(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ hôm chị Tuyết mở phòng tập thể dục tại nhà, ngày hai buổi sáng tối khu dân cư nơi tôi ở lại rộn vang tiếng nhạc xập xình. Người bảo vui tai, nhưng cũng không ít người khó chịu vì tiếng ồn quá mức.

Tiếng nhạc xập xình

Từ hôm chị Tuyết mở phòng tập thể dục tại nhà, ngày hai buổi sáng tối khu dân cư nơi tôi ở lại rộn vang tiếng nhạc xập xình. Người bảo vui tai, nhưng cũng không ít người khó chịu vì tiếng ồn quá mức.

Tiếng nhạc xập xình

Tranh minh họa (Nguồn: Internet)

Dù cách phố lớn (cách người dân quê tôi thường gọi trục đường chính buôn bán sầm uất, đông người qua lại của xã) chỉ một quãng ngắn, song khu dân cư nơi tôi ở lại là một thôn làng khá yên tĩnh với nhịp sống chậm. Tôi và nhiều người làng đã quen với điều đó.

Vậy nhưng, sự yên tĩnh vốn có của khu dân cư nơi tôi ở thời gian gần đây ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Bắt đầu từ khi chị Tuyết khai trương phòng tập thể dục tại nhà. Trước đó, chị nói sẽ “thổi làn gió mới” không để xóm làng... buồn tẻ như trước nữa?!

Căn nhà cũ của gia đình được chị Tuyết sơn sửa cho mới, rồi chị sắm sửa loa đài... Ngày chị Tuyết khai trương phòng tập thể dục, tiếng nhạc xập xình từ loa âm thanh phát ra khiến nhiều người không khỏi... giật mình. Người bảo vui tai, người lại chép miệng khó chịu vì vốn không quen với âm thanh lớn.

Được cải tạo từ gian nhà cũ nên phòng tập của chị Tuyết không lớn, việc cách âm cũng không tốt. Âm thanh từ phòng tập khiến nhiều người khó chịu. Nghe nói, có người đã gặp chị Tuyết trao đổi về việc điều chỉnh âm thanh để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh song chị lại cho rằng, “nhạc phải sung, âm thanh phải lớn thì khách tập thể dục mới thích”.

Vậy nên, trong buổi họp khu dân cư, nhiều người ý kiến.

Bà Lan, nhà ở gần phòng tập, vốn sống một mình, lại có chứng mất ngủ, than thở: “Tôi hôm nào cũng trằn trọc 3, 4 giờ sáng mới chợp mắt được chút, ấy vậy mà mới hơn 5 giờ sáng loa đài bên phòng tập nhà cô Tuyết đã ầm ĩ làm tôi tỉnh giấc, rồi thì cả ngày đầu óc cứ lơ mơ”.

"Tôi bị đau đầu nhiều năm nay, cứ nghe thấy âm thanh cỡ lớn là không chịu nổi. Đề nghị bác trưởng thôn phải có biện pháp chứ không thể để tình trạng này kéo dài được. Ở đâu ầm ĩ thì chúng tôi không biết, chứ đã sống ở khu dân cư này là phải tôn trọng mọi người" - bà Tí cũng lên tiếng.

"Nhà tôi có cháu nhỏ mới vài tháng tuổi, tiếng nhạc lớn nhiều hôm khiến cháu giật mình khóc thét. Đành rằng việc làm ăn của nhà cô Tuyết không ai cấm, nhưng cứ ầm ĩ thế này thì ảnh hưởng đến mọi người trong thôn quá. Tôi đề nghị, nếu chúng ta góp ý mà cô Tuyết không thay đổi thì báo cơ quan chức năng để có biện pháp" - bà Thu góp lời.

"Việc gây ồn ào từ phòng tập thể dục nhà cô Tuyết tôi cũng có nắm bắt được. Khu dân cư chúng ta luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người dân sống và làm việc theo pháp luật. Tuy nhiên, không thể để việc cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng. Sau cuộc họp này tôi và một số người đại diện bà con trong thôn sẽ đến tận nhà cô Tuyết làm việc, nếu sau đó cô ấy vẫn không thay đổi thì chúng ta báo cơ quan chức năng cũng chưa muộn, người làng với nhau cả, việc nào có thể giải quyết được hài hòa thì vẫn nên. Tôi cũng như bà con, chúng ta không ghét bỏ cô Tuyết, song sống trong một cộng đồng, mỗi người chúng ta đều phải có ý thức tôn trọng nhau" - ông Nghị trưởng thôn lên tiếng.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]