(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) 10 ngày trong quân đội để trở thành những “chiến sỹ nhí” được rèn luyện bản lĩnh và ý chí, trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ, hành động...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học kỳ quân đội, mùa hè trải nghiệm đáng nhớ

(VH&ĐS) 10 ngày trong quân đội để trở thành những “chiến sỹ nhí” được rèn luyện bản lĩnh và ý chí, trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ, hành động...

Đã bước sang mùa thứ 6, chương trình học kỳ trong quân đội, một chương trình dành cho học sinh từ 9-17 tuổi với những trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Năm nay, với sự tham gia của 281 “tân binh” cũng đã ghi nhiều dấu ấn, để lại nhiều kỷ niệm cho chương trình.

Chương trình Học kỳ trong quân đội với một thời gian học không dài, chỉ gói gọn trong 10 ngày. 10 ngày đó như là những trang nhật ký ghi lại một cuộc hành trình với nhiều nội dung, chủ đề. Có thể thấy, qua chương trình này, điều quan trọng nhất đó là giúp học sinh có ý thức hơn trong học tập, góp phần định hướng nhân cách cho các em.

Có một điều hết sức bất ngờ trong khóa học đó là những lá thư tay của các em viết cho những người thân của mình khi phải sống xa nhà. Bất ngờ bởi trong thời đại số, thư tay đã bị lãng quên thì chính Học kỳ trong quân đội đã làm sống dậy của thời chưa công nghệ số. Xa nhà, đã có những giọt nước mắt rơi vì nhớ nhà, vì không chịu được những thử thách, khó khăn... Thư tay đã giúp cho các em trút hết những yêu thương, vui, buồn, giận hờn và vì thế, học kỳ trong quân đội càng xích lại gần với các em hơn, ý nghĩa hơn là ở những dòng tâm sự thật lòng ấy. “Đã có những bạn khóc nức nở, xách ba lô đòi về, rồi có bạn cãi nhau quyết liệt với bạn của mình trong tiểu đội... Nhưng đến những ngày sau đó tôi đã thấy được ở các emsự tự tin, đoàn kết hơn rất nhiều. Rất tuyệt vời là các em tiếp thu rất nhanh, đi vào quy trình như một chú bộ đội thực sự”. Chị Nguyễn Thị Hiền, phụ trách chương trình, Trưởng bộ môn Công tác Đội - Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi cho biết.

Những đứa trẻ lâu nay vốn được bao bọc, chăm sóc của cha mẹ thậm chí là không phải làm việc gì ngoài học thì vào trong môi trường quân đội phải sống một cuộc sống tự lập để trưởng thành hơn, tự tin hơn và chắc chắn cũng sẽ giỏi giang hơn. Cậu bé Lê Quang Minh, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) nói: “Em rất vui vì có nhiều bạn bè bên cạnh. Vào đây em không còn nghịch nữa. Em thấy em còn yếu ở việc gấp chăn màn, màn gấp thì đang còn to, chăn thì bẻ góc chưa được vuông, nhưng em sẽ cố gắng bẻ góc tốt hơn”. Còn cô bé Lê Khánh Huyền, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, thị trấn Hà Trung (Hà Trung) chia sẻ: “Ở nhà em được nằm điều hòa, ở đây chỉ có quạt nhưng em cũng đã quen với điều kiện như thế này rồi. Vào đây rất nghiêm và kỷ luật. Em nhớ là có 1 bạn nữ trong tiểu đội rất nghịch, giấu dép của điều phối viên mà cả tiểu đội bị phạt, phải đứng xếp hàng ngoài hành lang 20 phút”.

Những tâm sự ngọt ngào và được sống trong những khoảnh khắc rất đỗi yêu thương ấy đã khiến cho nhiều phụ huynh thấy trân trọng hơn với Học kỳ trong quân đội. Chị Vũ Thị Hồng Quế, phụ huynh em Lê Khánh Huyền ở thị trấn Hà Trung cho biết. “Tôi cho rằng tôi đã có một sự lựa chọn chính xác khi cho con tham gia khóa học này. Công tác quản lý chặt chẽ, tạo được sân chơi bổ ích cho các cháu trong dịp hè. 10 ngày nhưng thấy cháu cũng đã có thay đổi trong hành động, việc làm”. Còn trong suy nghĩ của chị Nguyễn Thị Huyền, phụ huynh em Lê Hoàng, học sinh Trường Tiểu học Đông Bắc Ga (TP Thanh Hóa) cũng cho đây là một trải nghiệm tốt. “Tôi muốn có một sự tự lập cho cháu, biết giúp cha mẹ những công việc nhỏ hàng ngày trong gia đình, cũng có biến chuyển rất nhiều. Cậu có vẻ sống nghiêm khắc hơn với bản thân”.

Tuy nhiên, không phải học sinh nào tham gia khóa học cũng có những sự thay đổi hoặc thậm chí những nhược điểm của các em sẽ trở lại như ban đầu dù có tham gia khóa học. Nói về điều này, phụ trách chương trình Học kỳ trong quân đội, chị Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “10 ngày thì không thể làm thay đổi nhân cách của một con người. Chương trình chỉ là một bước đệm xuất phát hỗ trợ, giúp các em có một sự hòa nhập, rèn luyện cho các em về kỹ năng sống, về tình yêu thương, sự tự lập... Có nhiều em trở về gia đình, các em lại sẽ bị quay theo guồng quay của phụ huynh, phá vỡ thời gian các em đã được học thì cũng sẽ rất khó cho các “chiến sỹ nhỏ”...

Dù vậy, chỉ là 10 ngày nhưng Học kỳ trong quân đội cũng đã chiếm được nhiều cảm tình của đông đảo phụ huynh và các em học sinh. Những trang nhật ký đẹp trong Học kỳ quân đội đã thắp lên trong các em niềm tin, tình yêu và sự trân quý hơn cuộc sống...

Hoàng Việt Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]