Tháng Năm nhớ Bác
Tháng Năm, với tất cả sự kính trọng và yêu thương, là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại, để tiếp tục con đường mà Bác đã vạch ra, để sống xứng đáng với những giá trị mà Người đã trao truyền.
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Ảnh tư liệu
Tháng Năm trở về mang theo hương sen ngan ngát, mang theo nỗi nhớ thiêng liêng của triệu con tim Việt Nam hướng về ngày sinh của vị lãnh tụ kính yêu - Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Không chỉ là người khai sáng con đường độc lập cho dân tộc, Hồ Chí Minh còn là hiện thân của một tâm hồn lớn, sống trọn vẹn vì nước, vì dân, vì lý tưởng cao đẹp của tự do và nhân ái. “Tháng Năm nhớ Bác” không chỉ là một cảm xúc, mà là mạch nguồn bất tận chảy trong lòng dân tộc - như một cách chúng ta gìn giữ ánh sáng từ Người, tiếp bước trên con đường mà Người đã chọn.
Tháng Năm - tháng sinh nhật Bác - không chỉ là dịp để ôn lại những dấu mốc lịch sử gắn liền với cuộc đời cách mạng vĩ đại của Người, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người tự soi rọi lại mình qua tấm gương đạo đức, phong cách và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ở Bác, sự vĩ đại luôn song hành với giản dị, cương quyết đi đôi với bao dung, và trí tuệ luôn được đặt nền trên lòng yêu nước sâu sắc và tình thương con người bao la. Người từng dạy: “Việc gì lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì hại đến dân thì phải hết sức tránh”. Câu nói tưởng như bình dị ấy lại là kim chỉ nam cho cả một đời hoạt động cách mạng không mỏi mệt của Bác.
Trong xã hội hôm nay, khi đất nước đang từng ngày đổi mới và phát triển, những giá trị ấy càng trở nên cấp thiết và sống động, gợi nhắc chúng ta về một lối sống liêm khiết, nhân ái và hết lòng vì Nhân dân.
Vào những năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt, một vấn đề khó khăn nổi lên đó là vấn đề cung cấp thực phẩm và bảo quản lương thực cho các chiến sĩ trong các chiến khu. Lúc bấy giờ, tại Hà Nội, một nhà sản xuất tủ lạnh nổi tiếng đã đề nghị tặng Bác một chiếc tủ lạnh hiện đại nhất, nhằm giúp bảo quản thực phẩm cho các cơ quan lãnh đạo trong tình hình thiếu thốn. Tuy nhiên, khi nhận được món quà này, Bác Hồ đã từ chối với lý do đơn giản và sâu sắc: “Lúc này đất nước đang chiến tranh, Nhân dân đang thiếu thốn, tôi không thể nhận một thứ có thể làm phí phạm tài nguyên trong khi người dân đang cần biết bao nhiêu thứ thiết yếu để sống”.
Bác không chỉ từ chối tủ lạnh, mà trong suốt cuộc đời mình, Người luôn sống giản dị, tiết kiệm, và quan tâm đến từng bữa ăn của những người lao động, những chiến sĩ nơi tiền tuyến. Người luôn nhắc nhở rằng, sự an toàn, đầy đủ của cán bộ và Nhân dân luôn phải được đặt lên trên hết. Những hành động giản dị, nhưng đầy sâu sắc của Bác không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, mà còn khắc sâu trong lòng dân chúng hình ảnh một lãnh tụ luôn hết lòng vì lợi ích của Nhân dân.
Nhớ về Bác trong những ngày tháng Năm cũng là nhớ về một tâm hồn chan chứa yêu thương, luôn dành tình cảm sâu nặng cho đồng bào, đồng chí, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người mang theo kỳ vọng và niềm tin của Người vào tương lai dân tộc.
Bác từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Đó không chỉ là lời nhắn gửi, mà là một lời giao ước của thế hệ đi trước với thế hệ mai sau.
