(vhds.baothanhhoa.vn) - Đồ đã qua sử dụng nhưng vẫn có nhiều người tìm đến. Đồ cũ, vì thế, luôn tạo dấu ấn riêng bởi sự khác biệt...

Khi đồ cũ được rao bán

Đồ đã qua sử dụng nhưng vẫn có nhiều người tìm đến. Đồ cũ, vì thế, luôn tạo dấu ấn riêng bởi sự khác biệt...

Khi đồ cũ được rao bán

Những bộ bàn ghế sofa cũ được bày bán tại Chợ đồ cũ Thanh Hóa.

1. Đồ cũ, tất nhiên, giá bao giờ cũng “mềm” hơn đồ mới. Cũ, nhưng vẫn có giá trị với nhiều người, đúng kiểu “cũ người nhưng mới ta”.

Như chia sẻ của chị Tuệ Minh, ở tổ dân phố Đông Phát 2 (phường Hạc Thành), không dưới 5 lần chiếc tủ lạnh nhà chị bị hỏng. Mỗi lần gọi thợ sửa cũng tốn vài trăm ngàn đồng. Chiếc tủ lạnh mua hơn 5 triệu, qua vài lần “chỉnh trang” như thế số tiền cộng lại cũng gần bằng tiền mua tủ mới.

Lần hỏng cuối cùng, vợ chồng chị Tuệ Minh quyết không nhờ thợ nữa mà tính phương án mua trả góp một chiếc tủ mới thật xịn, giá hơn chục triệu đồng. Kế hoạch này chưa kịp thực hiện thì lại thay đổi bởi sự “xuất hiện” của một chiếc tủ khác, dù... đã qua sử dụng.

Kể lại sự “gặp gỡ” với chiếc tủ Samsung Inverter 406 lít này, chị Minh hài hước: “Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, tôi gặp “em ấy” trên trang “Chợ thanh lý đồ cũ Thanh Hóa”. Xem qua hình ảnh thì khá ưng, nhưng trong lòng vẫn chột dạ vì là đồ cũ rao trên mạng, thật giả chưa biết thế nào. Để “mục sở thị”, hai vợ chồng liền phóng xe đến tận địa chỉ nhà chủ rao bán. Kết quả rất ổn, giá chỉ bằng một nửa tủ mới. Đến nay đã gần hai năm sử dụng, tủ vẫn chạy tốt và chưa phải sửa sang gì...”.

Không chỉ trên trang “Chợ thanh lý đồ cũ Thanh Hóa” mà tại nhóm “Hội thanh lý đồ cũ Thanh Hóa”, dường như ngày nào cũng sôi động các bài đăng mua bán. Ở đây, đúng nghĩa “ri rỉ rì ri cái gì cũng có”, trong đó các mặt hàng đồ gia dụng chiếm ưu thế.

Đồ cũ rao bán cho những ai cần. Giá được mặc cả thoải mái cho đến khi “thuận mua vừa bán”. Nhưng chỉ “gật đầu” qua không gian mạng thôi là chưa đủ, người mua thường phải tìm đến tận nơi để “tay sờ, mắt thấy”, ưng ý rồi mới xuống tiền. Một thị trường đồ cũ sôi động đang diễn ra từng ngày với những lời rao rất đời thường: “Tôi cần thanh lý xe đẩy bán hàng gồm 6 bộ bàn ghế trà chanh, 1 tủ bảo ôn...” hay “Do chuyển công tác đến địa chỉ mới, gia đình nhượng lại toàn bộ đồ dùng trong nhà...”. Không chỉ người bán, nhiều người có nhu cầu cũng chủ động đăng tin tìm mua để mong gặp đúng người, đúng hàng.

Khi đồ cũ được rao bán

Khách đến trải nghiệm tại Chợ đồ cũ Thanh Hóa.

