-
2026-08-08 11:11:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Những chiếc bánh sừng bò bà ngoại gói là thức quà quê theo tôi suốt năm tháng tuổi thơ. Mỗi khi rảnh việc đồng áng, bà lại nhóm bếp, ngồi gói bánh cho con cháu. Mười một năm sau ngày bà mất, ở phiên chợ vùng cao, tôi gặp những chiếc bánh quen thuộc ấy.
-
2026-07-26 16:50:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những món quà không thể đong đếm bằng tiền. Đó là mái tóc được nâng niu suốt nhiều năm, rồi sẵn sàng cắt đi để trao cho một người xa lạ. Qua sự kết nối của Câu lạc bộ Sức trẻ Ngọc Lặc, những mái tóc ấy được gia công thành những mái tóc đẹp,...
-
2026-07-11 12:15:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi gặp mế là người dân tộc Thái trong phiên chợ Mường Xia, xã Sơn Thủy vào một buổi sáng chủ nhật còn vương hơi sương. Trước mặt mế là vài chiếc chõ đồ xôi đan bằng tre luồng, màu vàng nâu óng ánh. Thấy tôi dừng lại, mế mỉm cười, nâng một...
-
2026-05-31 11:34:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận hàng nghìn lượt khám và điều trị cho trẻ em trong tỉnh và nhiều địa phương lân cận. Đằng sau những con số ấy là vô vàn câu chuyện về nghị lực sống, về tình yêu thương của gia đình và sự tận tụy của...
-
2026-05-24 10:02:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những người đàn ông dành cả đời để gồng gánh, để đi qua mưa nắng, để trở thành chỗ dựa cho vợ con, đến mức người ta quên mất rằng phía sau sự vững chãi ấy, họ cũng có những khoảng lặng. Những đêm dài không ngủ, những nỗi lo vô hình, và cả...
-
2026-05-05 14:02:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Ẩn mình trong con ngõ nhỏ gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có một xóm trọ đặc biệt – nơi những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối nương tựa vào nhau để sống tiếp từng ngày. Giữa thiếu thốn và bệnh tật bủa vây, thứ người ta cảm nhận được...
-
2026-03-22 12:40:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Có một góc nhỏ tại “Phiên bản phố cổ” (Công viên Hội An, phường Hạc Thành) đang trở thành "trạm sạc” cảm xúc cho người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần.
-
2026-03-06 09:11:00(vhds.baothanhhoa.vn) - 1. Chúng ta đang sống trong tiết xuân, chồi non mơn mởn, đường phố ngập tràn hoa và cờ. Chúng ta đang sống trong tháng Giêng với những lễ hội đình đám. Chúng ta đang sống trong một đất nước thanh bình, bước chân ra cửa gặp mỗi mặt người đều nở nụ cười.
-
2026-02-16 14:11:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 29 Tết là phiên chợ cuối cùng của năm nên chợ Bia trên quê hương Chiến khu Ngọc Trạo rộn rã người về đến bán, mua.
-
2026-02-13 10:13:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa những chộn rộn của không khí tết, dường như đi đâu cũng thấy mọi người thường trực nụ cười trên môi.














