(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Đúng 9h30’ ngày 23/10, Lễ truy điệu liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng - một trong 3 phi công phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẫm nước mắt tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng về đất mẹ

(VH&ĐS) Đúng 9h30’ ngày 23/10, Lễ truy điệu liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng - một trong 3 phi công phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Sáng 23/10, tại TP Thanh Hoá trời mưa tầm tã, nhưng dòng người vẫn không ngừng đến viếng và chia buồn cùng gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng. Bên ngoài, hàng trăm người dân vẫn kiên trì đội mưa để chào tiễn biệt người con của đất nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân đội mưa đưa tiễn liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng lần cuối.

Lễ di quan đưa Thượng uý, liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng về Nghĩa trang Hàm Rồng.

Giây phút đưa tiễn anh, người thân, bạn bè không cầm được nước mắt.

10h05’ trời hửng! Lễ di quan Thượng uý, liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng về Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng bắt đầu. Ai cũng lặng đi, nghẹn ngào không cầm được nước mắt.

Trên đường đưa ra nghĩa trang, người dân hai bên đường dọc phường Trường Thi, Phường Nam Ngạn, bà con đã dừng mọi công việc để ra đưa tiễn Thượng uý, liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng.

Đoàn xe đưa Thượng uý, liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng đến Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Hàng nghìn người dân, anh em, bạn bè đã tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Anh ra đi khi nhiều dự định còn dang dở…

Đại tá Vũ Công Tới - Phó trưởng phòng Tổ chức lao động, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng - Trưởng ban tổ chức lễ tang đọc chúc văn an táng trong niềm xúc động, nghẹn ngào tiễn biệt.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, Đại tá Vũ Công Tới - Phó trưởng phòng Tổ chức lao động, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng - Trưởng ban tổ chức lễ tang đọc chúc văn an táng liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng trong niềm xúc động, nghẹn ngào tiễn biệt: Đồng chí Thượng uý Nguyễn Văn Tùng phi công Trung tâm Huấn luyện Binh đoàn 18, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam sinh ngày 21/4/1991, nhập ngũ tháng 09/2009.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng đã qua đào tạo sỹ quan lái máy bay quân dụng - Trường sỹ quan không quân từ tháng 9/2009 đến tháng 11/2013. Tháng 12/2013 đồng chí được điều động về công tác tại Trung tâm Huấn luyện Binh đoàn 18.

Trong quá trình học tập và công tác, đồng chí Thượng uý Nguyễn Văn Tùng luôn thể hiện là một quân nhân có lập trường, bản lĩnh chính trị kiên cường, vững vàng. Luôn đề cao trách nhiệm, sống chan hào với mọi người và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quá trình học tập, đồng chí đã bay được 133h59’ giờ bay tích luỹ. Do có thành tích xuất sắc trong sống, chiến đấu, học tập và công tác, đồng chí Nguyễn Văn Tùng đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, truy tặng Huy chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, phong quân hàm Thiếu uý năm 2013; thăng quân hàm Trung uý 2016 và được truy thăng quân hàm Thượng uý ngày 19/10/2016…

Trước đó, trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện quân sự máy bay đã gặp sự cố bất ngờ, xảy ra tai nạn tại núi Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lúc 08h03’ ngày 18/10 (tức ngày 18/9 năm Bính Thân). Đồng chí Nguyễn Văn Tùng đã cùng các đồng đội hy sinh là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, gia đình, người thân, bạn bè…

Sơn Đình


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]