(vhds.baothanhhoa.vn) - Vượt qua những khó khăn, gian khổ, những người lính biên phòng của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hủa Phăn đã và đang chung tay gìn giữ vùng biên cương bình yên, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.

Những người lặng thầm giữ vùng biên bình yên

Vượt qua những khó khăn, gian khổ, những người lính biên phòng của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hủa Phăn đã và đang chung tay gìn giữ vùng biên cương bình yên, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.

Những người lặng thầm giữ vùng biên bình yênCán bộ ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) gặp gỡ, trao đổi nhiệm vụ với Đại đội 215 (Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn).

Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng

Sáng sớm, mây mù và sương vẫn còn giăng mắc trên những đỉnh núi ở Pù Nhi thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Pù Nhi (Mường Lát) đã chuẩn bị đầy đủ quân tư trang để lên đường làm công tác tuần tra song phương bảo vệ biên giới. Đại úy Hơ Văn Xá, Đội trưởng Đội Vũ trang được phân công nhiệm vụ là đội trưởng đội tuần tra đã quán triệt nội dung tuần tra và nhắc nhở các đồng chí trong đội kiểm tra lại quân tư trang một lần nữa trước khi lên đường. Hôm nay, đội cùng tuần tra song phương bảo vệ biên giới với Trung đội Biên phòng Khằm Nàng, Đại đội 215 (Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn).

Theo chân các anh, chúng tôi có dịp băng rừng, vượt suối cùng đồng hành và cảm nhận những khó khăn, vất vả của những người lính biên phòng, góp phần gìn giữ biên cương Tổ quốc bình yên. Vừa đi đường, Đại úy Hơ Văn Xá vừa trò chuyện để giúp tôi quên đi quãng đường rừng đèo dốc, chỉ một lát nữa thôi, đội tuần tra của ĐBP Pù Nhi sẽ gặp gỡ Trung đội Biên phòng Khằm Nàng, Đại đội 215 để cùng làm nhiệm vụ tuần tra biên giới. Do điều kiện đường sá đi lại khó khăn và quãng đường tuần tra dài nên để có những buổi tuần tra thành công thì những người lính biên phòng phải chuẩn bị kỹ lưỡng quân tư trang, thuốc men, thực phẩm, lương khô, cơm nắm, nước uống đầy đủ để lên đường.

Bản Khằm Nàng thuộc cụm bản Nậm Ngà (huyện Viêng Xay, Hủa Phăn) là nơi trung đội Khằm Nàng đóng chân. Khi những người lính của hai đơn vị gặp nhau, họ trao cho nhau nụ cười, những cái bắt tay thật chặt và cùng trao đổi công việc và xuất phát lên đường làm nhiệm vụ. Tôi ấn tượng bởi hai người lính trẻ là Thiếu úy Su Đệt Bắt Nu Vông (sinh năm 1988), Đội Trinh sát, Đại đội 215 đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung đội Biên phòng Khằm Nàng và Trung úy Bun Thăn Xeng Xa Văn (sinh năm 1988), Trạm trưởng Trung đội Biên phòng Khằm Nàng. Su Đệt nói tiếng Việt khá sõi nên anh phiên dịch cho chúng tôi trao đổi công việc với Trung đội, còn Trung úy Bun Thăn giúp chúng tôi hiểu hơn về nhiệm vụ, công việc của bạn, góp phần chung tay bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị. Trong chuyến tuần tra, những người lính biên phòng hai bên đã thông báo tình hình liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới và an ninh chính trị ở khu vực biên giới; trao đổi về kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm có liên quan đến hai bên biên giới. Qua kiểm tra, mốc quốc giới và đường biên giới đúng vị trí pháp lý như quy định, không có nguy cơ sạt lở gây ảnh hưởng đến dấu hiệu nhận biết, hướng đi của đường biên, mốc. Kết thúc buổi tuần tra, Đại úy Hơ Văn Xá và Trung úy Bun Thăn Xeng Xa Văn cùng thống nhất tiếp tục tăng cường chế độ thông tin liên lạc, kịp thời thông báo cho nhau tình hình có liên quan và giúp đỡ nhau trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thiếu tá Lê Đình Thọ, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, ĐBP Pù Nhi cho biết: Tuần tra song phương là hoạt động nhằm củng cố và tăng cường sự hợp tác về bảo vệ, quản lý biên giới, trao đổi thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì vậy những người lính biên phòng càng hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm của mình nơi biên cương Tổ quốc. ĐBP Pù Nhi được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới từ mốc 305 đến 312 gồm 8 mốc, với 21,839 km đường biên. Thời gian qua, ĐBP Pù Nhi phối hợp chặt chẽ với các trạm biên phòng thuộc Đại đội 215 (Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn) làm tốt công tác tuần tra song phương, góp phần gìn giữ đường biên, mốc quốc giới, phòng chống các loại tội phạm khu vực biên giới thuộc đơn vị quản lý.