Hôm nay, khi lớp lớp thanh niên tiếp bước cha anh, mang hoài bão cống hiến, sáng tạo, sống đẹp và sống có ích, ta thấy rõ hơn bao giờ hết ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đang lan tỏa, dẫn đường và nâng đỡ những bước chân Việt Nam trên hành trình bước vào kỉ nguyên mới.
Một trong những hình ảnh cảm động nhất về Bác Hồ là tình yêu thương vô bờ mà Người dành cho thiếu nhi - những thế hệ tương lai của đất nước. Vào những năm tháng kháng chiến chống Pháp, khi đất nước còn đầy gian khó, Bác Hồ luôn dành những tình cảm đặc biệt cho thiếu nhi. Mỗi lần đến thăm các cháu, dù công việc bận rộn đến đâu, Người cũng luôn dành thời gian trò chuyện, hỏi han và trao gửi những lời dạy quý giá.
Câu chuyện về lần Bác gặp các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Nguyên đán năm 1958 là một ví dụ sinh động. Khi Bác gặp các em nhỏ, trong khi mọi người chỉ chú ý đến sự kiện lớn của đất nước, Bác đã khẽ hỏi từng em: “Cháu học hành thế nào? Cháu có yêu Bác không? Cháu muốn lớn lên làm gì?”. Những câu hỏi đơn giản, nhưng lại chứa đựng tình cảm gần gũi và niềm tin vô bờ vào thế hệ trẻ trong sự phát triển đất nước.
Đặc biệt, vào mỗi dịp tết trung thu, Bác đều không quên gửi những lời chúc tốt đẹp tới thiếu nhi, như một cách để động viên các cháu vượt qua khó khăn, học tập tốt và trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho đất nước.
Khi còn sống, Bác luôn nhắc nhở: “Các cháu thiếu nhi là niềm hy vọng lớn lao của đất nước, là thế hệ nối tiếp sự nghiệp của chúng ta”. Người không chỉ trao cho thế hệ trẻ hy vọng, mà còn dành tình yêu thương chân thành để xây dựng nền tảng vững chắc cho họ, để những thế hệ sau có thể tiếp tục vươn lên, cống hiến cho đất nước, giống như câu chuyện về chiếc tủ lạnh đã được nhắc đến ở trên - một minh chứng về việc Người đặt lợi ích của dân tộc, của các thế hệ sau lên hàng đầu.
Tháng Năm về, chúng ta thêm khắc ghi trong tâm hồn những bài học về lòng yêu nước, đạo đức cách mạng, và tinh thần hy sinh vì Nhân dân. Tròn 135 năm ngày sinh của Bác là dịp để chúng ta soi mình vào tấm gương sáng ngời của Người, để nhắc nhở bản thân về trách nhiệm với cộng đồng, với thế hệ đi trước, và đặc biệt là với thế hệ tương lai.
Tuy nhiên, nhớ về Bác không chỉ là nhắc lại những câu chuyện trong quá khứ, mà còn là một lời nhắc nhở về những giá trị mà chúng ta cần gìn giữ và phát huy. Liệu rằng, trong nhịp sống hiện đại, chúng ta có thực sự sống và làm việc theo tinh thần giản dị, liêm khiết và hết lòng vì lợi ích của nhân dân như Bác đã dạy? Liệu rằng, chúng ta có đủ tâm huyết để tiếp tục ươm mầm những ước mơ, hy vọng cho thế hệ trẻ, để họ tiếp tục vươn lên xây dựng một đất nước giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác hằng mong muốn?
Tháng Năm, với tất cả sự kính trọng và yêu thương, là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại, để tiếp tục con đường mà Bác đã vạch ra, để sống xứng đáng với những giá trị mà Người đã trao truyền.
Nguyễn Đình Ánh
{name} - {time}
-
2025-05-18 10:31:00
Thấm từng trang sách “Búp sen xanh”
-
2025-05-17 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Hoa nở trong tối
-
2025-05-13 10:38:00
Trao tặng 100 cuốn truyện ký “Người vào tâm bão” cho Công an tỉnh Thanh Hóa