(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu nhà định cư dành cho người dân làng chài xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa sau gần 10 năm khi di dân lên bờ đã có nhiều khởi sắc. Không còn cảnh những đứa trẻ lấm lem thất học, nhiều người dân tất tưởi“ ăn bữa nay, lo bữa mai”, chật vật với cuộc sống mưu sinh hàng ngày mà cuộc sống của người dân nơi đây đã dần ổn định, thực sự bước sang một trang khác...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cuộc sống mới làng chài Thiệu Vũ

Khu nhà định cư dành cho người dân làng chài xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa sau gần 10 năm khi di dân lên bờ đã có nhiều khởi sắc. Không còn cảnh những đứa trẻ lấm lem thất học, nhiều người dân tất tưởi“ ăn bữa nay, lo bữa mai”, chật vật với cuộc sống mưu sinh hàng ngày mà cuộc sống của người dân nơi đây đã dần ổn định, thực sự bước sang một trang khác...

Chỉ tay về phía ngôi nhà đang xây dựng của gia đình với diện tích rộng khoảng 60m2, ông Nguyễn Văn Thân không giấu được sự xúc động cho biết: “Có mơ tôi cũng không nghĩ được mình có cuộc sống như ngày hôm nay. Từ chỗ gia đình được coi là nghèo nhất, khổ nhất ở làng chài này, nhưng khi được các cấp chính quyền quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ người dân có chỗ an cư lập nghiệp thì cuộc sốngcủa gia đình tôi đã ổn định hơn. Đến nay gia đình cũng tích cóp được một chút vốn và cùng với sự giúp đỡ của anh em để xây dựng ngôi nhà với tổng giá trị khoảng gần 300 triệu. Vui lắm chứ”.

Trong cuộc sống hàng ngày có lẽ là những ngày mưa là những ngày khổ nhất, mỗi khi mưa bão, mái thuyền bị gió lốc cuốn đi mất. Những người đàn ông trụ cột như ông Thân thì phải làm bằng mọi cách để giữ được chiếc thuyền làm nơi sinh sống của cả gia đình. Cái lạnh, cái rét và cộng cả cái đói của những đợt mưa bão là những kỷ niệm không thể nào quênkhông chỉ riêng mình ông Thân. Đặc biệt là trong những đợt lũ càn quét đã cướp đi sinh mạng của biết bao người dân thủy cơ nơi đây. Và cũng như trong cuộc sống hàng ngày nhiều đứa trẻ cũng bị tước đi tính mạng bởi sông nước. Đói, nghèo và việc thất học kéo dài từ đời này sang đời khác. Ông, bà, bố, mẹ đều là những người đâu biết chữ. Ngay như đứa con gái đầu của gia đình ông Thân cũng đã lên 10 tuổi nhưng đâu có điều kiện được đến trường trước khi có khu nhà tái định cư dành cho người dân làng chài Thiệu Vũ...

Ông Nguyễn Văn Thân (thứ 2 từ trái sang) kể về cuộc sống của người dân nơi đây.

Cuộc sống của người dân đã có thêm một bước ngoặt, thay đổi toàn diện, đó là năm 2006 Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Chỉ thị 08 về xóa nhà tranh tre dột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông. Cụ thể hóa chủ trương này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND huyện Thiệu Hóa và chính quyền xã Thiệu Vũ đã phối hợp bố trí quỹ đất và kêu gọi quyên góp kinh phí xây mới 35 ngôi nhà giúp 35 hộ thủy cơ định cư. Mỗi căn nhà có diện tích 40m2, được xây dựng trên mặt bằng 180m2. Nhà được lát gạch, có công trình phụ khép kín, sân phơi. Phần diện tích đất còn lại được dùng để các hộ tăng gia sản xuất như: nuôi gà, vịt, trồng rau...

Chị Nguyễn Thị Nhung cho biết: Khi về làm dâu nơi đây, tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều những khó khăn, vất vả trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Cùng với đó là nhiều đứa trẻ thậm chí đến 10 tuổi vẫn chưa được đến trường. Nhưng rất may là từ khi có làng định cư vạn chài này mà những đứa trẻ đó đã được đi học đầy đủ hơn. Thêm nhiều ông bố, bà mẹ biết chữ nhờ được con giúp đỡ dạy học. Như thế hệ con chúng tôi đến tuổi đều được đến trường và nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cháu đến trường đi học để trở thành con ngoan, trò giỏi. Gia đình mọi người đều nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới và có được một tương lai tốt đẹp hơn...

Nhiều ngôi nhà được nâng cấp và xây dựng khang trang.

Cũng như gia đình ông Thân, gia đình chị Nhung và rất nhiều người dân ở làng định cư vạn chài này, được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã vượt qua những khó khăn do những tập tục, thói quen của việc gắn quá lâu với sông nước để quen với cuộc sống mới. Ông Nguyễn Quang Sinh - Chủ tịch UBND xã Thiệu Vũ cho biết: Năm 2009, 35 hộ dân làng vạn chài được chuyển lên sinh sống tại khu định cư thì đến nay đã có 32/35 ngôi nhà đã nâng cấp, một vài hộ đã xây dựng được ngôi nhà hai tầng khang trang, sạch đẹp. Trong những năm qua để giúp người dân vạn chài ổn định cuộc sống và có công ăn, việc làm, ngay từ khi định cư, chính quyền và nhân dân trong xã đã luôn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ họ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình như: tổ chức dạy nhiều nghề miễn phí cho người dân; vận động bà con trong xã mà có ruộng đất mà không làm thì chuyển cho người dân mới định cư mượn để canh tác, sản xuất. Nhiều gia đình còn chuyển sang nghề chăn nuôi lợn, gà... Chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn để họ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, phấn đấu cùng với các thôn khác trong xã xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm nay.

Mặc dù còn có những khó khăn nhất định, nhưng với những chuyển biến đáng kểtrong cuộc sốnghàng ngày của người dân trong những năm qua, thêm tin tưởng rằng với những đổi thay tích cực trong suy nghĩ, cách làm, cuộc sống nơi đây chắc chắn sẽ có thêm nhiều gam màu sáng hơn nữa...

Trung Hiếu


Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]