(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, trong 2 ngày 17 và 18-7, Nhân dân TP Sầm Sơn, già cũng như trẻ, đã tự tay chuẩn bị gần 1,5 tấn lạc nhân, moi khô để hỗ trợ Nhân dân, công nhân lao động TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, trong 2 ngày 17 và 18-7, Nhân dân TP Sầm Sơn, già cũng như trẻ, đã tự tay chuẩn bị gần 1,5 tấn lạc nhân, moi khô để hỗ trợ Nhân dân, công nhân lao động TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Lạc khô - một trong hai sản phẩm được người dân Sầm Sơn chọn để gửi đến người TP Hồ Chí Minh được đưa về các nhà văn hóa xã để chị em bóc vỏ.

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Sàng sảy cẩn thận...

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Loại bỏ hạt vỡ, lép...

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Đoàn viên, thanh niên tham gia đóng gói.

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Những túi lạc 1kg được đóng gói cẩn thận, có dán nhãn, mác, địa chỉ cụ thể

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tập kết về Ủy ban MTTQ thành phố Sầm Sơn để chuyển lên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Cùng với lạc nhân, moi khô - đặc sản của TP Sầm Sơn cũng được Ủy ban MTTQ TP chọn là sản phẩm gửi vào ủng hộ Nhân dân TP Hồ Chí Minh dịp này.

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Moi được các bà, các chị, các đoàn viên, thanh niên lựa chọn, loại bỏ hết các tạp chất trước khi đưa vào đóng gói.

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Những túi moi có trọng lượng 0,5 kg được đóng gói cẩn thận, có dán nhãn, mác, địa chỉ cụ thể sẽ được chuyển về Ủy ban MTTQ thành phố để kịp đưa đi TP Hồ Chí Minh.

Người dân vùng biển Sầm Sơn hướng về thành phố mang tên Bác

Qua những sản phẩm dân dã của quê hương, người dân Sầm Sơn muốn gửi gắm những tình cảm, sự sẻ chia của mình với Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]