Lênh đênh kiếp vạn chài
Lênh đênh nay đây mai đó, từ bao đời nay cuộc sống của cư dân vạn chài thôn Giang Thanh cứ luẩn quẩn theo dòng nước đục.
Thôn Giang Thanh (phường Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa) nằm cạnh dòng sông Chu, nơi đây có trên 90% cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề sông nước, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.
“Cha truyền, con nối”, từ bao đời nay cư dân vạn chài Giang Thanh phải bám dòng sông, cuộc sống của họ trôi nổi, quanh năm theo dòng nước.
Trong chiếc thuyền nhỏ bé, anh Trần Văn Hùng (SN 1977, thôn Giang Thanh) bùi ngùi cho biết anh là đời thứ 3 sinh sống dưới con thuyền này, hiện vợ chồng anh đang ở cùng bố mẹ và hai đứa con.
Trước đây bố con anh làm nghề chài lưới, vài năm trở lại đây có vay mượn đóng chiếc thuyền lớn để chở cát thuê cho một số chủ bãi, mỏ cát trên địa bàn. Do không có nhà cửa, đất đai thế chấp ngân hàng, gia đình anh phải “cắn răng” vay lãi ngoài, với lãi suất rất cao, trong khi thu nhập của gia đình rất ít ỏi.
Ở Thôn Giang Thanh có những cụ già đã ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, ước mơ duy nhất của họ là được lên bờ sinh sống.
Ghé thăm chiếc thuyền cũ kỹ, không ai nghĩ rằng đó là ngôi nhà của mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh (49 tuổi, thôn Giang Thanh). Chồng mất, mẹ con chị không có đất ở. Do không có nước, điện sinh hoạt, mẹ con chị phải lên bờ nhờ anh em, hàng xóm để có nước dùng, điện thắp sáng.
Chị Thanh tâm sự, cuộc sống bên dòng sông Chu hết ngày này sang tháng khác, hết mùa nắng đến mùa bão lũ, đầy nhọc nhằn, vất vả. Ở đây, đàn bà con gái sống trên sông nước vừa vất vả lại bất tiện, từ chuyện tắm giặt đến những chuyện khó nói. Chưa kể lúc ốm đau, bệnh tật, rồi sinh con đẻ cái… tất cả đều xoay quanh chiếc thuyền chật hẹp này.
Anh Lê Văn Ninh, Trưởng thôn Giang Thanh cho biết, hiện toàn thôn có 173 hộ/760 khẩu, người dân sống chủ yếu bằng nghề sông nước. Mấy năm gần đây, một số hộ dân tích cóp được một số khoản tiền họ lên bờ mua đất, xây nhà ở và chuyển đổi nghề nghiệp, còn lại hơn 20 hộ do điều kiện khó khăn, cộng thêm không có đất ở, đất sản xuất, nên họ vẫn mưu sinh trên sông nước.
Để tiện sinh hoạt, những cư dân vạn chài này thường lấy nước sông Chu tắm giặt, trong khi nguồn nước bị ô nhiễm, nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất lớn
Những chiếc cầu khỉ chông chênh là con đường đưa người dân vạn chài lên bờ.
Ở đây hiện còn một thực tế đáng buồn là con em cứ học hết bậc THCS là theo bố mẹ lênh đênh sông nước, rồi lấy chồng, lấy vợ sớm, số còn lại đi học nghề, xuất khẩu lao động...
Trung Lê
{name} - {time}
- 2023-09-25 09:44:00
Thiệu Hóa quy hoạch xây dựng đô thị tạo không gian phát triển
- 2022-06-15 09:18:00
Mất mỹ quan đô thị từ “rác quảng cáo BĐS”
- 2021-06-27 23:56:00
Niềm vui trên sân thượng
Đừng để thành phố “nhếch nhác” vì rác thải xây dựng
Nguy hiểm từ những “mạng nhện” trên không
“Ốc đảo” giữa lòng thành phố
Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh
Bất cập trên đại lộ Hùng Vương, khiến người dân nơm nớp khi qua đường
Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ những xe chở cồng kềnh trên đường
Mất an toàn tại mặt bằng quy hoạch 6275 phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa
Ẩn họa từ những chiếc khẩu trang y tế vứt bỏ không đúng nơi quy định
Nguy cơ mất an toàn từ các cơ sở kinh doanh phế liệu trong khu dân cư