-
2024-11-19 13:46:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Người thầy không chỉ là biểu tượng của trí tuệ, mà còn là hiện thân cho nhân cách, đức độ, được ví như người chèo đò trên dòng sông tri thức. Bức tranh giáo dục ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước dù có sự thay đổi khác nhau, thì người thầy...
-
2024-11-08 11:07:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở tuổi 82 Nguyễn Văn Hiếu trình làng tập thơ thứ 8. Năm 2024, ông cho tái bản lần thứ nhất tuyển tập Thơ Nguyễn Văn Hiếu, được bạn đọc đón nhận nhiệt thành và trân quý. Đây là tập thơ được chọn lọc từ nhiều tập thơ của ông với những bài hay...
-
2024-11-02 10:08:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày thu cuối tháng 10, sau nhiều lần lỡ hẹn vì thời tiết không thuận lợi, chúng tôi bắt đầu hành trình xuôi dòng Mã giang để “mục sở thị” cuộc sống của những người dân lầm lũi, một nắng hai sương mưu sinh trên sông nước. Người thả lưới,...
-
2024-10-28 14:25:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi độ đông về, quê tôi khoác lên mình chiếc áo lạnh lẽo, trầm mặc. Những cơn gió đầu mùa không quá dữ dội, nhưng vẫn đủ sức khơi dậy trong lòng người nỗi niềm miên man, những ký ức về một thời xa vắng.
-
2024-09-14 14:07:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ những ngày đầu khởi xướng và lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn, Lê Lợi không chỉ giỏi trong dụng nhân, mà ông còn biết dựa vào hình sông thế núi chống giặc ngoại xâm. Với hơn một nửa thời gian cuộc khởi nghĩa diễn ra trên đất xứ Thanh, sông núi...
-
2024-09-10 14:20:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Cầu mới ngạo nghễ vươn cao trên dòng sông Lèn, những con đò lặn ngụp bến sông sẽ dần lui vào quá khứ. Nhưng chuyện sông, chuyện đời vẫn đong đầy trong ký ức của những người từng gắn bó đời mình cùng sông nước quê hương...
-
2024-09-06 12:02:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuối tuần ghé hồ Kim Quy chơi. Bé út nhà tôi chậm rãi tách từng cánh sen của búp sen chúm nở. Bé đưa cánh sen lên sát miệng như thầm thì điều gì đó rồi nhẹ nhàng thả xuống nước cho đến cánh sen cuối cùng trước khi ngước nhìn một dãy cánh sen...
-
2024-08-30 09:39:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Làng khoảng chừng gần trăm nóc nhà, đa số nhà tranh vách đất, số nhà khá giả xây tường lợp ngói đếm không hết năm đầu ngón tay. Con đường nhỏ chạy qua làng cũng là bờ con sông, làng nhỏ, dòng sông trước làng cũng nhỏ có cảm giác dòng sông mảnh...
-
2024-08-24 15:02:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày cuối tuần, nắng vàng rực rỡ trên con đê sông Mã, tôi cùng mấy người bạn gọi đò sang chơi Cồn Trường - một bãi bồi nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa). Trên sóng nước dập dềnh giữa dòng sông quê hương, bãi bồi Cồn Trường...
-
2024-08-23 12:25:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hữu Thông là một người viết lặng lẽ. Ông sinh ra ở vùng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) nhưng chủ yếu sống ở miền núi rừng Tây Bắc. Người đọc thơ thiếu nhi biết đến ông qua các tập thơ như: Gà Trống choai, Lợn con ủn ỉn, Sao Thần Nông....