Tin liên quan
Đọc nhiều
Niềm vui của người lao động
Niềm vui của người lao động - Thơ Quỳnh Thanh.
Bạn mình ơi... tiếng gà đã gáy vang
Bình minh lên xóm làng chào ngày mới
Nụ cười tươi trong lòng thêm phấn khởi
Giục bước chân... nhanh đi tới cánh đồng.
***
Nhìn xem kìa... lúa đã chín đẫy bông
Hạt chắc hạt đang xếp chồng thành mái
Niềm vui dâng... giục đôi tay không ngại
Ôm mùa vàng dàn trải lối hương quê.
***
Cánh đồng xanh mang hơi thở tràn trề
Nước trong vắt dưới lòng đê êm chảy
Vườn ổi chín nhà ai thơm đến vậy?
Óng ánh vàng... nhìn là thấy đã ngon!
***
Tiếng sáo diều bay lượn hát véo von
Lũ trẻ thơ đang cười giòn là thế
Cứ ngắm hoài... ngỡ như mình còn trẻ
Thấy yêu đời... mạnh mẽ vượt gian nan!
***
Yêu lao động niềm vui mãi chứa chan
Yêu công việc... nồng nàn yêu cuộc sống
Đường tương lai vô cùng xa và rộng
Đã yêu rồi... ta bỗng thấy an nhiên !
Quỳnh Thanh
{name} - {time}
- 2024-03-22 09:15:00
Sắc xuân, sức trẻ tháng ba
- 2024-03-16 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Hoa vàng bến đợi
- 2021-06-25 08:51:00
Nhà thơ Lê Quang Sinh trở về xứ Thanh
Từ những điểm nhìn đắt giá
Hà Thị Cẩm Anh: Vơi vợi nỗi đau với những đứa trẻ
Về cánh đồng làng để nhớ những ngày tuổi thơ đáng sống
Định Hải - nhà thơ của thiếu nhi
Thắp lửa đam mê với nghệ thuật chèo truyền thống
Văn học trẻ Bắc miền Trung - những thách thức và trách nhiệm
Chủ đề tình yêu trong thơ Nguyễn Hồng Vinh
Thương nhớ nhà báo, nhà thơ Vũ Duy Thông
Về Xứ Thanh, miền quê huyền thoại