(vhds.baothanhhoa.vn) - (Kính tặng những người con Thanh Hóa)

Nghĩa tình Xứ Thanh

(Kính tặng những người con Thanh Hóa)

Nghĩa tình Xứ Thanh

Em về thăm quê cùng anh

Quê anh là ở xứ Thanh đó mà

Miền quê tình nghĩa đậm đà

Tiếng hò sông Mã mặn mà yêu thương

Trong lời ru của quê hương

Có Bà Triệu ẩu Trinh nương anh hùng

Cỡi voi đuổi giặc tới cùng

Còn ghi nhớ mãi lẫy lừng sử xanh

Em về Thọ xuân quê anh

Thăm Lam Kinh đó rừng xanh nhớ về

Buổi đầu lập nghiệp Hậu Lê

Còn âm vang mãi lời thề Lũng Nhai

Lê Lợi cùng với Lê Lai

Bình Ngô đại cáo ngân dài mai sau

Em cùng anh sánh vai nhau

Về thăm Vĩnh Lộc vườn cau bạt ngàn

Tây Đô sừng sững hiên ngang

Đó là di sản Việt Nam, loài người

Phủ Trịnh mãi mãi xanh tươi

Con cháu họ Trịnh muôn đời biết ơn

Em cùng anh tới Nga Sơn

Tình yêu Từ Thức tiếng thơm muôn đời

Nga Sơn có động lên trời

Mua một đôi chiếu cả đời nhớ nhung

Em về thăm huyện Hà Trung

Đường chèo mía ngọt trùng trùng thảm xanh

Em ơi về với cùng anh

Quê anh Hậu Lộc tỉnh Thanh đó mà

Làng quê ngói đỏ mái nhà

Nghề rèn Tiến Lộc đó là xã anh

Đa Lộc phi lao mãi xanh

Mẹ Tơm đùm bọc giấu anh thuở nào

Về quê Hoằng Hóa đẹp sao

Dân quân các cụ tuổi cao Hoằng Trường

Tiếng vang đất nước quê hương

Muôn đời ghi nhớ tấm gương kiên cường

Theo anh về đất Quảng Xương

Nhớ về Quảng Tiến quê hương ân tình

Trong lòng mãi nhớ đinh ninh

Miền Nam tập kết nghĩa tình năm xưa

Sầm Sơn nói mấy cho vừa

Biển xanh, Độc Cước vãng chùa non cao

Thiệu Hóa hồng hạc bay vào

Hồng Đô sáng mãi biết bao ân tình

Thường Xuân quê của chúng mình

Thơm lừng hương quế nghĩa tình còn đây

Đông Sơn tình vẫn đong đầy

Đây luồng Lang Chánh rừng cây đại ngàn

Quan Hóa, Bá Thước hiên ngang

Như Xuân, Ngọc Lặc muôn vàn yêu thương

Sánh vai cùng bước trên đường

Ngắm người ngắm cảnh xứ Mường Như Thanh

Mời em về với quê anh

Tới vùng Yên Định ngô xanh ngút ngàn

Em cùng anh đến bản làng

Quan Sơn, Mường Lát muôn vàn yêu thương

Em về Nông Cống, Triệu Sơn

Tình người như thể quê hương em rồi

Nhớ về Cẩm Thủy mà chơi

Thăm suối cá thần ngắm trời đất quê

Không về Thạch Thành nhớ ghê

Đền thờ Phố Cát nhớ về nghe em

Cùng về Nghi Sơn mà xem

Công trình nhà máy đợi em hãy về

Nghĩa tình trải mãi chân đê

Hàm Rồng, núi Ngọc nhớ về cùng anh

Nam Ngạn thắng Mỹ liệt oanh

Còn ghi nhớ mãi sử xanh muôn đời

Thanh Hóa vẫn đất vẫn người

Tình người Thanh Hóa muôn đời thủy chung.

Trịnh An Hòa (Chợ Quán, Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình)


Trịnh An Hòa (Chợ Quán, Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]