh” Đoàn phường Hải Bình Lê Thành Vương.

  • Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim
    Khát vọng thanh xuân (Bài 1): Nơi đầu sóng vững vàng tay súng

    Giữa trùng khơi, người lính trẻ quen với những ca trực dài trong tiếng sóng; trên tuyến biên giới, người lính quân hàm xanh thức trắng lần theo dấu vết tội phạm ma túy, đối diện hiểm nguy thường trực; trong những đợt mưa lũ, giữa ranh giới sinh tử, những người lính trẻ vẫn dung cảm dấn thân vào dòng nước xiết để cứu người... Còn tại miền quê, có thanh niên làm giàu từ “bờ xôi ruộng mật”, có bí thư Đoàn miệt mài gắn kết cộng đồng; có nhà tri thức trẻ bền bỉ cống hiến... Mỗi tấm gương là một câu chuyện của “khát vọng thanh xuân”, của những người trẻ xứ Thanh miệt mài cống hiến vì quê hương, đất nước.


Tăng Thúy – Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]