“Trong thời gian tới, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 đã tạm ổn và trở lại trạng thái bình thường, thích ứng an toàn, ĐBP Pù Nhi tiếp tục phối hợp với Đại đội Biên phòng 215 tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, thường xuyên tổ chức trao đổi thông tin, tình hình, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau xây dựng đường biên, mốc giới ổn định; tham gia phối hợp phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp đấu tranh phòng, chống tất cả các loại tội phạm xâm nhập qua biên giới, giữ vững đường biên cột mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Thiếu tá Lê Đình Thọ, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, ĐBP Pù Nhi thông tin.

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua

Tạm biệt thị xã Sầm Nưa, chúng tôi di chuyển đến huyện Viêng Xay vào làm việc với Đại đội 215 (Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn) và ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Bộ Đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa). Đại đội 215 đóng chân ở bản Pun Cáu, huyện Viêng Xay, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, mảnh sân nhỏ chưa được láng phẳng, ngoài dãy nhà một tầng kiên cố để làm việc, cán bộ, chiến sĩ ở đây dựng tạm ngôi nhà tranh làm nơi ăn nghỉ.

Trung tá Thy Khăm Phon, Đại đội trưởng Đại đội 215 cho biết: Đại đội bao gồm 78 đồng chí, có 6 trạm trực thuộc, đại đội phụ trách 107 km đường biên giới tiếp giáp với các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn (Thanh Hóa), 46 cột mốc (từ cột mốc 288 đến cột mốc 333), 2 cửa khẩu (Cửa khẩu Quốc tế Nậm Xôi và cửa khẩu bản Bó), 3 lối mở (Ché Phái, Khằm Nàng, Lán Thong). Thời gian qua, trên khu vực biên giới đại đội phụ trách vẫn còn xảy ra tình trạng buôn lậu, buôn bán ma túy, khai thác gỗ trái phép... Phụ trách ở địa bàn rộng, đồi núi cao hiểm trở, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, khó khăn, nhưng vượt lên gian khó thời gian qua, Đại đội 215 phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo biên bản hợp tác về tuần tra song phương, làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn hành vi vi phạm xuất nhập cảnh, buôn bán ma túy, gian lận thương mại qua biên giới. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên biên giới qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa.

Theo báo cáo trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, giai đoạn 2016 - 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn đã tổ chức tuần tra song phương 192 lần/4.608 lượt người, phát hiện, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy... Lực lượng phòng, chống ma túy hai tỉnh đã bắt, xử lý 23 vụ/24 đối tượng, thu 193 bánh heroin, 27 kg ma túy đá... Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện và thông báo cho tỉnh Hủa Phăn triệt phá 122,54 ha cây thuốc phiện do người dân Lào trồng ở ngoại biên.

Ngoài ra, hai tỉnh đã phối hợp thực hiện hiệu quả Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh. Năm 2021, lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh đã tổ chức trao đổi thông tin 42 lần, nội dung trao đổi tập trung vào hoạt động của phỉ, phản động, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, di cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy... Qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]