(vhds.baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn bài diễn văn tuyên truyền". Thấm nhuần lời Bác dạy, s au 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Họ như những bông hoa trong vườn Bác, tỏa ngát hương, dành tặng cho đời những việc làm ý nghĩa.

“Những bông hoa trong vườn Bác” (Bài 1): Người lính trên mặt trận mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn bài diễn văn tuyên truyền". Thấm nhuần lời Bác dạy, s au 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Họ như những bông hoa trong vườn Bác, tỏa ngát hương, dành tặng cho đời những việc làm ý nghĩa.

Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi

Từng tham gia thanh niên xung phong, khi trở về với cuộc sống đời thường, ông Trịnh Văn Toàn (SN 1957 ở thôn Thạch Lãng, xã Trường Minh, huyện Nông Cống), hội viên Hội Nông dân xã Trường Minh luôn nỗ lực phát triển kinh tế, hết lòng trong công tác hội, trở thành tấm gương sáng trong Hội Cựu thanh niên xung phong của xã cũng như huyện Nông Cống.

“Những bông hoa trong vườn Bác” (Bài 1): Người lính trên mặt trận mới

Với ông Trịnh Văn Toàn, việc làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình thật ý nghĩa

Tháng 8-1977 ông Toàn tham gia thanh niên tình nguyện thuộc đơn vị 4227-C207, công tác tại công trường Đập Vũ - Bến Mỹ - Như Xuân. Thời gian này ông cùng đơn vị vượt gian nan, vất vả, tích cực lao động, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cuối năm 1979, ông cùng một số đồng chí được cử sang giúp nước bạn Lào làm công trình thủy lợi Sầm Nưa. Tháng 8-1982, ông trở về địa phương tiếp tục tham gia Hội Cựu thanh niên xung phong của xã, rồi lập gia đình.

Thời điểm đó hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhà lại đông người, không cam chịu nghèo khó, năm 2015 ông cùng gia đình mạnh dạn nhận thầu 4ha đất trồng lúa kém hiệu quả cuả xã, rồi vay mượn ngân hàng tiến hành đào ao, thả cá, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Mít Thái, bưởi Diễn, nhãn lồng… kết hợp chăn nuôi cá, vịt.

Ban đầu, gia đình đầu tư gần 2 tỷ đồng, đến nay sau hơn 5 năm mô hình trang trại tổng hợp của gia đình cơ bản ổn định, cho thu hoạch. Tính nguồn thu từ lúa, vịt thương phẩm, trứng vịt, cá các loại cũng đạt từ 150 triệu - 200 triệu đồng/năm, chưa kể các loại cây trồng khác.

“Những bông hoa trong vườn Bác” (Bài 1): Người lính trên mặt trận mới

Mô hình trang trại tổng hợp của ông Toàn luôn là mô hình điểm ở xã Trường Minh cũng như huyện Nông Cống.

Hàng năm gia đình ông cũng tạo việc làm thường xuyên cho 3 - 5 lao động, với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, ông còn học hỏi cách ươm giống, trồng các loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao.

Ngoài làm kinh tế giỏi, cựu TNXP Trịnh Văn Toàn còn tích cực phối hợp với các đoàn thể trong xã tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng góp, hưởng ứng các phong trào của địa phương…

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh hết mình vì công việc

Trong phong trào học tập và làm theo lời Bác, anh Vũ Xuân Hinh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hưng Lộc (Hậu Lộc) là một tấm gương tiêu biểu. Phát huy bản chất Bộ đội cụ Hồ, anh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tâm trong công việc. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, luôn đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuyệt đối chấp hành, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên tham mưu, đề xuất các nội dung, hoạt động, xây dựng Hội và phong trào cựu chiến binh của xã, huyện, nắm bắt tình hình hoạt động cơ sở, chăm lo xây dựng, phát triển các phong trào, đổi mới phương thức hoạt động của hội…

“Những bông hoa trong vườn Bác” (Bài 1): Người lính trên mặt trận mới

Trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc anh Vũ Xuân Hinh luôn làm tốt vai trò của mình góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội đã tích cực, gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động. Kêu gọi hội viên đóng góp hàng trăm ngày công với số tiền trên 50 triệu đồng, hiến hàng ngàn m2 đất làm đường giao thông nông thôn và công trình phúc lợi.

Hội còn thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp nhiều gia đình hội viên thoát nghèo, vì vậy hiện nay Hội Cựu chiến binh của xã chỉ còn 4 hội viên thuộc diện hộ nghèo đặc biệt.

Thông qua quỹ hội, hàng năm đã tạo điều kiện cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Hội còn phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình đường cây cựu chiến binh, đảm bảo an ninh - trật tự khu dân cư, phòng chống dịch COVID-19.

Bà Phạm Thị Hường, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Hậu Lộc, cho biết: “Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa quan trọng của học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo lời Bác. Nhiều đảng viên với tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, lgiải quyết có hiệu quả những vụ việc nổi cộm ở địa phương, đơn vị, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ"...

Nhóm PV Điện tử


Nhóm PV Điện tử

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]