Tuy nhiên, xoay quanh câu chuyện mua bán đồ cũ trên không gian mạng, người trong cuộc cũng đưa ra bài học cảnh giác về lòng tin. Bởi thực tế vẫn có những trường hợp lợi dụng sự nhẹ dạ để lừa đảo. Anh Nguyễn Thành Vinh (phường Hạc Thành) nhớ lại: “Có người đăng bài rao bán rồi yêu cầu khách đặt cọc. Khách ưng hàng chuyển khoản trước một số tiền nhỏ, nhưng đến khi gọi điện hỏi địa chỉ đến xem đồ thì thuê bao lập tức không liên lạc được. Tôi từng gặp phải trường hợp như vậy nên nghiệm ra rằng, tuyệt đối không cho người bán ứng tiền trước. Chỉ khi nào trực tiếp xem hàng, kiểm tra cẩn thận rồi mới "tiền trao, cháo múc'”.

2. Hàng cũ giờ đây không chỉ dừng lại ở không gian mạng mà còn “bước” ra ngoài đời thực. Bên cạnh những cửa hàng bán xe máy cũ, điện thoại cũ vốn đã quen thuộc, mảng đồ gia dụng qua sử dụng cũng bắt đầu có những “thủ phủ” quy mô.

Cách đây hơn một năm, Chợ đồ cũ Thanh Hóa chính thức ra đời. Trước đó, chợ tọa lạc tại số 97 Trịnh Kiểm (phường Hạc Thành). Mới đây, chợ đã chuyển về địa điểm mới trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp (phường Quảng Phú) với tổng diện tích gần 10.000m2. Tại đây, những người chuộng đồ cũ được đắm chìm trong một không gian phong phú, đa dạng: từ bàn ghế, ấm chén nhỏ lẻ cho đến tủ lạnh, máy giặt, thiết bị bếp...

Khi đồ cũ được rao bán

Chiếc máy này đã được rao bán trên “Chợ thanh lý đồ cũ Thanh Hóa”.

Chủ nhân của kho đồ cũ hoành tráng này là Nguyễn Thị Nhất, mới 26 tuổi, quê xã Như Xuân. “Một người trẻ lại đi bán những đồ đã "già”, Nhất tự ví von về công việc của mình. “Lý do tôi hướng đến mặt hàng đã qua sử dụng là vì ở đó, tôi tìm lại hình ảnh của chính mình những năm tháng sinh viên. Ngày ấy, tôi thường mua đồ cũ giá rẻ rồi thanh lý lại cho các bạn trong trường. Khi về quê, nhận thấy nhiều người dân cũng có nhu cầu sử dụng đồ cũ chất lượng tốt, tôi quyết tâm mở một chợ đồ cũ quy mô để phục vụ bà con”.

Để thu gom hàng trăm chủng loại sản phẩm, Nhất cùng các cộng sự phải lặn lội thu mua ở nhiều nơi: từ các nhà hàng, quán ăn, văn phòng giải thể cho đến các hộ gia đình... Bên cạnh đó, cũng có nhiều người trực tiếp mang đồ đến bán. Giá đồ cũ tại Chợ đồ cũ Thanh Hóa chênh lệch khoảng 30 - 40% so với giá mới. Trung bình mỗi ngày, chợ đón khoảng vài trăm lượt khách ghé thăm. “Rất thú vị! Đến đây, trước tiên là để trải nghiệm, sau đó, nếu chọn được sản phẩm nào ưng ý thì chắc chắn tôi sẽ “rước” về ngay” - chị Mai Quỳnh, một vị khách ở phường Nguyệt Viên nói.

Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, đồ cũ vẫn khẳng định vị thế riêng, cá tính, khác biệt và tràn đầy ký ức. Mua và tái sử dụng đồ cũ không chỉ là bài toán kinh tế thông minh giúp kéo dài vòng đời cho sản phẩm, mà hơn thế, đó còn là cách để con người tìm lại những hoài niệm trong từng đồ vật đã qua thời gian...

Bài và ảnh: BẰNG AN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]