Ngược chiều tâm linh: Cầu an cho tuổi 53
Dượng Nghĩa – chú rể lấy dì Thu nhà tôi mấy hôm nay khiến hàng xóm mất ngủ vì chưa sáng ra đã tụng kinh inh ỏi dù dượng không phải là Phật tử.
Chuyện có lẽ bắt đầu từ hôm dì Thu cùng mẹ tôi đi xem bói vào dịp đầu năm. Khi hỏi đến tuổi chồng thì bỗng thầy bói chau mày lại và phán:
- “49 chưa qua 53 đã tới”, lo mà giải hạn cho chồng đi.
Nghĩ chồng đang có bệnh tiểu đường biến chứng nên nghe thầy bói nói vậy, dì Thu quyết định dành cả tháng lương để đi mua lễ vật rồi mời thầy về nhà giải hạn cho bài bản.
Hôm gặp dì ở chợ trong bộ dạng tay sách nách mang, tôi hỏi:
- Dì thừa tiền hay sao mà mua nhiều hàng mã, bánh trái thế này?
- Không có tiền cũng phải mua cháu ạ vì dượng vừa bước sang tuổi 53, cúng đủ đầy thì mới mong “tai qua nạn khỏi” - Dì Thu giải thích. Nói xong, dì tất bật chất đồ lên chiêc xe ô tô đã được thuê chực chờ sẵn và không quên dặn tôi tối cho bọn trẻ sang chơi để thụ lộc.
Tối hôm đó, tôi đưa bọn trẻ đến chơi thì thấy gia đình dì Thu đang tập trung cúng bái ở ngoài sân dù thời tiết đang rất lạnh. Đến phần vái lạy tứ phương thì trời đột nhiên có mưa rơi lả tả. Thế nhưng, theo lời thầy cúng thì đó là điềm lành nên không cho ai di chuyển mà phải ngồi lại để hành lễ cho xong.
Thắp đi, thắp lại que hương vẫn bị tắt vì nước mưa, thầy cúng tiếp tục phán:
- Theo quẻ thì hạn của anh nhà mình năm nay rất nặng. Tuy nhiên, nếu qua được tuổi 53 thì anh sẽ sống đến cả trăm tuổi.
- Thật không hả thầy? – Dượng Nghĩa đang co ro vì lạnh liền nhanh nhảu hỏi lại.
- Thật hay không còn phụ thuộc vào anh. Nếu anh cứ chăm chỉ tụng kinh niệm Phật để tạo phúc đức thì lo gì mà không sống thọ.
Thế là sau hôm đó, dượng Nghĩa mua được ở đâu bộ chuông mõ về và cứ có thời gian lại đọc kinh, gõ mõ không biết mệt. Dạo gần đây, nghe ai mách là tụng kinh vào buổi sáng khi vạn vật còn đang yên tĩnh thì lời của Phật mới linh ứng, nên cứ 4h sáng, dượng Nghĩa lại thức dậy để gõ mõ tụng kinh khiến cho hàng xóm không khỏi thấy phiền hà.
MAI VUI (CTV)
{name} - {time}
-
2025-02-21 11:13:00
Ngược chiều tâm linh: Sai ở đâu?
-
2025-02-20 16:32:00
Ngược chiều tâm linh: Không biết làm thế nào cho đúng
-
2025-02-14 16:43:00
Ngược chiều tâm linh: Dâng sao giải hạn