(vhds.baothanhhoa.vn) - Một mình loay hoay với đống bát đĩa, nước mắt Linh cứ thế lăn dài. Nhớ đến cuộc tranh luận với chồng trước khi về quê nội nghỉ lễ càng khiến Linh khó kìm lòng.

Nội - ngoại ngày… lễ

Một mình loay hoay với đống bát đĩa, nước mắt Linh cứ thế lăn dài. Nhớ đến cuộc tranh luận với chồng trước khi về quê nội nghỉ lễ càng khiến Linh khó kìm lòng.

Nội - ngoại ngày… lễ

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

- Nếu em cứ khăng khăng muốn vậy thì chia đôi ra, em cùng cái Ngọc về ngoại, còn cu Tuấn sẽ về nội với anh!

Câu nói của chồng lại văng vẳng bên tai cô.

Đây không phải là lần đầu vợ chồng Linh tranh cãi, giận dỗi về chuyện này. 5 năm qua, kể từ ngày cưới, cứ vào dịp lễ, tết, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là chuyện về nội hay ngoại!

Là con một, sinh ra và lớn lên trong một thị trấn nhỏ nên được bố mẹ khá cưng chiều. Dù thế, nhưng Linh lại khá chín chắn và trưởng thành trong công việc. Còn Hà - chồng Linh là con út trong gia đình có 4 anh chị em.

Linh và chồng quen nhau, rồi yêu nhau khi đang học năm thứ nhất đại học. Lúc đang yêu, 2 người khá hòa hợp. Cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Có lẽ vì thế, Linh lúc nào cũng được anh yêu thương và chiều chuộng. Bạn bè luôn trầm trồ, ngưỡng mộ bởi mối tình “mật ngọt” này!

Sau khi cưới, vợ chồng Linh định cư ở thành phố. Khoảng cách về nhà nội là 155km và về nhà ngoại là 240km. Dù không quá xa, nhưng 2 cung đường lại ngược chiều nhau, vì vậy càng khó thu xếp…

- Anh này! Dịp này được nghỉ 5 ngày, em tính 3 ngày đầu chúng ta cho con về ngoại, sau đó về nội 1 ngày và ngày cuối cùng cả nhà quay về thành phố để nghỉ ngơi. Anh thấy vậy có được không?

- Lúc nào em cũng ngoại, ngoại… Sao em lại thiên vị thế? Em đi lấy chồng rồi thì phải theo chồng, phải chu toàn với nhà chồng chứ!

- Cả kỳ nghỉ tết, gia đình mình đã ăn tết ở nhà nội rồi. Em muốn đợt này về ở với bố mẹ lâu hơn chút thì có gì sai ạ?

- Đúng là không sai! Nhưng em nên nhớ, mình là gái đã có chồng, vì vậy, gia đình chồng phải luôn đặt vào vị trí ưu tiên, chứ không phải lúc nào cũng tìm mọi cách để về bên ngoại…

Cuộc tranh cãi càng lúc càng gay gắt. Không ai chịu nhường ai. Rồi Hà bảo:

- Nếu em cứ khăng khăng muốn vậy thì chia đôi ra, em cùng cái Ngọc về ngoại, còn anh và cu Tuấn sẽ về nội!

- Anh nghĩ xem, nếu như vậy thì hàng xóm láng giềng 2 bên nội - ngoại sẽ đánh giá như thế nào?

Mặc cho vợ phản đối, Hà gằn lên, hậm hực bỏ vào phòng rồi đóng sầm cửa lại bỏ mặc vợ với dòng nước mắt.

Linh biết “trời không chịu đất, đất phải chịu trời”, còn không, có thể sẽ đẩy gia đình mình đến một ngã rẽ khác.

Cô cùng chồng thu xếp tư trang để chuẩn bị về quê nội nghỉ lễ nhưng trong lòng bao tâm tư chồng chéo.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]