Ngày thơ Việt Nam - Ngày hội tôn vinh giá trị, đóng góp của thi ca
Qua các năm, Ngày thơ Việt Nam tại Thanh Hóa không ngừng được đổi mới, đa dạng các hoạt động, trở thành một sự kiện văn hóa thường niên được đông đảo văn nghệ sĩ, công chúng đón đợi.
Như đã thành thông lệ, hằng năm, khi đất trời vào độ xuân rực rỡ, căng tràn sức sống, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức ở nhiều địa phương trên cả nước. Tiếng thơ vang vọng, lời thơ bay lên trong đêm rằm tháng giêng linh thiêng như mang theo biết bao niềm tin yêu, khát vọng.
Mỗi năm một chủ đề, mỗi địa phương lại có cách thức tổ chức khác nhau nhưng mục đích, ý nghĩa của Ngày thơ Việt Nam vẫn nhất quán trong hệ giá trị bất biến của văn học nghệ thuật.
Tại mảnh đất xứ Thanh “địa linh nhân kiệt”, “thanh kỳ khả ái”..., thi ca luôn được quan tâm, tạo mọi điều kiện triển nở.
Nét đẹp danh lam thắng cảnh, lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang, tinh hoa văn hóa cùng sự vận động, bứt phá mạnh mẽ của Thanh Hóa là chất liệu, cũng là động lực khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho văn học nghệ thuật, trong đó có thi ca.
Nhà thơ Lâm Bằng, Trưởng ban Thơ, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Thanh Hóa đã có nhìn nhận, đánh giá khá toàn diện, thẳng thắn về sự vận động và phát triển của thơ Thanh Hóa những năm qua trên tất cả các phương diện.
Đội ngũ sáng tác thơ đông đảo, không ngừng được bổ sung, gia tăng về số lượng lẫn chất lượng. Họ là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, có lòng yêu nước nồng nàn, có tâm hồn trong sáng, tâm huyết với nghề nghiệp. Những đóng góp của đội ngũ này đã khắc họa nên diện mạo thơ ca xứ Thanh hôm nay.
Bằng tâm huyết, đam mê và sức sáng tạo dồi dào, bền bỉ, nhiều năm qua, đội ngũ các nhà thơ xứ Thanh đã cho ra đời nhiều tác phẩm thơ có giá trị. Trong đó phải kể đến hàng trăm tác phẩm (tính theo đơn vị tập thơ) thể hiện rất rõ đời sống tinh thần qua các đề tài lịch sử, đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, dựng xây đất nước; trăn trở, đề cập đến mọi mặt đời sống xã hội; mang đậm dấu ấn và hơi thở, nhịp sống sôi động của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, hướng tới con người tới các giá trị chân - thiện - mỹ.
Nhiều tác giả thơ Thanh Hóa đã đoạt giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT Thanh Hóa, các cuộc thi thơ do các báo, tạp chí trong tỉnh, trung ương và tỉnh bạn tổ chức...
Quán thơ của Hội VHNT Thanh Hóa trong khuôn viên Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với chủ đề “Tổ quốc bay lên; Thanh Hóa vươn mình thực hiện khát vọng thịnh vượng”, Ngày thơ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ 23 diễn ra tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa), trong bối cảnh đất nước và quê hương Thanh Hóa đang vững bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình, phát triển.
Nhà thơ Phong Lan trao tặng sách cho các độc giả trẻ.
Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1945-2025), 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc, ý nghĩa thu hút đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ được tổ chức như: lễ dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; giao lưu thơ của các câu lạc bộ thơ trong tỉnh; giao lưu sân thơ trẻ; bình chọn và xếp giải các quán thơ... Được biết, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXIII tại Thanh Hóa có sự phối hợp, tham gia của 12 đơn vị và các câu lạc bộ thơ trong tỉnh với 15 quán thơ.
Nhằm đổi mới cách thức tổ chức, đa dạng các hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng văn hóa từ phía đông đảo công chúng, Ban tổ chức đã lựa chọn giới thiệu những tác phẩm thơ tiêu biểu của các tác giả Thanh Hóa, tạo thành con đường thơ và vườn thơ trăm miền ngay trong khuôn viên Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các tác giả - tác phẩm thơ Thanh Hóa được giới thiệu trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Thanh Hóa.
Nhà thơ Phạm Thị Kim Khánh, Phó trưởng ban thơ, Hội VHNT Thanh Hóa chia sẻ: “Ngày thơ Việt Nam đối với tôi là ngày hội của thơ và cũng là ngày hội của người yêu thơ, viết thơ. Chủ đề Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Thanh Hóa vừa là sự cụ thể hóa chủ đề “Tổ quốc bay lên” của cả nước vừa thể hiện tâm thế, khát vọng vươn mình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đó là khát vọng làm cho Thanh Hóa phát triển tương xứng với tiềm năng, xứng đáng với lời dặn của Bác Hồ, xứng tầm với xứ sở đã sản sinh ra nhiều bậc vua chúa, hiền tài, phát tích của những vương triều, với bề dày truyền thống cách mạng, hiếu học, đóng góp to lớn của các thế hệ cha ông trong suốt chiều dài lịch sử”.
Các nhà thơ trẻ xứ Thanh háo hức tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Thanh Hóa.
Em Lê Thị Quỳnh Chi, học sinh lớp 10 Văn 1, Trường THPT Chuyên Lam Sơn bộc bạch: “Em có nghe nói rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên em được tham dự Ngày thơ Việt Nam tại Thanh Hóa. Em rất vui, háo hức, đặc biệt ấn tượng với cách tổ chức các quán thơ. Tại đây, em và các bạn được gặp gỡ, giao lưu, được nghe các văn nghệ sĩ đọc thơ và tặng sách”.
Trong diễn văn khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Thanh Hóa, Chủ tịch Hội VHNT Thanh Hóa Phạm Duy Phương khẳng định: “Lịch sử gian lao và vinh quang của người Việt Nam chưa bao giờ vắng bóng thi ca. Những câu thơ trên yên ngựa, những câu thơ trên chiến hào, những câu thơ giữ gìn bờ cõi, bảo vệ biên cương, những câu thơ trên công trường, bên ruộng lúa tát nước đêm trăng... đã hun đúc ý chí Việt Nam, nuôi dưỡng tâm hồn người Việt Nam qua những thế kỷ gập ghềnh chông gai và thử thách nghiệt ngã. Việc tổ chức Ngày thơ Việt Nam hằng năm chính là để tôn vinh và nối tiếp giá trị quý báu đó”.
Nguyên Linh
{name} - {time}
-
2025-01-24 09:54:00
“Trò Chiềng là trăn trở cũng là niềm vui trong cuộc đời”
-
2024-12-19 07:42:00
“Khúc quân hành vang mãi non sông” - tái hiện lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam
-
2024-12-16 16:39:00
Mùa trứng gà cuối cùng
Hội thảo Nhà thơ Văn Đắc: Tác giả - Tác phẩm
“Em đứng giữa giảng đường hôm nay” - Ca khúc hay về người giáo viên
“Sầm Sơn sau đêm mưa” - Bài thơ đầy thi vị của Nhà thơ Hồng Vinh
Sầm Sơn sau đêm mưa
Bếp lửa ngày mưa
Đi tìm... cỏ mực
Nhạc sỹ An Thuyên: Người neo giữ hồn quê
Triển lãm mỹ thuật khu vực IV - Bắc miền Trung sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa
Cuộc sống ở quê