-
2025-03-07 16:49:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết đã qua chừng cả tháng nay rồi nhưng mưa vẫn chưa dứt. Những hạt mưa bụi lất phất bay, như chiếc sàng rây lớp bột mịn bám lên mái nhà, bờ hiên, khoảng sân và mọi thứ không được che chắn. Trên cành hoa hồng, hạt mưa đọng lại trên chiếc lá...
-
2025-02-02 15:31:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ cuối tháng 11 âm lịch, mẹ tôi lại nhẩn nha tuốt bớt lá đào. Bàn tay người len nhẹ giữa những nhánh gầy khẳng khiu, thầm lặng đợi hơi xuân ấm dần trong mạch đất mạch cây, sẽ chúm chím nụ xinh một ban mai rạng rỡ.
-
2025-01-28 22:52:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối hôm nay (28/1), quảng trường Lam Sơn đã tràn ngập không khí rộn ràng khi hàng ngàn người dân đổ về để cùng hòa mình vào chương trình chào đón năm mới. Gia đình, nhóm bạn trẻ, và cả những cặp đôi đều chọn nơi đây làm điểm đến lý tưởng để tận...
-
2025-01-16 15:12:00
Đêm nhạc của di sản, của ánh sáng, của nhiều cung bậc cảm xúc mang tên “Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025” dự kiến đón hơn 40 nghìn khán giả. Công tác tổ chức đang được gấp rút hoàn thiện. Nhiều thế hệ Gen Z đang rất háo hức trước đêm nhạc ánh sáng có một không hai tại Hà Nội.
-
2025-01-16 13:59:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết cổ truyền của dân tộc đang về, mang theo những phong vị rất riêng. Trong đó, những phiên chợ ngày cận tết luôn khiến người ta háo hức và cả bâng khuâng thương nhớ...
-
2025-01-14 09:56:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, khi không khí xuân tràn ngập từng con phố, từng góc nhỏ trong căn nhà, lòng tôi lại chợt dâng lên một nỗi niềm nhớ nhung về những cái Tết xưa cũ. Tết nay đủ đầy, hiện đại, nhưng dường như vẫn thiếu vắng một điều gì đó khó...
-
2025-01-02 08:37:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, không khí xuân tràn ngập khắp nơi, phố hoa, cây cảnh nằm dọc km số 3 trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn (TP Thanh Hoá) trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người. Đây không chỉ là nơi để chọn lựa những chậu hoa, cây...
-
2024-11-28 16:16:00
Có những ngày, ký ức bất chợt ùa về như cơn gió hanh hao cuối thu, mang theo hương vị của những tháng ngày đã xa. Ký ức ấy không rõ ràng như bức tranh hoàn chỉnh, mà là từng mảnh ghép chắp vá, mờ nhòe bởi lớp bụi thời gian, nhưng đủ sắc nét để chạm vào lòng người. Tôi thường...
-
2024-11-20 15:18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Cậu trai lớn lon ton cầm bức tranh vẽ bằng bút chì màu khoe: “Con vẽ tặng cô giáo nhân ngày hai mươi tháng mười một, ba xem có đẹp không ạ”! Trong tranh có hình cô giáo với mái tóc bồng bềnh, đang thướt tha cùng tà áo dài, trên tay cô còn cầm...
-
2024-10-31 16:58:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những ngày đi làm về, lòng ngổn ngang với bao áp lực chưa thể tháo gỡ, tôi tự hỏi mình: Tại sao công việc lại trở nên nặng nề đến vậy? Có lúc tôi thầm ao ước được trở lại những năm tháng tuổi thơ, khi mọi thứ còn giản đơn, lòng người còn đầy...