Lo lắng vì vật dụng trong nhà tự cháy
Những ngày gần đây tại gia đình ông Lê Công Tấc ở thôn Nhuệ Thôn, xã Vạn Thắng (Nông Cống) có nhiều vật dụng bỗng nhiên bốc cháy khiến nhiều người hoang mang.
Ngôi nhà của ông Tấc - nơi có các vật dụng tự bốc cháy không rõ nguyên nhân
Theo lời kể của gia đình ông Tấc, trưa ngày 8-8, gốc cây dừa trong khu vườn phía sau nhà của gia đình bỗng nhiên bốc cháy. Các ngày tiếp theo đó, hiện tượng tương tự tại một số vị trí khác nhau trong căn nhà lại tiếp tục diễn ra. Nhiều vật dụng dù không có ai tác động vẫn bất ngờ bị cháy.
Điều đặc biệt là có chiếc áo của một thành viên trong gia đình đang mặc trên người cũng tự nhiên bốc cháy.
Trước tình trạng trên, gia đình ông Tấc đã chuyển quần áo và một số vật dụng sang nhà hàng xóm gửi nhưng hiện tượng cháy vẫn xuất hiện trên một số quần áo của các thành viên gia đình ông ngay tại nhà hàng xóm.
Được biết, gia đình ông Tấc không sử dụng hệ thống biogas cũng như không dùng bất cứ nguồn lửa, nguồn nhiệt nào tại các vị trí và thời điểm xảy ra hiện tượng trên.
Sự việc trên đã gây nên tâm lý lo lắng cho gia đình ông Tấc và những người xung quanh.
Hiện cơ quan công an và đơn vị nghiên cứu khoa học đang tiến hành lấy mẫu phân tích để tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cháy ở gia đình ông Tấc.
Thu Hà
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:28:00
Ngày Quốc tế phòng chống tiếng ồn 25/4: Tiếng ồn gây hại cho sức khỏe
- 2024-04-24 15:54:00
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn PCCC trong dịp nghỉ lễ 30/4
- 2021-08-13 19:44:00
Tháng 7 âm lịch, cửa hàng thời trang đua nhau giảm giá
Công an huyện Yên Định thực hiện Mệnh lệnh 03 gắn với phòng, chống dịch COVID-19
Tranh thủ ngày nghỉ làm kính chắn giọt bắn tặng lực lượng phòng, chống dịch
Đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão
Chuyện về những công trình dư thừa sau sáp nhập: Nghịch lý thừa, thiếu nhà văn hóa thôn
Ngọc Lặc phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025
Gỡ nút thắt giải quyết những công trình dôi dư
Chuyện về những công trình dư thừa sau sáp nhập: Ngậm ngùi những công trình bỏ không
Chiếc xe hút đinh thầm lặng trên đường phố
Mang yêu thương tiếp sức cho phụ nữ tỉnh Bình Dương vượt qua đại dịch