(vhds.baothanhhoa.vn) - Thắng, đồng nghiệp cùng công ty với tôi đã quyết định xin nghỉ việc chỉ vì bị sếp giao công việc thắp hương lên bàn thờ thần tài hằng ngày.

Ngược chiều tâm linh: Nghỉ việc vì... việc trọng đại

Thắng, đồng nghiệp cùng công ty với tôi đã quyết định xin nghỉ việc chỉ vì bị sếp giao công việc thắp hương lên bàn thờ thần tài hằng ngày.

Ngược chiều tâm linh: Nghỉ việc vì... việc trọng đại

Người giao công việc đó cho Thắng là anh Tình - giám đốc công ty tôi. Anh Tình tuy còn trẻ nhưng rất cẩn thận trong chuyện cúng bái. Chỉ riêng chiếc bàn thờ ở công ty thôi mà anh cũng phải thuê thợ thiết kế riêng để không bị “đụng hàng”. Ở trên bàn thờ, anh đặt rất nhiều linh vật phong thủy, trong đó có cóc ngậm tiền đã được anh mời “thầy” về “khai quang điểm nhãn”.

Để “chăm sóc” bàn thờ ông thần tài, anh Tình giao cho bác bảo vệ lau dọn, thắp hương hằng ngày và tối đến phải xoay mặt cóc ngậm tiền vào trong bàn thờ, đồng thời lấy đồng tiền vàng ở miệng cóc cất đi, đợi sáng ra lại bỏ vào và lại xoay mặt cóc ra hướng cửa nhằm chiêu tài, hút lộc.

Nhiều năm qua đi, công ty cũng có lúc ăn nên làm ra nhưng đa phần là lẹt đẹt. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên doanh thu từ các mảng kinh doanh bị giảm mạnh, khiến cho người làm chủ như anh Tình rất sốt ruột.

Để cầm cự qua giai đoạn khó khăn, 2 tháng trước, anh Tình quyết định chuyển văn phòng công ty đến một vị trí khác cho giảm bớt chi phí thuê mặt bằng. Hôm chuyển về địa điểm mới, anh đã thắp hương lên bàn thờ ông thần tài và chắp tay khấn vái lia lịa. Xong xuôi, anh quay sang các nhân viên nói: Anh xem hồ sơ của mọi người hết rồi. Vì Thắng tuổi Rồng nên từ nay ngoài công việc chuyên môn, sẽ đảm nhận thêm công việc chăm sóc bàn thờ thần tài nữa nhé!

Thế là từ bữa đó, Thắng có thể quên việc gì chứ nhất định không dám quên việc thay nước, thắp hương cho thần tài. Tuy nhiên, cách đây ít hôm, vì hương hết mà chưa kịp mua nên Thắng đã bỏ qua việc “trọng đại” này. Hậu quả là đã bị anh Tình biết được mắng cho một trận, điều mà trước đây anh ấy chưa từng cư xử với nhân viên như thế bao giờ.

Mấy hôm nay, Thắng cáo ốm không đến công ty làm việc. Nhưng khi gọi điện tôi mới biết, Thắng đã quyết định viết đơn xin nghỉ hẳn để đi tìm việc chỗ khác.

MAI VUI (CTV)


MAI VUI (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]